Phỏng vấn "đặc biệt" một xế hộp công vụ tỉnh lẻ

Trần Sơn |

Gần đây, chuyện xe sang công vụ một số tỉnh đã làm xôn xao dư luận. Trong bài phỏng vấn giả tưởng này, chúng ta cùng nhìn nhận các vụ việc đó theo góc nhìn rất khác của tác giả.

Phóng viên (PV): Chào anh xế hộp công vụ, anh cho tôi phỏng vấn vài câu được chứ?

Xế hộp công vụ (XHCV): Nhân có "ông sếp" tự ái trả chúng tôi lại cho đơn vị mua nên chúng tôi cũng rảnh rỗi, anh cứ phỏng vấn thoải mái!

PV: Cảm ơn anh. Vậy, anh nghĩ gì về giá trị của mình?

XHCV: Giá trị của tôi không dưới 5 tỉ đồng.

PV: Sao? Năm tỉ đồng cơ á? Tôi tưởng theo quy định thì cỡ các sếp cấp tỉnh chỉ được dùng xe không quá 1,1 tỉ đồng thôi mà.

XHCV: Có gì mà anh phải ngạc nhiên như vậy? Đây đâu phải trường hợp duy nhất, anh lên mạng mà xem.

PV: Anh có thể cho biết, vì sao lại có tình trạng như vậy không?

XHCV: Ai mà chả thích sang, thích đẹp, thích oai, thích sướng hả anh? Hơn nữa, một số anh em xế hộp chúng tôi được tặng, được cơ quan khác trong tỉnh cho mượn hay được "anh em bên nhà vợ sếp" tận ngoài Hà Nội cho mượn dài hạn thì tội gì mà các sếp chẳng dùng.

PV: Nghe nói anh được mua từ tiền phạt vi phạm giao thông của người dân?

XHCV: Ừ thì đúng như vậy, ông chủ chúng tôi đã xác nhận điều này trên báo chí rồi!

PV: Theo anh, thế đúng hay sai?

XHCV: Có gì mà sai? Tiền dân đóng góp mua siêu xe để các bậc công bộc đi "kinh lí" thì đó là việc rất "bình thường như cân đường hộp sữa" có gì mà phải "ầm ĩ" đâu!

PV: Anh cũng giỏi chữ nghĩa ra phết nhỉ? Nhưng rõ ràng sai quy định như thế mà sao anh lại bảo là bình thường?

XHCV: Giỏi gì đâu, mình là "cán bộ đường lối" nên cũng học mót được vài câu. Đấy, ở xứ Thanh, mấy anh lái xe còn được các sếp bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng chứ có ít đâu.

Còn bình thường ở đây, tức là, "con cái" góp tiền mua xe sang, xe đẹp cho "bố mẹ" đi thì hợp đạo lí quá còn gì! Nào, tôi hỏi, trong gia đình anh nếu có việc tốt đẹp như thế, anh có mừng không, mừng quá đi chứ lị!

PV: Việc này, tôi không lí luận lại được với anh. Thôi, chúng ta nói chuyện khác, chuyện về biển số của các anh chẳng hạn.

XHCV: Biển số của chúng tôi thì làm sao? Làm sao?

PV: Biển số của các anh toàn biển đẹp, biển tiến phát hay biển tứ quý thôi, đúng không?

XHCV: Anh đúng là nhà quê một cục, người ta nói "y phục xứng kỳ đức", chúng tôi, mỗi anh em đều có giá trị cỡ vài tỉ mà gắn cái biển "dở hơi biết bơi" hãm tài vào thì khác nào một anh mặc bộ comple veston mà lại đeo đôi dép lê đâu!

PV: Các anh đúng là rất sành điệu, nhưng nghe nói về chuyện biển số các anh còn có nhiều chuyện hay ho nữa?

XHCV: Hay ho ở chỗ nào? Hay ho cái gì? Bỏ cái từ xách mé đó đi, phải dùng từ "thú vị" hoặc "sành điệu" hay "đẳng cấp" chẳng hạn.

PV: Nhiều chuyện "đẳng cấp" nữa như có 2 anh cùng chung 1 biển số hoặc 1 anh lại có 2 biển số. Anh có thể "bật mí" thêm về chuyện " thú vị" này?

XHCV: Đúng rồi, cái đó là thể hiện sự "sành điệu" và "đẳng cấp" chơi của bọn tôi. Biển tứ quý thì 2 anh (xế hộp) chúng tôi chơi 1 em (biển số), cũng giống như hàng ngàn người tranh cướp một vật "may mắn" trong các lễ hội thôi.

Còn chuyện 1 anh lại có 2 (em) biển số thì nó cũng tựa như là chuyện cơm, phở nào đó của một số quý ông các anh thôi.

Chúng tôi đeo mãi một cái biển cũng chán nên để "hóa trang" hay cho "tiện công việc" chúng tôi phải làm thế.

PV: Pháp luật quy định các phương tiện giao thông chỉ được có 1 biển số duy nhất. Vậy các anh làm thế sao coi được?

XHCV: Chuyện của chúng tôi thì cũng bị báo chí phanh phui, dư luận bức xúc đấy. Nhưng nói nhỏ với anh (nhớ đừng đưa đoạn này lên báo nhé): Ai xử ai? Đấy chỉ cần trả lời được câu hỏi đơn giản đó thì anh sẽ biết kết quả "mười mươi" rồi còn gì!

PV: Người ta nói "phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi". Tôi xin chúc anh luôn luôn giữ được cả "phong độ" và "đẳng cấp" của mình.

XHCV: Cảm ơn anh, chúc anh "Thượng lộ bình an". À, mà này, nếu gặp cản trở gì trên đường đi cứ "nháy" máy cho tôi, nhớ số tứ quý, đuôi 4 số 9 nhé, như biển số của tôi ấy.

PV: Vâng, rất cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại