Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi tạ lễ trưa Rằm tháng Chạp

Đức Nguyễn |

Trưa 2/2 (tức Rằm tháng Chạp), hàng nghìn người dân Hà Nội, trong đó có nhiều người làm việc văn phòng, tranh thủ giờ nghỉ đổ về Phủ Tây Hồ. Đây là ngày Rằm cuối cùng của năm, dịp quan trọng để dâng hương “trả lễ” và cầu bình an trước thềm năm mới.

VIDEO: Rằm tháng Chạp, Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ giữa trưa.

Ngày 2/2 (tức Rằm tháng Chạp), đông đảo người dân Hà Nội tiếp tục đổ về Phủ Tây Hồ để dâng hương, tạ lễ trong ngày Rằm cuối cùng của năm.

Không khí trở nên tấp nập vào giữa trưa khi giới công sở và những người làm kinh doanh tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để đến hành lễ, tạ ơn.

Theo quan niệm 'đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ', Rằm tháng Chạp là thời điểm quan trọng để người dân tìm về các đền, chùa, phủ... dâng hương tạ ơn.

Khu vực sân chính Phủ Tây Hồ chật kín, không còn một chỗ trống. Người dân xếp hàng san sát chờ đến lượt vào hành lễ.

Mâm lễ được xếp tầng tầng, lớp lớp trên các giá đỡ trước sân phủ.

Theo anh Nguyễn Hoài Nam (quận Hoàn Kiếm), lễ tạ ngày Rằm tháng Chạp là thói quen không thể bỏ để cầu bình an, suôn sẻ trước khi bước sang năm mới.

Khu vực nội tự phủ chính và điện Sơn Trang chật như nêm.

Sau khi hành lễ xong, dòng người tiếp tục di chuyển ra khu vực lò hóa sớ để hoàn tất nghi thức.

Nghi thức phóng sinh được nhiều người dân thực hiện để cầu nguyện sự bình an, may mắn cho gia đạo trước khi năm cũ khép lại.

Là nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh (“Mẫu nghi thiên hạ”), Phủ Tây Hồ không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan đẹp mà còn là chốn linh thiêng để người dân gửi gắm ước vọng bình an.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại