Tối 13/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), live concert "Mùa chim én bay" của NSƯT Vũ Thắng Lợi diễn ra trong không gian âm nhạc trang trọng.
Ngay từ phần mở màn với bản Overture Mùa xuân gọi (sáng tác Trần Tiến), khán giả đã ấn tượng với sự tham gia của gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ Nguyễn Phú Sơn – người từng học tập tại Nhạc viện Mannheim (CHLB Đức).

Gần 100 nhạc công Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội "tiếp lửa" cho Vũ Thắng Lợi trong “Mùa chim én bay”.
Sự kết hợp giữa giọng hát của Vũ Thắng Lợi và dàn nhạc giao hưởng tạo nên nhiều lớp cảm xúc cho chương trình. Không gian âm thanh của Nhà hát Hồ Gươm giúp từng phần bè của dàn nhạc được thể hiện rõ nét, từ tiếng kèn đồng mạnh mẽ đến những lớp dây mềm mại.
Đêm nhạc được dẫn dắt bởi MC Phí Linh, đưa khán giả đi qua 21 tác phẩm, chia thành ba phần. Ở phần Ký ức biên thùy và Mùa xuân đầu tiên, khán giả theo dõi đoạn video Vũ Thắng Lợi trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Quang trước khi thưởng thức ca khúc Hoa sim biên giới. Bài hát viết về người lính trong giai đoạn nhiều khó khăn của đất nước nhưng vẫn thể hiện tinh thần lạc quan và tình yêu đôi lứa.

Nghệ sĩ Vũ Thắng Lợi thăng hoa.
Hình ảnh hoa sim tím gợi lên niềm hy vọng của những người lính trẻ nơi biên cương. Không khí người lính cũng được thể hiện qua các ca khúc như Em nghĩ gì khi mùa xuân đến (Trần Hoàn), Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến), Làng quan họ quê tôi (Nguyễn Trọng Tạo), Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn), Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân).
Ở phần 2 – Ký ức mùa xuân và Tình mẹ, những giai điệu lắng đọng xuất hiện trong Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn), Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp) hay Bài ca thống nhất (Võ Văn Di). Các ca khúc gợi lại hình ảnh hậu phương, tình mẹ và những ký ức về mùa xuân trong lịch sử dân tộc.

Vũ Thắng Lợi và khách mời Hồng Duyên.

Vũ Thắng Lợi hát cùng Phạm Thu Hà.
Phần cuối chương trình là Hà Nội và Khát vọng hòa bình - không gian Hà Nội được tái hiện qua Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Mưa xuân (Võ Đông Điền), Một nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường), Mùa xuân bên cửa sổ (Xuân Hồng), Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn), Xuân chiến khu (Xuân Hồng). Chương trình khép lại bằng liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng) – Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu).
Các tiết mục của khách mời trong đêm nhạc cũng nhận được sự yêu thích của khán giả. Ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao) trong khi Hồng Duyên trình bày ca khúc chủ đề Mùa chim én bay. Màn tam ca của Vũ Thắng Lợi cùng hai đồng đội Trịnh Phương và Viết Danh trong Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng tái hiện không khí hào sảng của dòng nhạc về người lính.

Màn tam ca của Vũ Thắng Lợi cùng Trịnh Phương và Viết Danh.

Vũ Thắng Lợi và Hà An Huy.
Một điểm đáng chú ý của chương trình là màn kết hợp giữa Vũ Thắng Lợi và học trò – Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy. Hai thế hệ nghệ sĩ cùng thể hiện ca khúc Mưa xuân, tạo nên sự giao thoa giữa phong cách biểu diễn truyền thống và hơi thở trẻ trung. Ở phần riêng, Hà An Huy trình bày Một nét ca trù ngày xuân với bản phối mới của nhạc sĩ Hồng Kiên, kết hợp nhạc cụ hiện đại của dàn nhạc giao hưởng, mang đến cách tiếp cận mới cho chất liệu ca trù.
Sân khấu do đạo diễn Cao Trung Hiếu thực hiện theo hướng tối giản, sử dụng hình ảnh ba lô người lính làm điểm nhấn. Thay vì sử dụng nhiều màn hình LED, chương trình tập trung vào ánh sáng và phần trình diễn của nghệ sĩ. Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên cũng thực hiện các bản phối mới cho nhiều tác phẩm, kết hợp yếu tố giao hưởng với tinh thần của dòng nhạc truyền thống.

Live concert "Mùa chim én bay" khép lại bằng liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân – Cuộc đời vẫn đẹp sao với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời Trịnh Phương, Viết Danh, Phạm Thu Hà, Hồng Duyên và Hà An Huy. Đêm nhạc để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, từ những cựu chiến binh đến khán giả trẻ.
Với "Mùa chim én bay", Vũ Thắng Lợi tiếp tục theo đuổi hướng biểu diễn kết hợp giữa nhạc cách mạng và hòa âm giao hưởng, đồng thời mở ra những thử nghiệm mới trong việc đưa dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ.