
Nếu như trước đây xe tăng PT-91 Twardy thường được nhắc đến nhiều hơn trong các báo cáo quân sự thì giờ đây đến lượt xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh lốp Rosomak do Ba Lan chế tạo đã biến thành sắt vụn.

Theo thông báo, chiếc IFV này đã bị phá hủy ở hướng Kursk. Đánh giá qua những bức ảnh đăng trên mạng xã hội, “món quà” Ba Lan của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cháy "rất tốt" - một số thành phần cấu trúc đã tan chảy theo đúng nghĩa đen.

Ngoài phần thân xe, cấu trúc đặc biệt cũng được ghi nhận đã phát nổ chính là tháp pháo Hitfist 30P với pháo tự động 30 mm và súng máy 7,62 mm, cho thấy tác động từ cú đánh là rất mạnh.

Những chiếc xe thiết giáp 4 trục nặng 22 tấn này đang phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21. Ngoài ra đơn vị này còn nhận được xe tăng Strv 122 và xe chiến đấu bộ binh bánh xích CV9040C của Thụy Điển.

Giới truyền thông không biết chính xác có bao nhiêu chiếc IFV Rosomak mà Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được. Đã có báo cáo cho biết khả năng giao hàng từ Ba Lan là 150 chiếc.

Lô đầu tiên được phát hiện ở Ukraine vào cuối mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên cho đến nay nhiều khả năng Kyiv chỉ nhận vài chục phương tiện. Bên cạnh đó, súng cối tự hành M120K Rak cùng khung gầm cũng được cung cấp.

Truyền thông Ba Lan và Ukraine đưa tin rằng những phương tiện chiến đấu bộ binh này có khả năng sống sót vượt trội đáng kể so với các xe bọc thép chở quân cũ của Liên Xô, nhưng thực tế sử dụng đã cho thấy chúng dễ bị phá hủy.

Đây thực chất cũng là điều không gây ngạc nhiên, bởi trên chiến trường Ukraine, nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực với lớp giáp rất dày cũng vẫn bị phá hủy khá dễ dàng.
Lực lượng vũ trang Ukraine đặt mua số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Rosomak từ Ba Lan.