Sáng 15/1, tờ Dân việt đưa tin, nghi phạm Kiều Ngọc Anh, 27 tuổi, đã đến cơ quan công an để đầu thú.
Đối tượng Kiều Ngọc Anh trú tại xã Đạo Lạc, tỉnh Hưng Yên bị cáo buộc là hung thủ sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản vào chiều 14/1.
Trước đó, theo thông tin trên tờ VnExpress, vào chiều 14/1, Ngọc Anh sát hại một phụ nữ 20 tuổi ở đường nội bộ Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, Hưng Yên rồi cướp xe máy và tài sản cá nhân.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh (Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống).
Nghi phạm tiếp tục di chuyển đến xã Lạc Đạo, dùng dao tấn công một phụ nữ đang đi đường. Nạn nhân đã cố chạy vào nhà dân gần đó nhưng do bị đâm vào vị trí hiểm nên đã tử vong.
Sau khi gây án, nghi phạm tiếp tục lấy đi một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an (Ảnh: VTC News)
Sau khi gây ra vụ sát hại 2 người phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường, di chuyển qua nhiều địa bàn trước khi xuất hiện tại tỉnh Bắc Ninh.
Trong quá trình lẩn trốn, kẻ này từng dừng lại hỏi đường một người dân tại phường Thuận Thành.

Hình ảnh nghi phạm do camera ghi lại.
Chia sẻ với tờ VTC news, anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm trong vụ án mạng.
Theo lời anh Tùng, khoảng 14h55 ngày 14/1, khi anh đứng trước cửa nhà thì một thanh niên lạ mặt đi ngang qua.
"Lúc đó tôi thấy người này đi qua rồi quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Sau đó anh ta đi thêm chừng 50 m nữa rồi quay lại, đi vào khu vực vỉa hè trước nhà tôi để hỏi đường", anh Tùng kể.
Người thanh niên lạ mặt hỏi anh Tùng vị trí trụ sở công an gần nhất bằng một câu cộc lốc: "Anh ta bảo 'Chỉ cho điểm công an gần nhất là ở đâu?", anh Tùng nhớ lại. Trước câu hỏi này, anh không mảy may nghi ngờ, bởi việc người dân hỏi đường đến trụ sở công an là điều khá bình thường.

Nghi phạm vứt xe máy bên đường tiếp tục bỏ trốn (Ảnh: Người lao động).
Anh Tùng cho biết, dù tuyến đường khá dễ đi nhưng khi anh chỉ dẫn, người thanh niên tỏ ra lúng túng, không hiểu rõ.
"Tôi chỉ mãi mà anh ta không hiểu. Tôi hỏi anh ta có dùng Google Maps không thì tôi bấm cho đi cho nhanh, đỡ phải hỏi nhiều người, nhưng người đó không nói gì". Sau đó, anh Tùng lại trực tiếp chỉ đường cho thanh niên lạ, trong suốt quá trình nói chuyện, người này bịt kín mặt, đeo khẩu trang.
Sau đó, anh Tùng kiểm tra lại camera an ninh trước cửa nhà. Hình ảnh ghi lại cho thấy người hỏi đường đúng là điều khiển chiếc xe Vision với biển số trùng khớp với phương tiện mà cơ quan công an đang truy tìm.
Đáng chú ý, chiếc xe này sau đó được phát hiện bị bỏ lại gần trụ sở Công an phường Thuận Thành, cách nhà anh Tùng khoảng 1 km.