*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mỗi ngày Phố ông đồ ghi nhận hàng trăm lượt du khách và người dân chen chân tham quan, chụp ảnh và xin chữ.
Dù đã là những ngày cuối cùng trong năm, nhưng khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn vắng vẻ, không mở cửa đón khách. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hội chữ Xuân, ông đồ sẽ cho chữ online thay vì trực tiếp như thông lệ.
Rất nhiều bạn trẻ, những em nhỏ,... xúng xính áo quần đẹp "check in" tại phố ông đồ, đường mai trong ngày đầu mở cửa đón khách.
Cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.
Nhiều bạn trẻ tập trung khu vực phố ông đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1, TP HCM) để chụp ảnh lưu niệm.
Trải qua nhiều cuộc thi sát hạch, hơn 60 ông đồ đã cùng nhau tề tựu tại khu di tích Hồ Văn trong chuỗi ngày kéo dài của hội chữ xuân 2018. Khung cảnh đầy hoài cổ của Tết xưa mang đến một trải nghiệm rất mới cho người dân Thủ đô.
"Phố Ông Đồ" ở góc đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM) vừa khai trương đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến dạo chơi, chụp hình và xin chữ.
Trong tà áo dài truyền thống, hầu như cô gái nào cũng trông thật xinh đẹp và rạng rỡ.
Màu đỏ của giấy, màu đen và mùi hương đặc trưng của mực tàu khiến thủ khoa đầu vào trường THPT Chu Văn An cảm thấy không khí mùa xuân đang tràn về mọi nơi. Với cô bạn, việc xin chữ đầu năm rất ý nghĩa và thiêng liêng.
Có những cô gái yêu cầu viết những từ “hờn gian giận thế, “Không đội trời chung”, “Chết không nhắm mắt”. Đó là những từ cấm kỵ trong thư pháp.
(Soha.vn) - Cảnh xin chữ chiều cuối năm tại Văn Miếu Quốc tử Giám đìu hiu hơn so với các năm trước.
(Soha.vn) - "Phố ông Đồ" dịp Tết Giáp Ngọ năm nay sẽ nằm trong khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tâm điểm