
Ấn phẩm The War Zone (TWZ) đưa tin, một máy bay không người lái trinh sát bí mật RQ-180 của Không quân Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân ở Larissa, Hy Lạp .

Các phương tiện truyền thông địa phương đã đăng tải hình ảnh chiếc máy bay không người lái hạ cánh xuống đường băng. Một báo cáo của cổng thông tin Onlarissa lưu ý rằng UAV đến Hy Lạp không giống bất kỳ máy bay nào đã biết.

Hiện tại, truyền thông phương Tây cho biết máy bay không người lái hạ cánh do trục trặc kỹ thuật, nó sẽ ở lại căn cứ không quân cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất.

Tác giả bài viết nhấn mạnh, vật thể được phát hiện ở Hy Lạp không phải là máy bay ném bom tàng hình B-2 - phương tiện chiến đấu có thể nhận dạng bằng một gờ đặc trưng ở phía sau. Chiếc UAV này giống với B-21 Raider nhưng nhỏ hơn đáng kể.

"Hình dạng tổng thể của thân chiếc UAV rất giống với máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider thế hệ mới của Northrop Grumman, cũng như các phi cơ đã được phát hiện trước đây, có lẽ là RQ-180 hoặc các phiên bản tiền nhiệm của chúng", bài báo nêu rõ.

Giới chuyên gia cho biết thêm, Tập đoàn Northrop Grumman đã nhận được hợp đồng phát triển RQ-180 vào năm 2008. Nguồn tài trợ cho dự án được giữ bí mật và tới năm 2020, những bức ảnh về một chiếc máy bay không người lái chưa xác định danh tính đã xuất hiện.

Các nhà phân tích suy đoán rằng đây là lần đầu tiên RQ-180 được chụp ảnh khi hoạt động. Theo một vài báo cáo không chính thức, chiếc máy bay này với sải cánh khoảng 40m, có khả năng bay liên tục trong 24 giờ.

Sự việc vừa xảy ra với chiếc RQ-180 gần như trùng khớp thời điểm một tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp do trúng tên lửa phòng không Iran, điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về "sự cố kỹ thuật" như những gì phía Mỹ tuyên bố.