"Phóng viên Tân Hoa Xã sẽ rất xấu hổ vì ông Park, nhưng bóng đá TQ còn phải xấu hổ hơn"

Tiểu Mã |

Đây là quan điểm được tờ báo Sina (Trung Quốc) đưa ra sau khi chứng kiến cách thầy Park “đánh trống lảng” câu hỏi của một phóng viên hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Cụ thể, vào tối 9/12, tờ Sina (Trung Quốc) có bài viết với tiêu đề: "Thật mất mặt! HLV nổi tiếng từ chối nói về ĐT Trung Quốc: Không muốn đánh giá về ĐT Trung Quốc, có vẻ đội bóng này thua cả Việt Nam". Đáng chú ý, tờ báo này khen ngợi hành động của HLV Park Hang-seo nhưng tỏ ra bi quan khi nhìn vào thực tại của ĐTQG Trung Quốc.

Sina viết theo cách khá hóm hỉnh rằng, có lẽ phóng viên Trung Quốc sẽ là người phải "xấu hổ" khi bị thầy Park đánh trống lảng của mình. Thế nhưng, đằng sau đó, bóng đá Trung Quốc sẽ còn phải "xấu hổ" gấp nhiều lần:

"Gần đây, HLV Park Hang-seo đã cùng U22 Việt Nam đánh bại Campuchia ở bán kết SEA Games. Theo một số báo cáo thì sau trận đấu, một phóng viên Trung Quốc làm việc cho Tân Hoa Xã ở Manila đã hỏi ông Park rằng liệu ông có thể đưa ra lời khuyên nào cho bóng đá Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, câu hỏi của phóng viên này đã bị ông Park đánh trống lảng.

Ông Park không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và chỉ trả lời một cách xã giao, rất lịch sự. Tuy nhiên, ông Park có nói một câu rất hay rằng "yếu tố tinh thần chính là sự khác nhau lớn nhất giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá Việt Nam".

Chúng tôi nghĩ rằng, câu trả lời của ông Park chắc chắn sẽ khiến phóng viên Trung Quốc vừa đặt ra câu hỏi phải cảm thấy xấu hổ, vì ông Park không trả lời trực tiếp câu hỏi của mình. Thế nhưng, bóng đá Trung Quốc mới phải xấu hổ hơn anh chàng phóng viên kia gấp nhiều lần. Bởi nhận xét của ông Park cũng chẳng khác gì lời khẳng định cho một sự thật đó là bóng đá Trung Quốc đang thua kém cả Việt Nam".

Phóng viên Tân Hoa Xã sẽ rất xấu hổ vì ông Park, nhưng bóng đá TQ còn phải xấu hổ hơn - Ảnh 1.

Tờ Sina cho rằng phóng viên Trung Quốc phải "xấu hổ" khi bị thầy Park đánh trống lảng câu hỏi, nhưng bóng đá Trung Quốc còn phải "xấu hổ" hơn.

Ở phần cuối, tờ Sina ca ngợi thầy Park là một "Siêu HLV" nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn gắn bó với bóng đá Việt Nam.

"Tại Việt Nam, sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của họ suốt hai năm qua, đây sẽ là thời điểm để cho ông Park chứng minh câu nói của mình nếu có dịp đối đầu bóng đá Trung Quốc. Phải nói rằng, HLV Park giống như một nhà cầm quân có ba đầu sáu tay. Ông ta vừa dẫn dắt ĐTQG vừa có thể chèo lái đội tuyển trẻ một cách rất thành công.

Ông Park dẫn dắt các đội thi đấu dường như quanh năm, không có thời gian nghỉ ngơi. Ông ta như một siêu HLV vậy. Trước đây, có thông tin cho rằng ông Park có thể bị lôi kéo sang Trung Quốc nhưng thật tiếc là cuối cùng, ông lại chọn giải pháp ký hợp đồng mới với LĐBĐ Việt Nam".

Phóng viên Tân Hoa Xã sẽ rất xấu hổ vì ông Park, nhưng bóng đá TQ còn phải xấu hổ hơn - Ảnh 2.

Tờ Sina tiếc nuối khi thầy Park gắn bó với Việt Nam thay vì sang Trung Quốc làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại