Mới đây, trong buổi trò chuyện với nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn, nghệ sĩ Quốc Thắng - phó đoàn cải lương Trung Hiếu đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.
Ông nói: "Tôi đến với cải lương đơn giản vì đam mê. Thời trẻ tôi thi rớt tú tài nên tới hãng đĩa Việt Nam của cô Sáu làm bên bộ phận nhiếp ảnh. Tôi thường qua phòng thu nghe các tuồng cô Sáu thu cho các nghệ sĩ, nghe riết rồi thấm vào người lúc nào không hay.
Nghệ sĩ Quốc Thắng
Sau này, tôi về bên Thị Nghè rồi cho tôi đi học công an, rồi về địa phương làm cảnh sát khu vực phường 19 quận Bình Thạnh (cũ).
Năm 1979, đơn vị tôi được đồng chí Đại tướng Mai Chí Thọ về thăm. Tôi được cử lên ca văn nghệ cho bác nghe. Bác nghe xong thấy hay quá nên xin lãnh đạo quận Bình Thạnh (cũ) cho tôi sang đoàn Nghệ thuật Công an thành phố.
Tôi nghĩ mình đi hát ở đoàn cải lương thì được đi đây đi đó không tốn tiền, lại được mở mang tầm mắt, được theo đuổi đam mê nên tôi đồng ý lên đoàn Nghệ thuật Công an thành phố để đóng tuồng.
Tới năm 1983 mới thành lập hẳn đoàn chuyên nghiệp là đoàn cải lương Trung Hiếu, tôi làm kép chính, hát với diễn viên Ngân Quỳnh. Sau này Phượng Hằng và Châu Thanh về đoàn thì Lãnh đạo Công an thành phố đưa tôi lên làm phó đoàn Trung Hiếu, chuyên phụ trách ngoại giao nên tôi không còn đi hát nữa.
Tới khi đoàn giải tán thì tôi được điều về làm Đội phó đội kiểm tra điều lệnh Công an thành phố. Tôi làm ở đó được 8 năm và sau đó mở tiệm áo cưới và làm cũng được. Tiếp đó, tôi dạy nghề chụp ảnh. Học trò tôi từ Nam ra Bắc nhiều đó.
Thời gian đi hát, tôi hát chung với nhiều nghệ sĩ nổi danh như chị Phượng Liên, chị Diệu Hiền, chị Kiều Hoa… Tôi đóng tuồng với Ngân Quỳnh, Phượng Hằng. Lúc tôi làm phó đoàn cải lương Trung Hiếu thì có mời Châu Thanh, Tuấn Anh, Vương Linh, Linh Vương, anh Minh Phụng, anh Đức Tài… về hát.
Cải lương ngày đó anh em đoàn kết lắm, sống chan hòa. Các anh chị em không giấu nghề, tôi yếu chỗ nào là người ta chỉ tôi liền. Tôi hát tốt là nhờ đạo diễn chỉ cho".