Mới đây, tại hậu trường ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn, NSƯT Minh Nhí đã lên tiếng khi bị nói thiên vị thí sinh này, loại thí sinh kia.
Anh nói: "Cái này tôi nói thật, làm giám khảo chấm thi mấy cuộc thi, tôi không sợ thí sinh mà sợ phụ huynh của thí sinh. Nhiều phụ huynh thấy con mình bị loại là nói giám khảo nọ kia.
Khương Dừa và Minh Nhí
Phụ huynh ơi, đây chỉ là cuộc chơi thôi. Nhiều khi con mình chưa bằng người ta trong một khoảnh khắc nào đó thì bị dừng lại thôi, chứ không phải con mình kém hay bị thiên vị".
Đạo diễn Khương Dừa đồng tình với đàn anh: "Nhiều khi bị loại không phải là chấm hết mà lại là cơ hội để tìm được cơ hội mới.
Hôm qua tôi đang ghi hình thì có anh khán giả chạy xe công nghệ đi qua gọi tôi ra nói chuyện. Tôi tưởng có chuyện gì quan trọng nhưng không phải, anh ấy chỉ bảo hôm trước xem một tập Ngôi sao miệt vườn thấy có hai thí sinh đều hát hay.
Nhưng trong hai thí sinh đó, có một thí sinh được ăn học, học hành trường lớp mà lại bị loại. Ý là cũng tốn tiền bạc đi học hành bài bản mà lên thi lại thua một người làm công việc khác, lĩnh vực khác, không học hành gì. Anh ấy thấy tội nghiệp quá, hỏi tôi xem có cách nào vớt lại không.
Tôi bảo không, đã thi xong rồi, có kết quả chấm ngay lúc đó rồi, không thể sửa được".
Nghệ sĩ Minh Nhí lên tiếng: "Việc học hành trường lớp không liên quan tới kết quả. Giống như ở bên sân khấu kịch của tôi có nhiều bạn yêu thích nghề diễn viên nên đi học để có lý thuyết, căn bản. Nhưng không phải cứ đi học là thành tài.
Nhiều khi người bình thường không học hành gì nhưng lại có năng khiếu vượt trội hơn, diễn hay hơn cả những bạn đi học, nên phải chấm cho họ đi tiếp. Không phải cứ đi học là giỏi. Đi học chỉ để có căn bản.
Trong team tôi ở Ngôi sao miệt vườn cũng có một bạn thí sinh đi học khóa thanh nhạc tại trường Văn hóa Nghệ thuật nên được rèn luyện nền tảng học tập nhưng vẫn chưa chắc bằng bạn thí sinh không học mà lại có năng khiếu, giọng hát hay.
Quan trọng là sự tự tin trên sân khấu nữa. Nhiều khi bình thường hát hay nhưng lên sân khấu run quá bị hoảng, hát không được nên buộc phải loại.
Ban giám khảo chúng tôi công bằng lắm, không thiên vị ai, ghét bỏ ai".
Đạo diễn Khương Dừa nói thẳng: "Nhiều khi đi thi chỉ là khoảnh khắc, vượt hơn chỉ trong lúc đó còn làm nghề là chặng đường dài".