Phòng trọ ở Đà Nẵng tan hoang sau lụt, nhìn đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc

HẢI MY - NGUYỄN QUỲNH TRANG |

Trận mưa lụt lịch sử tại Đà Nẵng khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người tại đây bị đảo lộn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ chiều đến đêm qua (14/10), thành phố Đà Nẵng xảy ra mưa lớn khiến các tuyến đường bị ngập lụt cục bộ. Nhiều khu vực tại đây bị ngập sâu, nước tràn vào nhà khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân đảo lộn, hối hả xếp đồ chạy lụt trong đêm.

Nhiều bạn trẻ lần đầu chứng kiến cảnh ngập sâu chưa từng có trong lịch sử tại Đà Nẵng loay hoay tìm cách để ứng phó khi nước tràn vào phòng trọ. Một số bạn dự định về quê vào dịp cuối tuần nhưng đành phải hoãn vì mưa lũ quá lớn. Hiện tại, khi mưa ngớt, nước rút, điều mà họ phải đối mặt là những thiệt hại về tài sản.

Nguyên đêm không ngủ vì đồ đạc, giường tủ ướt đẫm

Trung Nguyên (SN 1996) chia sẻ, sinh sống ở đây 3 năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng Đà Nẵng phố ngập thành sông như đêm qua: "Tối hôm qua, khi trời đổ mưa, ngập hết cả phòng trọ của mình. Ngoài đường là cảnh tượng nước dâng lên đến đầu gối, xe cộ chìm trong biển nước, không ai di chuyển được.

Rất may, phòng trọ của mình cũng ở phía cao hơn một chút, nên nước chỉ ngập qua mắt cá chân. Dép trôi lềnh phềnh trong nhà, đồ đạc để bên dưới sàn nhà đều ướt hết, cả chiếc giường được kê bằng tấm pallet cũng ướt sũng. Nguyên đêm mình chẳng dám ngủ vì lo sợ mưa to khiến nước ngập tiếp tục dâng cao. Chỉ dám ngồi lên chiếc ghế làm việc và trông ngóng cả đêm cho rút nước".

Trung Nguyên cũng cho biết thêm dù thao thức cả đêm rất mệt mỏi nhưng ngay khi nước rút, anh đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đề phòng trường hợp cơn mưa to tiếp tục kéo đến.

Muốn bật khóc vì đồ đạc hư hỏng nặng

Quỳnh Nhi (quê ở Vinh) hiện đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cho biết không thể về quê bởi mưa quá lớn kèm theo tình trạng ngập lụt. "Mắc kẹt" giữa đường, vừa không thể về quê, vừa không quay lại được phòng trọ, Quỳnh Nhi đành phải sang tá túc ở nhà bạn.

"Phòng trọ của mình ở khu vực gần bến xe Đà Nẵng nhưng mưa ngày càng lớn không thể về nên qua nhà bạn ở nhờ đêm qua. Trước đó mình cũng có nghe đài báo mưa nhưng không nghĩ đến mức độ như vậy nên trước khi đi cũng chủ quan không dọn đồ đạc, vật dụng. Sáng nay về lại phòng trọ thấy dấu nước ngập tường phải đến nửa người, còn máy giặt, tủ lạnh thì hỏng hết cả", Quỳnh Nhi kể.

Phòng trọ ở Đà Nẵng tan hoang sau lụt, nhìn đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc - Ảnh 1.
Phòng trọ ở Đà Nẵng tan hoang sau lụt, nhìn đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc - Ảnh 2.

Phòng trọ tan hoang sau cơn bão

Vì cô đã lên kế hoạch trước nhưng không thể về quê theo đúng dự định, ba mẹ của Quỳnh Nhi cũng rất sốt ruột khi con gái ở xa nhà lại đúng đợt bão nặng. "Ba mẹ mình lo sốt vó luôn đó. Do thành phố bị cúp điện nên mất sóng điện thoại luôn, ba mẹ gọi toàn thuê bao không liên lạc được nên mất ăn, mất ngủ hơn mình trong đêm qua", Quỳnh Nhi nói thêm.

Cũng theo Quỳnh Nhi, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một trận mưa lũ lớn như vậy. Do vậy tâm trạng vô cùng hoang mang, lo lắng: "Đầu tiên là mình thấy hụt hẫng vì không về được quê. Đã vậy, cũng không quay lại được phòng trọ để kê đồ đạc lên cao nên trong lòng bồn chồn lắm. Mình chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ nên còn thiếu kinh nghiệm. Giờ nhìn căn phòng ngổn ngang, đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc".

Tường nhà in hằn mực nước, dành nguyên ngày chỉ để dọn dẹp

Tuy nhiên so với nhiều người, Quỳnh Nhi cho rằng mình vẫn còn khá may mắn khi vẫn còn chỗ trú trong đêm. Còn Kiều Trinh (bạn của Quỳnh Nhi) cũng đang là sinh viên tại Đà Nẵng thì lo sơn hơn bởi lần đầu gặp cảnh nước ngập quá đầu.

Phòng trọ ở Đà Nẵng tan hoang sau lụt, nhìn đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc - Ảnh 3.
Phòng trọ ở Đà Nẵng tan hoang sau lụt, nhìn đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc - Ảnh 4.

Phòng ngập sâu, đồ đạc trôi trong nước

"Phòng trọ của mình bị nước ngập sâu, qua cả đầu. Hiện giờ nước rút rồi nhưng nhìn lại vạch nước còn thấm trên tường mà mình còn sợ. Rất may là phòng trọ của mình có gác xép nên có thể trèo lên đó ngồi. Mình gọi đến số cứu hộ nhưng không được, mình cũng biết có rất nhiều người dân bị trường hợp nước ngập sâu như mình, đôi khi còn nặng hơn nên mình cũng tự trấn an phải bình tĩnh chờ đợi. Phải đến khoảng 2 giờ sáng, mình được 2 anh bộ đội hỗ trợ đưa ra ngoài. Trải nghiệm này thật sự không thể nào quên", Kiều Trinh kể lại.

Được biết hiện tại, tinh thần của Kiều Trinh cũng đã ổn hơn, cô đã trở về phòng trọ và dọn dẹp lại căn phòng. Nhìn cảnh đồ đạc ngổn ngang, tường còn in hằn mực nước thấm đêm qua, sàn nhà lấm lem bùn đất, cô bạn dự tính cũng phải mất nguyên một ngày để mọi thứ gọn gàng trở lại. Dẫu vậy, Kiều Trinh vẫn vô cùng lạc quan, tích cực và cho rằng đây là một kỉ niệm đáng nhớ của thời sinh viên xa nhà.

Phòng trọ ở Đà Nẵng tan hoang sau lụt, nhìn đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc - Ảnh 5.
Phòng trọ ở Đà Nẵng tan hoang sau lụt, nhìn đồ đạc hư hỏng chỉ muốn bật khóc - Ảnh 6.

Dù thức trắng đêm, nhiều bạn trẻ vẫn phải vội vã dọn dẹp lại đồ đạc ngay khi nước rút

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại