Không thể tin được mỹ nhân này đã 49 tuổi rồi, khí chất cao quý đúng chuẩn nhân vật trong tiểu thuyết

Cam Tuyền |

Dù ở tuổi 49 vẫn độc thân, nhưng ngắm nhìn nhan sắc và phong thái ung dung của Tăng Lê, người ta mới nhận ra rằng: Hạnh phúc cao nhất của phụ nữ trung niên không nằm ở người chồng hay ánh hào quang, mà là sự tự do làm chủ cuộc đời mình.

Người đẹp, đẹp ở khí chất từ trong xương tủy chứ không phải lớp da bên ngoài, cốt cách giấu trong từng ánh mắt nụ cười - câu nói này dường như được sinh ra là để dành cho Tăng Lê, nữ diễn viên xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Nhan sắc kiều diễm và khí chất cao quý

Tăng Lê sinh năm 1976 tại Hồ Bắc, là bạn cùng lớp với Chương Tử Di và Tần Hải Lộ tại Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hý) khóa 96. Nhắc đến lớp diễn viên khóa 96, cả showbiz Hoa ngữ đều gọi đây là "lớp học thần tiên" vì ai nấy sau này đều trở thành những tên tuổi thực lực. Nhưng giữa một rừng hoa ấy, bạn học Bảo Kiếm Phong từng phải thốt lên một câu để đóng đinh nhan sắc của cô: "Tăng Lê là mỹ nhân mà Trung Hý 200 năm mới xuất hiện một người."

Không thể tin được mỹ nhân này đã 49 tuổi rồi, khí chất cao quý đúng chuẩn nhân vật trong tiểu thuyết- Ảnh 1.

Sở hữu nhan sắc rực rỡ đến vậy, nếu là người khác hẳn đã vội vã đi đường tắt để đổi lấy lưu lượng và sự nổi tiếng. Nhưng với Tăng Lê, sắc đẹp chưa bao giờ là công cụ trục lợi, mà là sự tự tin đầy điềm đạm.

Năm đó, đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuẩn bị quay Đường Về Nhà , liếc mắt một cái đã nhắm ngay Tăng Lê cho vai nữ chính bởi khí chất thuần khiết của cô. Trở thành "Mưu nữ lang" khi còn chưa tốt nghiệp là cơ hội một bước lên mây mà bao người vỡ đầu chảy máu để tranh giành. Thế nhưng, chỉ vì muốn tập trung ôn thi cuối kỳ, Tăng Lê dứt khoát từ chối.

Cơ hội đó sau này rơi vào tay Chương Tử Di, giúp cô một đêm thành sao, vươn lên hàng ngũ minh tinh quốc tế. Còn Tăng Lê, cô vẫn bình thản tốt nghiệp, chậm rãi đóng phim. Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, sự điềm tĩnh không màng danh lợi của cô khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng lại là minh chứng cho một nội tâm cực kỳ vững vàng.

Không kết hôn là một lựa chọn

Phụ nữ đẹp không bao giờ thiếu người theo đuổi. Những người lọt vào mắt xanh của Tăng Lê đều là những tài năng xuất chúng như Ảnh đế Phú Đại Long, diễn viên Lý Dịch Tường, hay những tin đồn tình cảm với Trần Khôn.

Ở tuổi 49, Tăng Lê vẫn cực kỳ khí chất

Năm 2002, cô và Phú Đại Long bén duyên khi đóng chung phim. Cả hai đều yêu nghệ thuật, ghét sự phù phiếm của showbiz. Họ yêu nhau bình dị, kín tiếng. Nhưng vì tính chất công việc nay đây mai đó, tình cảm dần phai nhạt, cả hai chọn cách chia tay trong hòa bình. Sau này, khi tình cũ chạm đỉnh vinh quang với giải Ảnh đế Kim Kê, Tăng Lê chỉ hào phóng gửi lời chúc phúc, tuyệt nhiên không một chút ghen tị hay đu bám.

Bước sang tuổi 49, Tăng Lê vẫn chưa từng lên xe hoa. Trút bỏ vẻ ngây ngô thời trẻ, cô khoác lên mình sự ưu nhã, thong dong của một người đàn bà từng trải. Xuất hiện tại các sự kiện gần đây ở Thiểm Tây hay trên thảm đỏ Weibo 2026, cô chỉ diện những chiếc váy đơn giản, buông lơi mái tóc uốn gợn sóng, nhưng làn da căng mịn và vóc dáng thanh tao vẫn khiến bao người choáng ngợp. Ở cô có sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành pha lẫn nét dịu dàng của một mỹ nhân Á Đông.

Áp lực khắc nghiệt tuổi trung niên

Tuy nhiên, dù sống thong dong, Tăng Lê vẫn không tránh khỏi "bài toán khó" chung của các nữ diễn viên trung niên: Sự khắc nghiệt của thời gian và thị hiếu khán giả.

Không thể tin được mỹ nhân này đã 49 tuổi rồi, khí chất cao quý đúng chuẩn nhân vật trong tiểu thuyết- Ảnh 2.

Năm 2025 - 2026, cô liên tục phủ sóng truyền hình và các sự kiện lớn. Nhưng song song với đó là những tranh cãi. Để níu giữ thanh xuân và đáp ứng yêu cầu của thị trường về vẻ "trẻ trung", Tăng Lê vướng vào nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Không ít khán giả nhận xét gương mặt cô đôi lúc cứng đơ, biểu cảm thiếu tự nhiên, làm hạn chế đi năng lực diễn xuất vốn có.

Đặt lên bàn cân với nữ diễn viên cùng lứa Ngô Việt, người sẵn sàng phơi bày những nếp nhăn nơi khóe mắt, chấp nhận già đi một cách tự nhiên để đổi lấy những vai diễn có chiều sâu tâm lý, câu chuyện của Tăng Lê phản ánh một thực tế xót xa. Xã hội luôn đòi hỏi phụ nữ trung niên phải "hoàn hảo": Nếu can thiệp thẩm mỹ thì bị mỉa mai là "cưa sừng làm nghé", "mặt nhựa"; còn nếu chấp nhận nếp nhăn thì lập tức bị đóng khung vào các vai "bà mẹ", "bà thím", mất đi cơ hội đóng vai chính. Nhan sắc rốt cuộc vừa là tấm vé thông hành, vừa là xiềng xích.

Không thể tin được mỹ nhân này đã 49 tuổi rồi, khí chất cao quý đúng chuẩn nhân vật trong tiểu thuyết- Ảnh 3.

Nhiều người tặc lưỡi tiếc nuối, bảo Tăng Lê sống an phận, lãng phí nhan sắc trời ban. Họ cho rằng nếu ngày đó cô gật đầu với Trương Nghệ Mưu, hay sớm tìm một đại gia để kết hôn, thì giờ đây đã sống trong nhung lụa, chẳng phải vất vả lăn lộn trường quay ở tuổi U50.

Nhưng thế gian mấy ai hiểu được, thứ Tăng Lê khao khát chưa từng là vầng hào quang rực rỡ rỗng tuếch, cũng chẳng phải là một bến đỗ an toàn dựa dẫm vào đàn ông. Cô muốn sự tự do kiểm soát cuộc đời mình.

Không thỏa hiệp với những định kiến thế tục, không bó buộc mình vào các nhãn mác "đã kết hôn", "vợ đại gia" hay "minh tinh hạng A"... chọn cách sống tĩnh lặng và độc lập ở tuổi 49 như Tăng Lê, thực ra lại là một loại bản lĩnh mà không phải người phụ nữ nào cũng dám làm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại