Vợ bất ngờ trả lại chỉ vàng được tặng hôm vía thần tài, chồng nghẹn lời khi biết lý do

Thiên Kim |

Hôm tôi tặng vàng cho vợ, cô ấy vui lắm, cứ hỏi đi hỏi lại: "Thật hả anh? Anh mua cho em thật à?".

Tôi năm nay 35 tuổi. Lập gia đình đã gần 6 năm, vợ tôi – Hằng là người phụ nữ giản dị, không đòi hỏi nhiều. Đầu năm nay, đúng dịp Ngày vía Thần Tài, tôi quyết định làm một việc mà trước giờ vẫn chần chừ: mua tặng vợ một chỉ vàng.

Thật ra nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng với tôi đó là cả một quá trình đắn đo. Mấy tháng trước tôi cũng cố gắng tiết kiệm, mỗi ngày bớt chút tiền ăn sáng, bớt vài ly cà phê với đồng nghiệp. Gom góp mãi được một khoản nho nhỏ. Nhưng giá vàng thì cứ tăng vùn vụt. Mỗi lần nhìn bảng giá là tôi lại thở dài.

Cuối cùng, trước ngày vía Thần Tài vài hôm, tôi quyết định vay anh Tiến người quen của hai vợ chồng 5 triệu đồng. Tôi nói với anh: "Cho em vay ít bữa, em tăng ca rồi trả lại", anh Tiến đồng ý. 

Sáng hôm đó, tôi mua được một chỉ vàng nhỏ xíu nhưng cầm trên tay thấy nặng lắm. Nặng vì đó là món quà đầu tiên tôi tặng vợ sau nhiều năm cưới nhau. Khi đưa cho Hằng, cô ấy bất ngờ lắm. Mắt mở to, hỏi đi hỏi lại: "Thật hả anh? Anh mua cho em thật à?". Tôi chỉ cười: "Ừ, vía Thần Tài mà. Người ta có, vợ anh cũng phải có chứ."

Hằng vui lắm. Cô ấy cầm chỉ vàng xoay qua xoay lại, rồi còn chụp ảnh đăng Facebook khoe với bạn bè. Nhìn vợ cười rạng rỡ như vậy, tôi thấy mọi mệt mỏi mấy tháng qua đều đáng.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Khoảng hai tuần sau, một buổi tối tôi vừa đi làm về thì thấy Hằng ngồi sẵn ở phòng khách. Trên bàn là hộp vàng tôi tặng hôm trước.

Cô ấy đưa lại cho tôi: "Anh cầm lại đi". Tôi ngơ ngác: "Sao vậy?". Hằng không trả lời ngay. Một lúc sau cô mới nói rằng hôm trước tình cờ gặp chị Linh - vợ anh Tiến ngoài chợ. Trong lúc nói chuyện, chị Linh đã buột miệng kể chuyện tôi vay anh Tiến 5 triệu đồng để mua vàng tặng vợ. 

Vợ bất ngờ trả lại chỉ vàng được tặng hôm vía thần tài, chồng nghẹn lời khi biết lý do  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe xong chỉ biết im lặng. Hằng nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: "Vì sao anh phải vay tiền chỉ để mua vàng tặng em?". Câu hỏi đó khiến tôi không biết trả lời sao cho gọn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nói thật.

Tôi nói từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa tặng vợ được món quà nào ra tấm ra món. Bạn bè của Hằng, người thì được chồng mua nhẫn, người được tặng dây chuyền, người được quà này quà kia. Còn vợ tôi thì lúc nào cũng chỉ nói: "Thôi, để tiền lo cho gia đình". Nhưng càng nghe như vậy tôi càng thấy thương.

Tôi cũng nói rằng mình đã cố gắng tiết kiệm, nhưng giá vàng tăng nhanh quá. Chờ mãi vẫn không đủ nên mới quyết định vay thêm một ít, nghĩ rằng mua cho vợ một chỉ vàng cho bằng bạn bằng bè, cho cô ấy đỡ thiệt thòi.

Hằng nhìn tôi, giọng chùng xuống: "Em lấy anh vì anh là anh, chứ đâu phải vì vàng". Rồi cô đẩy hộp vàng lại phía tôi: "Nhà mình còn bao nhiêu thứ phải lo. Anh đi vay tiền chỉ để mua quà cho em làm gì? Em không cần mấy thứ đó. Quan trọng là vợ chồng sống với nhau thế nào, anh đối xử với em ra sao". 

Tôi cầm lại hộp vàng mà thấy lòng nặng trĩu, cổ họng như nghẹn lại. Hóa ra bao lâu nay, người cảm thấy vợ thiệt thòi là tôi, còn Hằng thì chưa từng nghĩ như vậy. Tối hôm đó, vợ chồng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Cuối cùng Hằng bảo cứ đem vàng bán đi, trả tiền cho anh Tiến trước đã. Còn chuyện quà cáp, khi nào dư dả rồi tính sau. Cô ấy nhìn tôi, nói đùa: "Em cho anh nợ, sau này anh giàu, anh bù cho em 1 cây vàng nhé". Tôi nhìn vợ, vừa xấu hổ vừa thương.

Nhiều người nghĩ phụ nữ thích quà, thích vàng. Nhưng đôi khi điều họ cần chỉ là một người chồng biết lo cho gia đình, biết cố gắng mỗi ngày. Tôi tự nhủ, bản thân phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất có thể. 

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại