Phút trải lòng thú vị của Ten Hag sau danh hiệu đầu tiên

VIỆT TÙNG |

HLV Erik ten Hag tiết lộ rằng chính sự bướng bỉnh đã khiến ông chấp nhận công việc ở Man.United mặc dù biết rằng động thái này “có thể là một rủi ro”. Vì tất cả điều đó, danh hiệu cúp Liên đoàn hôm Chủ nhật chắc chắn càng củng cố thêm niềm tin rằng ông đã có một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Phút trải lòng thú vị của Ten Hag sau danh hiệu đầu tiên - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag hạnh phúc với danh hiệu cúp Liên đoàn.

Man.United nâng cao chiếc cúp đầu tiên sau 6 năm khi đánh bại Newcastle 2-0 tại Wembley trong trận chung kết cúp Liên đoàn. Đây chắc chắn là thành tựu khó ngờ khi chỉ 7 tháng trước, nhiệm kỳ của HLV Ten Hag bắt đầu với 2 thất bại nặng nề trong khởi đầu của Premier League, sau đó chìm trong tranh cãi với Cristiano Ronaldo hay mối nguy đổ vỡ mối quan hệ trong phòng thay đồ vì trục xuất đội trưởng Harry Maguire khỏi đội hình xuất phát…

Nhưng cuối cùng, danh hiệu đầu tiên của mùa giải là một sự khẳng định về một lộ trình đi đúng hướng, những màn trình diễn nức lòng cho thấy nhà cầm quân 53 tuổi người Hà Lan đã thực sự thay đổi văn hóa tại CLB. HLV Ten Hag bộc bạch: "Có thể nhận công việc này là một rủi ro, nhưng tôi hơi bướng bỉnh. Tôi chỉ đơn giản là yêu Man.United. Khi tôi nhìn thấy chiếc áo đấu của Man.United, cảm nhận được gần gũi của người hâm mộ, nhìn thấy Old Trafford, thấy di sản mà Sir Alex Ferguson để lại và rất nhiều cầu thủ lớn đã được phát triển ở đây… điều đó gây ấn tượng rất lớn. Tôi cũng muốn làm được như vậy, muốn tạo nên một đội ngũ sẽ tạo nên lịch sử và di sản của riêng mình. Khi cơ hội này đến, tôi nghĩ đây là CLB phù hợp với mình".

Man.United bước ra sân Wembley hôm Chủ nhật trong niềm tin từ thành tích chỉ thua một trong 20 trận trước đó trên mọi đấu trường - đứng thứ 3 tại Premier League, vào vòng 1/8 Europa League khi đánh bại Barcelona và vào vòng 5 FA Cup. Cuối cùng, chức vô địch cúp Liên đoàn tiếp tục chứng tỏ Quỷ đỏ đang đi đúng hướng. HLV Ten Hag nói thêm: "Danh hiệu này cho thấy bạn đang đi trên một con đường tốt, một hướng đi tốt. Bây giờ là tháng 2 nhưng điều đó cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Đây là nguồn cảm hứng, là động lực để tiếp tục đi trên con đường này, và tiếp tục tiến bộ. Chúng tôi có thể vui vẻ trong 24 giờ, nhưng không được phép hài lòng vì điều đó dẫn đến sự lười biếng. Khi bạn trở nên lười biếng, bạn không thể thắng bất kỳ trận đấu nào nữa, và bạn không thể giành danh hiệu nào nữa".

Phút trải lòng thú vị của Ten Hag sau danh hiệu đầu tiên - Ảnh 2.

Thành công chỉ sau 7 tháng cho thấy nhà cầm quân 53 tuổi người Hà Lan đã đi đúng hướng.

Sir Alex Ferguson huyền thoại vẫn như mọi khi có mặt dự khán trận chung kết, bên cạnh chủ sở hữu Avram Glazer, và cả 2 được mời vào phòng thay đồ để tham gia buổi ăn mừng sau trận đấu. HLV Ten Hag nói: "Avram thực sự hạnh phúc với tư cách là chủ sở hữu.

 Anh ấy thực sự muốn trở thành một phần của nó, bạn có thể cảm nhận được điều đó khi anh ấy ở trong phòng thay đồ. Rất tốt khi anh ấy ở đó, anh ấy phải thể hiện ý định của mình. Cách anh ấy ở đó cho thấy anh ấy cam kết về quy trình".

Man.United không giấu giếm tham vọng thắng "cú ăn 4" khi tiếp đón West Ham vào thứ tư, một chiến thắng sẽ giúp họ vào tứ kết FA Cup. HLV Ten Hag nhấn mạnh: "Đó là một cơ hội, nó có thể xảy ra. Đây có thể là nguồn cảm hứng của bạn nếu bạn tin vào nó. Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu bạn luôn làm những điều đúng đắn. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn gắn bó với nhau thì mọi thứ luôn có thể... Nhưng bạn phải đi từ trận đấu này sang trận đấu khác, bạn không thể nhìn xa và mơ mộng vì điều đó sẽ làm bạn phân tâm. Trọng tâm phải là công việc. Tập trung 100% là cần thiết để có được kết quả như ý".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại