Phụ huynh 'cực phẩm': Mê U23 không kém gì con gái, xem bóng đá hô to đến đầu ngõ còn nghe

Như Nào |

Có được một người mẹ vừa cuồng nhiệt vừa tâm lý như thế này chẳng phải là ước mơ của tất cả các fangirl hay sao!

Trong suy nghĩ của nhiều người, các bà mẹ vẫn thường là những nhân vật không mấy mặn mà với môn thể thao vua. Thậm chí tại nhiều gia đình, việc các con cùng bố mình "chống" lại mẹ chỉ để giành chiếc TV xem đá banh đã là chuyện quen như cơm bữa. Tuy nhiên, không phải tất cả các bà mẹ đều nói không với trái bóng tròn đâu nhé.

Bằng chứng là mới đây nhất, cô bạn có tên Facebook là Cá Voi đã chia sẻ về người mẹ cực cool của mình. Dù đã ở độ tuổi U45 nhưng mẹ của Cá Voi vẫn cuồng nhiệt bóng đá, đặc biệt là hâm mộ đội tuyển U23 không kém cạnh bất cứ cô cậu 18, 20 nào.

Phụ huynh cực phẩm: Mê U23 không kém gì con gái, xem bóng đá hô to đến đầu ngõ còn nghe - Ảnh 1.
Phụ huynh cực phẩm: Mê U23 không kém gì con gái, xem bóng đá hô to đến đầu ngõ còn nghe - Ảnh 2.

Cô bạn Cá Voi cùng mẹ của mình.

Nguyên văn bài chia sẻ của cô bạn Cá Voi:

Góc khoe mẹ

Mẹ tui, một fangirl U45 của U23 nói riêng và ĐTQG nói chung. Mẹ tui bias Quang Hải (từ dùng để chỉ việc đặc biệt yêu thích một ai - PV). Cái tên thân thương mẹ gọi Hải là "thằng Hải lùn". À, ngoài ra mẹ còn thích thêm bạn Duy Mạnh và định tranh giành bạn Trường "híp" với tui nữa.

Từ ngày chung tình yêu với các anh, tui với mẹ hòa hợp hẳn. Tui mà muốn xin tiền hay xin đi đâu chơi cứ vào hội Owker mở clip của U23 cho mẹ xem là mẹ mát tính ngay. Chưa kể hồi xưa thời gian rảnh mẹ tui chỉ bận soi tui thôi, còn bây giờ thời gian rảnh là đọc tin tức với xem video của đội bóng hết rồi. Đợt đón U23 về nước, mẹ tui đã bỏ hẳn 1 buổi làm chỉ để ở nhà xem qua TV cái xe diễu hành nhích từng chút nữa đó.

Xem bóng đá với mẹ thì như đi xem phim hành động âm thanh đỉnh cao. Mẹ tui hô thì chắc chắn âm thanh phải vang ra đến đầu ngõ còn nghe thấy. Mà ai ngồi cạnh thì kiểu gì cũng đứng tim.

Mẹ tui còn rất nhạy cảm. Dáng đứng của Văn Thanh làm mẹ khóc, cầu vồng tuyết của Quang Hải làm mẹ khóc, giây phút Duy Mạnh cắm lá quốc kì Việt Nam trên tuyết mẹ khóc, quả đá phạt thần sầu của Minh Vương mẹ khóc, khi Olympic Việt Nam tuột mất huy chương đồng ở ASIAD mẹ khóc, và khoảnh khắc hơn 3 vạn người cùng hát vang Quốc ca trên SVĐ Mỹ Đình mẹ cũng khóc nữa

...".

Sau khi được chia sẻ vào Hội fandom Owker - fanclub dành riêng cho các cầu thủ Việt Nam, bài đăng của cô bạn này đã nhận được hàng ngàn lượt like chỉ trong một buổi tối. Rất nhiều bạn trẻ đã cảm thấy vừa xúc động vừa thích thú khi được biết thêm một fangirl đặc biệt như cô.

Người mẹ mê đá bóng của cô bạn Cá Voi.

Trà Phạm: "Mẹ tui đó giờ chỉ nghe bolero, mấy nay mẹ vẫn chỉ nghe bolero, nhưng cũng quan tâm hỏi thêm vài câu: "Thế nào? Đội mình có thắng không?". Có khi cũng sắp thành fan bóng đá giống mẹ bạn rồi".

TD Vũ: "Mình thì hay nhắc tên với suốt ngày kể lể mấy thứ hay hay của cả đội tuyển xong mẹ mình giờ biết hết mặt mũi tên tuổi số áo luôn. Trước đó chỉ biết Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải".

Lục Thư Quân: "Huhu giống mẹ mình. Nhiều khi tin của đội tuyển mẹ còn cập nhật trước cả tui".

Thanh Hoàng: "Trước đây mình với bố ngồi coi mà ăn mừng làm mẹ giật mình là mẹ lặng lẽ đi ra chỗ cầu dao từ từ sập 1 cái. Bây giờ thì ôm chăn gối ra ngồi xem cùng rồi hihi".

Nguyễn Trà My: "Còn mẹ mình bias Dũng "gôn". Trận nào mà Dũng không bắt mẹ lại bảo "Cháu Dũng đẹp trai của mẹ hôm nay lại ngồi dự bị à". Lịch sử tìm kiếm trên Youtube toàn "Bùi Tiến Dũng và Chinh đen trên sân", " màn ăn mừng của Hải và Duy"... 

Mẹ mình là người đến ngày sinh của mình còn không nhớ nhưng lại nhớ tất cả tên và ngày sinh của các cầu thủ. Nhiều lúc máy hết pin còn giật cả máy con gái xem tiếp!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại