Phòng trọ phát nổ, 3 mẹ con bị bỏng nặng

Ngọc Giang |

Sau tiếng khóc của trẻ con, hàng xóm nghe tiếng nổ phát ra rồi khói đen mù mịt. Khi mở được cửa vào thì ba mẹ con chị Hằng đã bị bỏng cháy đen.

Trưa 15-5, cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu kết hợp với công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ chị Bùi Thị Thu Hằng (36 tuổi), cùng hai con là cháu Hồ Thị Ánh Ngọc (10 tuổi) và Hồ Hoàng Long (5 tuổi) được phát hiện bỏng nặng bên trong căn nhà thuê tại số 422B, đường Bình Giã, TP Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15-5, một người hàng xóm thuê nhà trọ cạnh phòng nạn nhân cho biết khi chị đang ngồi học trong nhà thì nghe tiếng khóc của cháu Ngọc, sau đó im bặt.

Khoảng 5 phút sau, chị nghe một tiếng nổ phát ra nhưng không xác định được vị trí.

Khi hàng xóm mở cửa ra thì thấy khói đen xộc thẳng vào nhà mình.

Thông qua một lỗ hổng chị nhìn vào bên trong nhà chị Hằng thì phát hiện khói đen mù mịt, gọi cửa không ai trả lời nên hàng xóm đã gọi điện thoại cho nhà chủ mang chìa khóa đến mở cửa.

Khi chủ nhà mở cửa vào thì phát hiện ba mẹ con chị Hằng toàn thân cháy đen, một số vật dụng trong nhà cũng bị cháy xém, đặc biệt trong phòng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc.

Mọi người vội đưa ba mẹ con chị Hằng đi cấp cứu và gọi điện cho chồng chị Hằng về. Hiện ba mẹ con chị Hằng đã được chuyển lên TP Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch.

Phòng trọ phát nổ, 3 mẹ con bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Bên trong căn nhà chị Hằng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nhưng ngọn lửa không cháy lan

Một nguồn tin cho biết, chị Hằng bị bệnh tim, cháu Long thì bị liệt không có khả năng đi lại. Thời gian gần đây, gia đình chị Hằng gặp vấn đề về kinh tế nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Lúc chồng đi làm, chị Hằng đã mua xăng về để tự thiêu.

Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được cơ quan điều tra xác nhận, hiện công an vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại