Phó giám đốc trường chính trị nói chỉ can ngăn, chứ không "choảng nhau"

P.N |

Phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc cho biết, khi thấy kế toán trường tiểu học và giám đốc giằng co, ông này chạy vào can ngăn nhưng bị đánh nên mới phản kháng.

Ông Kh. trần tình trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 16/6, ông đang làm việc thì nghe có tiếng kêu cứu ở phòng giám đốc nên chạy đến.

Thấy ông Nh. (Giám đốc trung tâm) và cô T. (kế toán trường tiểu học Lê Văn Tám, TP. Bảo Lộc) đang giằng co quyết liệt nên ông Kh. chạy vào can ngăn.

Tuy nhiên, ông Nh. lại đấm, bẻ tay ông Kh. ra phía sau. Không giật tay ra được, vị phó giám đốc mới cắn vào vai ông Nh. để tự giải thoát.

Sự việc gây ồn ào và sau đó Công an phường 1, TP. Bảo Lộc đã đến lập biên bản.

Diễn biến câu chuyện có sự khác biệt, theo tường thuật trên báo Tuổi trẻ: Ngày 16/6, sau khi xem một nội dung trên điện thoại, ông Nh. và ông Kh. có lời qua tiếng lại với nhau.

Sau đó bà T. mới xuất hiện. Sau một hồi to tiếng, ông Nh. đánh ông Kh. và bị ông Kh. cùng bà T. đánh lại.

Chiều 21/6, Thành ủy TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã đình chỉ công tác ông Nh. và ông Kh. để phục vụ công tác xác minh, xử lý do đánh nhau tại trụ sở làm việc.

Ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành uỷ TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nói trên báo Sài Gòn Giải Phóng: "Cả hai đều là đảng viên, hành vi trên sẽ được Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Bảo Lộc tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại