Tương tự buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình hôm 21/8, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc; khối đi bộ, khí tài thuộc các quân, binh chủng của Quân đội, Công an; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia…; các khối diễu hành đại diện công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài…
Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.
Đường Thanh Niên rực rỡ trong nụ cười chiến sĩ và tiếng reo hò của người dân
Tối 24/8, trên khu vực đường Thanh Niên, đông đảo người dân đứng kín hai bên đường để chờ đón đoàn diễu binh đi qua.
Khi đội hình xuất hiện, các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề đồng loạt giơ tay vẫy chào, nụ cười rạng rỡ hướng về phía người dân. Tiếng reo hò, những tràng pháo tay vang dội đáp lại, tạo nên bầu không khí sôi nổi và gần gũi. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp ấy như xóa nhòa khoảng cách giữa lực lượng vũ trang và nhân dân, khiến buổi diễu binh không chỉ trang nghiêm mà còn đong đầy cảm xúc.

Ảnh: Lê Trung

Các chiến sĩ vẫy tay chào trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân hai bên đường



Không khí sôi nổi khi chiến sĩ và người dân cùng trao nhau những nụ cười, cái vẫy tay thân tình


Tiếng reo hò rộn rã, ánh mắt tự hào hướng về đoàn chiến sĩ tiến bước

Hình ảnh "Đi giữa lòng dân" của các khối diễu binh diễu hành trên đường phố Hà Nội
Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành tiến bước giữa dòng người Hà Nội mang đến cảm xúc đặc biệt. Những bước chân nghiêm trang, đều tăm tắp hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ của nhân dân hai bên đường. Không còn khoảng cách, đoàn quân như "đi giữa lòng dân", gợi nên sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng và nhân dân Thủ đô trong ngày hội lớn.
Clip: Phạm Huyền

Ảnh: Duy Anh












Hình ảnh "Đi giữa lòng dân" của các khối diễu binh diễu hành trên đường phố Hà Nội (Clip: Duy Anh)
Các khối di chuyển qua đường Nguyễn Thái Học - Văn Miếu trong tiếng hô vang của người dân

Ảnh: Huyền Phạm













Xe tăng đang tiến qua Lễ đài Quảng trường Ba Đình

Xe tăng T-54B cải tiến đang tiến qua lễ đài. Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn


Dàn khí tài lần lượt di chuyển vào lễ đài


Bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại quảng trường Ba Đình
Lực lượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (24/8) tại Quảng trường Ba Đình gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và một số khối Quân đội nước ngoài.
Cùng với đó là 13 khối quần chúng gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Trí thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên và Khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng).

Ảnh: Như Hoàn



Ảnh: Như Hoàn

Đoàn diễu binh tiến bước đều tăm tắp, từng nhịp chân dứt khoát tạo nên khí thế trang nghiêm và hùng tráng.

Ảnh: Như Hoàn

Chú thích ảnh

Những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát tạo nên đội hình diễu binh ấn tượng

Nổi bật giữa quảng trường, khối nữ chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước chân thẳng hàng, toát lên vẻ kiêu hãnh và uy nghiêm, góp phần làm nên bức tranh diễu binh đầy sức mạnh và tự hào.


Khối nữ quân nhạc

Ảnh: Như Hoàn
Người dân đồng loạt đứng dậy, bài Quốc ca vang lên hào hùng, lan tỏa khắp không gian. Trong khoảnh khắc trang nghiêm ấy, niềm tự hào và xúc động như dâng trào trong lòng mỗi người.
Clip: Duy Anh
Clip: Phạm Huyền
Khán đài tổng hợp luyện lần 2 chật kín khán giả
Khán đài trong buổi tổng hợp luyện lần 2 chật kín khán giả, từng hàng ghế không còn khoảng trống. Nhiều người có mặt từ rất sớm để giữ chỗ, háo hức chờ đợi giây phút các khối diễu binh, diễu hành xuất hiện. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa cùng không khí rộn ràng, khiến khánđài trở thành một mảng màu sôi động, tiếp thêm sức nóng cho buổi luyện tập.

Khán đài chật kín khán giả trong buổi tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Bên ngoài góc phố, người dân ngồi chật kín hai bên đường, ai nấy đều háo hức chờ đợi. Ảnh: Duy Anh

Từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều hướng ánh mắt chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành, tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa gần gũi như một ngày hội.
Hàng nghìn người dân hô vang "Việt Nam", "Hồ Chí Minh" cùng những ánh đèn flash rực sáng cả góc phố
Hàng nghìn người dân hô vang "Việt Nam", "Hồ Chí Minh" cùng những ánh đèn flash rực sáng cả góc phố

Ảnh: Như Hoàn

Khán đài tổng hợp luyện lần 2 chật kín khán giả

Một góc quảng trường bừng sáng trong sắc đỏ của hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Như Hoàn

Không khí rộn ràng, đông đảo người dân tập trung tại ngã tư Hàng Bông – Điện Biên Phủ. Ảnh: Duy Anh

Ảnh: Duy Anh

Những nhân viên môi trường tranh thủ đi thu gom rác từ người dân ngồi hai bên đường trước giờ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh diễu hành. Ảnh: Duy Anh
Biển người ken đặc quanh khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, nhiều người tiếc nuối trở về vì không thể chen chân
Trước tòa nhà Lotte Center Hà Nội và khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, người dân đứng chật kín để chờ xem. Càng gần đến giờ chính thức, dòng người đổ về càng đông, khiến nơi đây trở nên ken đặc. Nhiều người dù háo hức nhưng đành tiếc nuối quay về, bởi chỉ cần cách đường Kim Mã hơn 50m đã không thể chen chân trong biển người.
Hàng nghìn người hòa giọng, khúc ca 'Như có Bác trong ngày đại thắng' vang vọng giữa Hà Nội
Tiếng hát từ khối xếp hình vang lên đầy hào sảng, gợi dâng niềm tự hào và hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, độc lập hôm nay. Từng nhịp ca được tiếp thêm sức mạnh bởi sự cổ vũ rộn ràng của khối đứng, tạo nên bầu không khí thiêng liêng và xúc động.
Hình ảnh khối xếp hình hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trong sự cổ vũ của khối đứng

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai




Ảnh: Như Hoàn





Ảnh: Như Hoàn
Không khí lễ hội ngập tràn khắp nơi
Không khí ngày hội lan tỏa khắp các tuyến phố, nơi đâu cũng rộn ràng tiếng cười, tiếng reo hò. Người dân không chỉ đứng hai bên đường để cổ vũ mà còn tranh thủ giao lưu, bắt chuyện cùng các chú bộ đội. Những cái bắt tay thân mật, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến khiến khoảng cách giữa quân và dân như xóa nhòa, để lại những khoảnh khắc ấm áp, đầy tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Ảnh: Trung Lê



Khu vực Văn Miếu - Nguyễn Thái Học

Ảnh: Phạm Huyền






17h30: Những hình ảnh bên trong quảng trường Ba Đình trước giờ G

Ảnh: Như Hoàn






Đoàn xe từ đường đua F1 Mỹ Đình
Đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an xuất phát từ Trường đua F1 vào trung tâm thành phố để tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Những cỗ xe uy nghi, xếp thành hàng thẳng tắp, bánh xe lăn đều trên mặt đường mang đến khung cảnh hùng tráng như một thước phim lịch sử đang tái hiện giữa đời thực

Ảnh: Xuân









Đoàn xe tăng tiến vào giữa tiếng hò reo
Đoàn xe tăng, xe thiết giáp tiến vào đường Thanh Niên trong tiếng reo hò vang dậy của hàng nghìn người dân đứng kín hai bên vỉa hè. Âm thanh rền vang từ những cỗ xe thép hùng dũng hoà cùng tiếng vỗ tay, tiếng gọi nhau đầy phấn khích, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa sôi động.

Đoàn xe tăng tiến vào đường Thanh Niên (Ảnh: Trung Lê)

Người dân không khỏi phấn khích và hào hứng

Ai cũng mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này

Nụ cười của các chiến sĩ



Những tiếng hò reo ngập trong không gian




Những "mini concert" giữa phố phường Hà Nội
Hàng nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm, đứng kín hai bên đường, cờ đỏ tung bay rợp trời. Đặc biệt, khi ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên, đám đông đồng thanh hát theo, tạo nên bầu không khí chẳng khác nào một concert lớn giữa lòng Thủ đô. Mỗi giọng hát hoà vang thành tiếng ca chung của niềm tự hào dân tộc.
Clip: Người dân mở "mini concert" giữa phố (Nguồn: S.A)
Người dân đổ về các tuyến phố khu vực trung tâm ngày càng đông hơn. Các chiến sĩ vẫn luôn túc trực, hỗ trợ người dân di chuyển

Ảnh: Ngyễn Hải Đức Anh




16h10: Người dân hân hoan vẫy chào đoàn xe của các chiến sĩ
Đoàn xe chở các chiến sĩ đang qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng về điểm tập kết công viên Bách Thảo trong sự hân hoan của người dân, bên trong xe các chiến sĩ cũng đáp trả bằng những nụ cười rất rạng rỡ.
Ảnh: Viết Thanh
Biển người đứng kín làn đường
Lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực
Các con phố khu vực lân cận đông đúc người qua lại
16h00: Những hình ảnh bên trong Quảng trường Ba Đình
Ảnh: Như Hoàn
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Biển người phủ đỏ những con phố
Đầu giờ chiều, tiết trời Hà Nội trở nên dịu mát, tạo điều kiện để người dân quây quần bên nhau trong bầu không khí hân hoan. Sự háo hức lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời thường.
Chú thích ảnh
Ảnh: NXH
Nhiều người mang theo đồ ăn để "tiếp sức"





