Phóng viên Thái Lan: "U23 Việt Nam chưa đủ hay, nhưng biết đâu lại may mắn vào tứ kết"

Linh Đan (từ Buriram, Ảnh: Hư Trúc) |

U23 Việt Nam chơi không thực sự xuất sắc ở cả hai trận gặp U23 UAE và U23 Jordan. Điều này khiến cho đội bóng của HLV Park Hang-seo đánh mất đi quyền tự quyết của mình.

Giống như Việt Nam, truyền thông Thái Lan cũng dành sự quan tâm lớn tới thành tích của đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2020.

Có mặt tại sân Chang Arena vào tối 13/1, ngoài đội ngũ hùng hậu của truyền thông Việt Nam còn có một số phóng viên Thái Lan tới tác nghiệp.

Chia sẻ quan điểm của mình về màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Jordan, phóng viên Sasaharat Banthichat đến từ tờ Supersub Thailand đánh giá:

"Nhìn chung về lối chơi, tôi thấy U23 Việt Nam chơi không quá tệ, tuy nhiên U23 Jordan cũng không phải đối thủ dễ ăn với những gì họ đã thể hiện. Điều này khiến cho U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, dù rõ ràng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn".

Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam chưa đủ hay, nhưng biết đâu lại may mắn vào tứ kết - Ảnh 1.

U23 Việt Nam kiểm soát bóng đến 62%, nhưng chỉ được 2 lần dứt điểm trúng đích trong số 11 cú sút. Trong khi đó bên phía U23 Jordan, đội bóng này có đến 14 cú sút (4 trúng đích).

Phân tích kỹ hơn góc nhìn của mình, phóng viên của Thái Lan chỉ ra vấn đề:

"Hôm nay cầu thủ Việt Nam khiến tôi ấn tượng nhất là tiền đạo mang áo số 9 (Hà Đức Chinh). Cậu ấy vào sân thay người và chơi khá năng nổ. Chỉ có điều hàng tiền vệ và hai cánh của U23 Việt Nam không thể hỗ trợ tấn công tốt.

Không có nhiều đường chuyền đột biến được tạo ra, thậm chí đôi khi hậu vệ cánh tỏ ra đuối sức và không dâng lên hỗ trợ tấn công kịp khiến tiền đạo phải tự xoay sở rồi sút xa. Ngay cả khi có cơ hội, những đường tạt từ hai biên cũng không gây được nguy hiểm. Tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

Tất nhiên cũng phải công bằng khi U23 Jordan có lối chơi khá khó chịu. Họ không phải đội bóng dễ bị bắt nạt và vẫn biết cách khiến hàng thủ U23 Việt Nam phải lúng túng".

Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam chưa đủ hay, nhưng biết đâu lại may mắn vào tứ kết - Ảnh 2.

Đức Chinh đã chơi một trận đầy nỗ lực...

Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam chưa đủ hay, nhưng biết đâu lại may mắn vào tứ kết - Ảnh 3.

...nhưng đối thủ rõ ràng không hề dễ bắt nạt.

Khác với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trước khi bước vào lượt trận cuối cùng. Với việc chỉ có được 2 điểm sau 2 trận hòa không bàn thắng, giờ đây thầy trò HLV Park Hang-seo đã không còn nắm quyền tự quyết trong tay.

Dù vậy, nhận định về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo, phóng viên Sasaharat Banthichat vẫn hi vọng cả Việt Nam và Thái Lan có thể cùng vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á năm nay.

"U23 Việt Nam hiện có 2 điểm, nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ thắng được U23 Triều Tiên. Cộng với may mắn đến từ kết quả ở trận đấu còn lại, một vé vào vòng trong sẽ dành cho các bạn.

Với U23 Thái Lan, trận gặp U23 Iraq sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng vào tứ kết. Hi vọng là như vậy".

Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam chưa đủ hay, nhưng biết đâu lại may mắn vào tứ kết - Ảnh 4.

Phóng viên Sasaharat Banthichat (phải) và đồng nghiệp người Thái Lan tác nghiệp tại sân Chang Arena ngày 13/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại