Phụ nữ không phải là thức ăn, sao đàn ông lại dùng từ "ngon" khi nói về phụ nữ đẹp?

Min |

Nếu muốn khen một người phụ nữ, hãy đơn giản nói rằng: "Ồ, cô ấy thật đẹp và quyến rũ!", thế có tốt cho cả 2 không nào?

Đàn bà sinh ra vốn đã rất nhạy cảm và tinh tế, vì thế nếu một gã dùng các cụm từ như "ngon", "con", "nó" để ám chỉ phụ nữ thì chắc chắn đó là một tay đàn ông kém thông minh, khiếm nhã và vô văn hóa.

Thật sự không một phụ nữ nào thích bị gọi, bị kêu như món món ăn, hay một món hàng đâu, cho dù có là người yêu hay bạn bè thân thiết tới mức nào.

Phụ nữ không phải là thức ăn, sao đàn ông lại dùng từ ngon khi nói về phụ nữ đẹp? - Ảnh 1.

một người "khen" phụ nữ "ngon" thì luôn bị đánh giá thấp (Ảnh: Facebook)

Cùng chủ đề đó, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện status bức xúc trước vấn đề này. Bài viết có nội dung như sau:

"Có thằng em nó đăng hình 1 cô gái, chắc là bạn gái nó. Một thằng bạn khác của nó vào bình luận: "Ngon", sau đó hỏi tiếp, "Con nào vậy".

Mình không biết với đa số mọi người thì sao, nhưng với mình thì một người thuộc phái nam nhìn và "khen" một người thuộc phái nữ là "ngon" thì mình đánh giá thấp lắm, rất rất thấp.

Nghe nó nham nhở, kém duyên và vô văn hóa thế nào ấy - tất nhiên là mình đang nói đến người dùng từ "ngon".

Nếu có chàng trai nào sau khi đọc những dòng này mà vẫn gân cổ lên cãi "ngon thì có làm sao", thì mình cũng thua, không biết giải thích thêm thế nào nữa, vì cái này nó nằm ở khả năng nhận thức của mỗi người rồi, anh dưới "trình độ" nhận thức đó thì đành chấp nhận là anh không thể hiểu được tại sao.

Các bạn gái cũng đừng nên dễ tính quá.

Cứ anh chàng nào mà khen các bạn ngon, nói chuyện với người khác gọi các bạn là "nó", là "con", hẹn đi chơi với bạn hay hẹn với cô gái nào khác mà bạn bè hỏi thì trả lời "có hẹn với gái"... thì các bạn lo mà tránh xa đi nhé kẻo sau này hối hận là muộn à."

Phụ nữ không phải là thức ăn, sao đàn ông lại dùng từ ngon khi nói về phụ nữ đẹp? - Ảnh 2.

Bài viết thu hút được một lượng lớn người quan tâm và đồng quan điểm (Ảnh: Facebook)

Bài viết nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với hơn 4.000 lượt thích, gần 1.500 lượt chia sẻ và nhiều bình luận đồng tình khác.

Trong đó những người phụ nữ bình luận hay chia sẻ dường như đều thể hiện chung một quan điểm là cảm thấy rất ghét khi bị bảo là "ngon", ghét bị người yêu gọi là "nó" hoặc "con".

Như chị facebooker có nickname T.T.Kim nói "Chuẩn, hồi đó tui thích ông kia lắm, nhìn quân tử, đẹp trai, cao ráo, ổng cũng khoái tui.

Nhưng mà vô tình tui nghe người ta kể ổng nói với bạn tui là "con K nhìn ngon nhờ". Tui bỏ thích trong một nốt nhạc".

Phụ nữ không phải là thức ăn, sao đàn ông lại dùng từ ngon khi nói về phụ nữ đẹp? - Ảnh 3.

Những bình luận đồng cảm (Ảnh: Facebook)

Hoặc như chị N.Nguyễn nói với vẻ quyết liệt hơn "Ghét cực kì mấy anh con trai gọi bạn gái mình là Nó – Con, gặp mấy đứa cọc tính như mình chắc mình chửi xong rồi bái bai luôn"

Bạn P.Đinh cũng bảo là mình thật sự không thích bị "khen ngon" như vậy: "em cũng hay bị khen ngon và cực kì dị ứng. Thà khen dáng đẹp hay gì gì còn đỡ thô"

Phụ nữ không phải là thức ăn, sao đàn ông lại dùng từ ngon khi nói về phụ nữ đẹp? - Ảnh 4.

"Ghét cực kì mấy anh con trai gọi bạn gái mình là Nó – Con" (Ảnh: Facebook)

Với sự phát triển của các trang mạng xạ hội, phụ nữ đăng hình mình lên trang cá nhân hay ai đó đăng hình một người phụ nữ lên thì không khó để bắt gặp được những bình luận kém duyên như "Ngon quá!", "con này ngon nhỉ", "nó tên gì?",…

Đôi lúc tự hỏi, có ti tỉ từ trong tiếng Việt hay ho mà tại sao không dùng mà lại đánh tráo khái niệm những cụm từ "ngon", "nó" để mà ám chỉ phụ nữ như vậy.

Phụ nữ không phải là thức ăn, sao đàn ông lại dùng từ ngon khi nói về phụ nữ đẹp? - Ảnh 5.

Đừng bao giờ dùng ngôn ngữ mà xúc phạm phụ nữ nữa nhé! (Ảnh: Internet)

Hay có những người đàn ông, bất chấp để đi ngược quy trình tiến hóa của nhân loại, loại bỏ phần "người" trong mình, tự nguyện tiếp thu cái quyền thô sơ về tư duy và trí óc như những loài động vật cuồng thực, cuồng dục để tục tĩu kêu gọi giống cái bằng các loại ngôn từ thô thiển nhất, khô cằn nhất và hoang thú nhất.

Nếu còn chút "nhân" tính, hãy bình tĩnh mà nghĩ lại đi, những cụm từ đấy chỉ được dùng cho đồ vật, con vật, thức ăn chứ không phải dùng để ám chỉ người phụ nữ.

Nó vừa xúc phạm phụ nữ vừa bộc lộ được bản chất kém văn hóa của bản thân, vừa thể hiện đặc tính nghèo nàn của tinh thần nên hãy thận trọng, đừng vạ miệng để không bị đánh giá nhé, đàn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại