Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa tiết lộ quá khứ nghèo khó, tủi nhục và lý do ủng hộ nhân viên đi chuyển giới

Tùng Ninh |

"Nhà tôi dưới quê nghèo lắm, lên Sài Gòn đi học không có tiền phải bưng bê ở nhà hàng, tủi nhục vô cùng" – Khương Dừa chia sẻ.

Mới đây, trên kênh Youtube của phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa đăng tải một clip quay lại cảnh anh đón chào nhân viên của mình là Lương Trung Kiên trở về sau chuyến đi Thái nửa tháng để phẫu thuật chuyển giới.

Tại đây, Khương Dừa tiết lộ lý do anh nhận Lương Trung Kiên vào Điền Quân làm nhân viên và kể về quá khứ nghèo khó của mình. Anh nói:

"Đây là thí sinh Lương Trung Kiên từng thi Thách thức danh hài. Kiên vừa qua Thái nửa tháng để chuyển giới về xong. Nhìn từ trên xuống dưới đều rất nuột nà.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa tiết lộ quá khứ nghèo khó, tủi nhục và lý do ủng hộ nhân viên đi chuyển giới - Ảnh 1.

Khương Dừa và Lương Trung Kiên

Kiên đi nửa tháng rồi, các anh em Điền Quân rất nhớ bạn ấy. Chuyển giới là ước mong của Kiên từ bé rồi.

Từ khi gặp Lương Trung Kiên, tôi đã thấy thí sinh chuyển giới này có nhiều yếu tố để nổi tiếng. Sắp tới tôi sẽ sắp xếp để tạo điều kiện cho bạn ấy đi diễn nhiều hơn, có nhiều show hơn.

Nhiều người nói Lương Trung Kiên thế nọ thế kia, nhưng tôi thấy cứ làm những gì mình thích và thấy đúng là được. 

Mỗi người đều có một mong muốn riêng, người muốn nhà lầu xe hơi, người muốn công việc ổn định, có gia đình thì cũng có người muốn sống đúng với bản thân. Cứ làm được là tốt rồi.

Lương Trung Kiên vào làm ở Điền Quân đã được 1 năm rồi và tôi nhận thấy bạn ấy có nhiều tố chất phù hợp với showbiz. Bạn ấy dù không làm diễn viên, nghệ sĩ thì làm sản xuất, viết nội dung, biên đạo cũng rất ổn.

Nếu một năm trước Lương Trung Kiên không về làm với tôi thì cũng nhiều nơi mời về làm thôi. Tôi thấy bạn ấy là phải mời về ngay không người khác lấy mất. Tôi nhìn thấy ở bạn ấy cách nói chuyện lôi cuốn, duyên dáng, thẩm mỹ tốt. Trong showbiz này nghệ sĩ rất cần điều đó.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa tiết lộ quá khứ nghèo khó, tủi nhục và lý do ủng hộ nhân viên đi chuyển giới - Ảnh 3.

Tôi khuyên Lương Trung Kiên về Điền Quân để giúp bạn là một phần nhưng cũng muốn bạn phát huy khả năng của mình. Bản thân bạn cũng phải biết cố gắng, quyết tâm.

Tôi khuyên bạn phải học hỏi, phấn đấu mỗi ngày, kể cả bây giờ vẫn không được tự mãn.

Bản thân tôi cũng từng vất vả vô cùng. Nhà tôi dưới quê nghèo lắm, lên Sài Gòn đi học không có tiền phải bưng bê ở nhà hàng, tủi nhục vô cùng. Tôi phải tích cóp từng đồng để tìm kiếm cơ hội. Đó là lý do tôi ủng hộ nhân viên của mình chuyển giới".

Lương Trung Kiên sau khi chuyển giới xong trở nên vô cùng xinh đẹp. Cô xúc động chia sẻ:

"Lúc lên thi Thách thức danh hài, tôi giấu nên không dám nói, nhưng tôi ước mơ làm con gái từ năm lớp 1. Tôi muốn được làm công chúa, hoàng hậu nên biết giới tính mình là vậy, nhưng chỉ dám khát khao thôi.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa tiết lộ quá khứ nghèo khó, tủi nhục và lý do ủng hộ nhân viên đi chuyển giới - Ảnh 4.

Lương Trung Kiên thi Thách thức danh hài

Ban đầu thì cha mẹ tôi cấm. Mẹ tôi cho giả gái để diễn kịch thôi chứ không cho tôi chuyển giới vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng tôi biết cha mẹ tôi đã biết từ lâu rồi và đã chuẩn bị tâm lý. Học xong 12 thì tôi lên Sài Gòn kiếm tiền để tích cóp chuyển giới.

Cha mẹ tôi biết nhưng không có điều kiện cho tôi chuyển giới nên buồn lắm. Hồi còn làm quán ăn, tôi gọi điện về nói muốn chuyển giới, mẹ tôi khóc nhiều lắm vì không có tiền.

Mẹ tôi khóc vì sợ tôi chết trước mẹ, nên nói "mày chết rồi tao sống với ai".

Sắp tới, tôi sẽ được anh Khương Dừa cho nhiều show diễn hơn, anh ấy quyền lực lắm.

Tôi chuyển giới cũng vì vấn đề tình cảm. Tôi biết đàn ông chỉ thích phụ nữ mà tôi lại không phải người con gái hoàn mỹ nên rất đau khổ, quyết định sang Thái chuyển giới.

Tôi sang đó 15 ngày cùng mẹ. Tuy được hỗ trợ chút chi phí nhưng chủ yếu vẫn là mình lo. Tiền ăn uống, tĩnh dưỡng tốn kém lắm.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa tiết lộ quá khứ nghèo khó, tủi nhục và lý do ủng hộ nhân viên đi chuyển giới - Ảnh 5.

Lương Trung Kiên sau khi chuyển giới

Thời gian phẫu thuật chỉ mất một tiếng là xong nhưng chủ yếu thời gian tĩnh dưỡng là lâu. Phẫu thuật xong đến ăn uống cũng phải có người đút cho tôi. Thể trạng tôi cũng thay đổi nhiều, hai ngày đầu không ngủ được và rất khó thở, giống như có bánh xe lăn trên ngực mình.

Tuy nhiên, đến giờ thì mọi thứ đã trở về bình thường, đi lại, nói năng ổn thỏa. Tôi còn thích thú vì thấy mình đẹp hơn, giống con gái hơn.

Nhiều người đi chuyển giới phải giấu giếm này nọ, riêng tôi lại được cha mẹ, bạn bè và mọi người ủng hộ. Đây là niềm hạnh phúc lớn của tôi. Nhiều người còn khuyên tôi làm sớm đi, không làm sau này sẽ hối hận. Sau khi chuyển giới, tôi khép nép nhiều hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại