Pogba: "Tôi đã học từ lâu để có ngày được đeo băng đội trưởng Man United"

Ngô Trà |

Ra sân ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới với tấm băng đội trưởng trên tay, ghi bàn cho Man United ngay từ phút thứ 3 giúp đội nhà thắng 2-1, có vẻ Pogba đã sẵn sàng.

Sẵn sàng cho một mùa giải mà tiền vệ người Pháp sẽ đóng vai trò quan trọng để đưa Quỷ đỏ trở lại đỉnh cao, chiếm lại lòng tin của Mourinho sau một mùa giải đầy sự hoài nghi và mâu thuẫn hồi năm ngoái.

Nói về chiếc băng đội trưởng được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trao cho mình, nhà đương kim vô địch World Cup 25 tuổi không giấu nổi vẻ hào hứng:

"Khi tôi còn ở đây (Old Trafford), Rio Ferdinanand là đội trưởng, Patrice Evra là đội trưởng, Michael Carrick cũng là đội trưởng. Khi tôi đến Juventus, (Giorgio) Chiellini là đội trưởng, và (Gianluigi) Buffon là đội trưởng.

Tôi học được rất nhiều điều từ họ. Tôi nghĩ rằng chẳng có cuốn sáng nào tên là "Làm sao để trở thành một đội trưởng" cả. Tôi phải tự học hỏi, để một ngày nào đó trở thành người lãnh đạo cả trên sân lẫn ngoài sân, hoặc không là gì cả. Tôi đã học từ lâu để có được ngày đeo tấm băng đội trưởng trên tay.

Pogba: Tôi đã học từ lâu để có ngày được đeo băng đội trưởng Man United - Ảnh 1.

Tôi luôn yêu mến Man United. Tôi lớn lên từ học viện của Man United, từ đó lên chơi đội một, và đấy là giấc mơ thành hiện thực. Và giờ, nó còn hơn cả một giấc mơ trở thành hiện thực, khi được đeo tấm băng đầy vinh dự này trên cánh tay. Tôi soi vào quá khứ, và những cầu thủ đeo tấm băng này ở Man United đều là những cầu thủ vĩ đại.

Tấm băng đội trưởng đem lại cho tôi sự tự tin, và những người hâm mộ Man United cũng ủng hộ tôi rất nhiều, và các đồng đội cũng vậy. Tôi biết làm gì ngoài việc mang đến cho họ tình yêu và những màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ đây!".

Pogba: Tôi đã học từ lâu để có ngày được đeo băng đội trưởng Man United - Ảnh 2.

Pogba cũng tiết hộ rằng Michael Carrick và Kieran McKenna - những người đang làm công tác huấn luyện ở đội một Man United đã giúp anh hiểu sâu hơn về trọng trách mà mình được giao:

"Cả Carrick lẫn Kieran McKenna đều đến nói chuyện với tôi. Họ nói về tầm vóc của Man United, về niềm tự hào được trưởng thành từ Học viện, về việc các cầu thủ sẽ nhìn vào tôi, cả trên sân lẫn ngoài đời.

Rõ ràng, khi được gánh trọng trách này, tôi phải là tấm gương cho những cầu thủ khác, phải thúc đẩy được tinh thần cho họ, khi đó họ sẽ thúc đẩy lại tôi, tin tưởng tôi. Khi đó, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đây không đơn giản chỉ là một tấm băng, cũng không đơn giản là một chức vụ. Nó là một trọng trách thực sự, thêm công việc, thêm trách nhiệm, nhưng tôi đã sẵn sàng cho nó, bởi tôi đã chờ đợi quá lâu để có ngày được đeo tấm băng vinh dự ấy lên cánh tay mỗi khi bước ra sân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại