*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đừng biến mình thành chú thỏ mải miết đuổi theo củ cà rốt treo lơ lửng trên cái gậy, hãy tỉnh táo đứng lại và bằng lòng với cuộc sống mình đang có.
Vụ án kẻ cuồng ghen Phạm Văn Viên (SN 1994, ở tỉnh Hải Dương) đâm trọng thương người yêu cũ ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hôm 14-10-2018 đã có thể tạm khép lại, khi hung thủ đầu thú tại cơ quan công an.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, Phạm Văn Viên đã đến cơ quan công an để đầu thú.
"Khi gặp V., tôi thấy hắn ta là một người có tính cách rất kỳ quái, khó hiểu", em gái nạn nhân nói về nghi can V.
Sau khi bị người yêu cũ đâm, chị Th. được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Liên quan đến những thông tin trái chiều sau vụ va chạm khi xi nhan phải nhưng rẽ trái, chị N.H cho biết: "Cả hai không hề quen biết, bản thân tôi cũng không quan tâm đến dư luận, mọi việc đã có công an giải quyết".
Chiếc xe ô tô hiệu Lexus dù xi nhan phải nhưng lại đánh lái sang trái nên đã va chạm với xe ô tô lưu thông cùng chiều. Sau vụ việc, cô gái còn liên tục lớn tiếng chửi bới gây náo loạn cả đoạn đường.