Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn xác nhận giọng nói trong đoạn ghi âm dài 9 phút được tung ra là giọng nói của mình.
Cụ thể, cuộc nói chuyện giữa nữ Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã diễn ra vào Chủ Nhật, bằng tiếng Thái và tiếng Khmer, thông qua một phiên dịch viên.
Ông Hun Sen đã xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã ghi âm cuộc gọi dài 17 phút vào ngày 15/6 để tránh mọi hiểu lầm và sẽ cung cấp cho chính quyền Thái Lan toàn bộ phần âm thanh, tờ Khmer Times đưa tin.
Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tung ra đoạn ghi âm, nói rằng ông đã chia sẻ đoạn băng với khoảng 80 quan chức.
Nội dung đoạn hội thoại 9 phút
Đoạn ghi âm bắt đầu bằng việc 2 nhà lạnh đạo trao đổi những lời hỏi thăm xã giao về sức khỏe trước khi đi vào thảo luận về tranh chấp biên giới đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước.
Bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen một cách lịch sự là "chú", và cho biết bà không muốn ông "lắng nghe phe đối lập… như vị tư lệnh Quân khu 2".
Người mà Thủ tướng Thái Lan nhắc đến là Trung tướng Boonsin Paadklang, chỉ huy Quân khu 2 phụ trách vùng đông bắc Thái Lan. Ông Hun Sen được cho là đã tức giận vì những bình luận công khai rằng Thái Lan "sẵn sàng chiến đấu" của tướng chỉ huy quân khu 2 Thái Lan.
Bà Paetongtarn cho biết bà đã cố gắng xoa dịu Hun Sen bằng cách sử dụng "cách tiếp cận không chính thức trong một cuộc trò chuyện riêng tư".
"Tôi chỉ có mục tiêu duy trì hòa bình quốc gia. … Tôi đã dùng những từ ngữ nhẹ nhàng," bà nói, đồng thời cho biết bà thường gọi ông Hun Sen là "chú" trong các cuộc trò chuyện riêng tư của họ.
Ảnh: Channel News Asia
Trong cuộc điện đàm, ông Hun Sen cho biết ông muốn khôi phục giờ mở cửa biên giới bình thường. Bà Paetongtarn cũng tán đồng với ý kiến này.
Trong cuộc trò chuyện được ghi âm, bà Paetongtarn cũng xin lỗi vì kế hoạch cắt điện và nước của Thái Lan cho phía Campuchia nếu tình hình xấu đi. Bà nhấn mạnh với ông rằng đây chỉ là kế hoạch và không có ý định thực hiện.
Thủ tướng Thái Lan đề xuất 2 nước sẽ đưa ra một hình thức tuyên bố chung khẳng định sự đồng thuận trong việc duy trì hòa bình. Bà cũng đề nghị ông Hun Sen cho bà lời khuyên.
Ông Hun Sen nhắc lại lời kêu gọi quân đội Thái Lan khôi phục giờ mở cửa biên giới như trước đó. Bà Paetongtarn đồng ý nhưng đề xuất rằng cả hai nước nên cùng khôi phục mở cửa biên giới cùng lúc.
"Nhưng ông ấy không đồng ý", bà nói tại Tòa nhà Chính phủ vào thứ Tư. "Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ mở cửa biên giới 5 giờ sau" thời điểm phía Thái Lan mở cửa.
Đáp lại, Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với các cơ quan an ninh tại vào ngày hôm sau.
Nhưng giữa cuộc hội thoại đó, ông Hun Sen đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Thái Lan mở cửa biên giới trong vòng 24 giờ, bà Paetongtarn cho hay. Điều đó khiến bà sửng sốt vì khác với cuộc trò chuyện trước đó giữa 2 nhà lãnh đạo.
Thủ tướng Thái "không thoải mái" khi nghe 1 câu hỏi
Bà cũng phủ nhận việc bà gọi chỉ huy Quân khu 2 là "phe đối lập". Bà cho biết ý bà là Thái Lan và Campuchia đang được coi là đối thủ.
Truyền thông địa phương đưa tin rằng Trung tướng Boonsin cho biết thủ tướng đã gọi điện cho ông để giải thích bối cảnh những phát biểu của bà. Ông nói với bà rằng ông không có vấn đề gì và hiểu tình hình.
Một phóng viên hỏi liệu bà Paetongtarn có tiếp tục nói chuyện với Hun Sen không. Bà mỉm cười một cách không thoải mái trong vài giây. Sau đó, nói rằng bà chưa rõ.
Một phóng viên khác hỏi liệu các cuộc đàm phán hòa bình có được tiến hành ngay bây giờ không, nữ Thủ tướng Thái Lan cho biết bà sẽ không thảo luận riêng với ông Hun Sen nữa vì vấn đề lòng tin.
Đảng lớn thứ 2 Thái Lan rút khỏi liên minh cầm quyền
Theo Reuters, Đảng Bhumjaithai của Thái Lan hôm thứ Tư tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.
Đảng Bhumjaithai là đảng lớn thứ hai trong liên minh và nắm giữ 69 ghế tại hạ viện, cho biết lý do rút lui là do tác động của vụ rò rỉ cuộc điện thoại giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen.
Việc đảng Bhumjaithai rút lui khiến chính phủ của bà Paetongtarn rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc và phải đối mặt với tình trạng giảm sút uy tín khi đang phải vật lộn để phục hồi nền kinh tế ảm đạm.
(Theo Bangkok Post, Reuters)