Phía sau nhiều vụ án "Giao cấu với trẻ em": Phải làm sao, khi đó là cái gật đầu của những cô bé bạo dạn?

HOÀNG XUÂN |

Tôi đỏ cả mặt khi đọc những tin nhắn trên điện thoại mà cô bé 16 tuổi nhắn cho người tình trong một vụ án "giao cấu với trẻ em", nhưng chính người bị hại lại khai rằng cô bé hoàn toàn đồng thuận.

Trước mắt tôi là những lời mời gọi, khiêu khích, thổ lộ khao khát của bé gái vượt xa mọi miêu tả và hình dung tôi từng biết về cách ứng xử của lứa tuổi này.

Đó là vụ án "Giao cấu với trẻ em" được xử ở TAND quận 11 (TP HCM) vào tháng bảy. Thủ phạm là một chàng trai 21 tuổi, làm đầu bếp ở một nhà hàng.

Nạn nhân là một em gái 16 tuổi đang đi học. Theo luật, dưới 18 tuổi là người chưa thành niên, là trẻ em.

Trong vụ án nói trên, năm bé Y 14 tuổi, cả hai quen biết nhau qua mạng và bắt đầu có quan hệ tình cảm nhưng gặp nhau rất ít.

Cho đến đầu năm nay, bé Y chủ động rủ T đến nhà, chờ cha mẹ ngủ hết thì mở cửa lên phòng riêng rồi chủ động rủ quan hệ tình dục. Sáng hôm sau Y mở cửa cho T về vào khoảng 6h khi người nhà chưa dậy.

Một chi tiết nhấn mạnh thêm cho sự táo bạo của bé Y là phòng em nằm đối diện phòng cha mẹ, rất dễ bị phát hiện. Thế nhưng suốt nhiều ngày liền quy trình này lặp lại liên tục.

Chuyện tình của cô bé chỉ bị bại lộ khi bị anh trai phát hiện và báo cha mẹ. Khi người cha đi tố cáo thì con gái đã mang thai một tháng.

Tại cơ quan điều tra và trước tòa án, cả hai nhanh chóng nhận hết. Bằng chứng quá rõ ràng, những tin nhắn qua lại cũng phù hợp với lời khai rằng chúng có tình cảm với nhau chứ không chỉ có tình dục.

Tuy nhiên luật là luật. Anh chàng đi tù. Song dư âm của vụ việc không dừng lại ở đây.

Chính thẩm phán xét xử vụ này cũng không ngừng băn khoăn. Tội trạng quá rõ, nhưng nếu chỉ phạt một mình thanh niên kia liệu đã hoàn toàn công bằng? Cả hai đứa đều đang ở lứa tuổi hết sức tò mò về tình dục.

Cho nên khi em gái chủ động chào mời và tạo điều kiện "an toàn" để chúng quan hệ, thì hiếm chàng thanh niên nào từ chối nổi.

Năm ngoái, có một vụ hiếp dâm trẻ em làm rúng động dư luận. Chỉ trong vòng nửa tháng, một cô bé 13 tuổi ở Thái Nguyên đã kịp có quan hệ tình dục với 6 thanh niên, hầu hết trong số đó quen biết nhau.

Người thứ bảy may là mới đang dạo đầu thì bị hoàn cảnh gây trở ngại nên không tiếp tục. Đáng nói, hầu hết trong các lần, bé gái này đều đồng thuận.

Tuy vậy, luật là luật. Bảy thanh niên đều bị truy tố.

Cũng trong năm ngoái tại Trà Vinh xảy ra vụ tương tự. Bé gái chưa đến 13 tuổi "đưa" ba chàng trai 17, 18 và 20 tuổi vào tù. Thậm chí có lần bé còn quan hệ liên tiếp trong hai ngày với hai chàng trai xa lạ.

Đó là chi tiết chắc sẽ làm cho các phụ huynh lo sợ, vì trong mắt họ một đứa bé 13 tuổi nhiều khi vẫn còn cần cha mẹ kéo quần áo cho ngay ngắn.

Phía sau nhiều vụ án Giao cấu với trẻ em: Phải làm sao, khi đó là cái gật đầu của những cô bé bạo dạn? - Ảnh 1.

Bé gái chưa đến 13 tuổi đẩy 3 trai làng vào tù.

Lùi một chút, cách đây hai năm có vụ một cô bé 12 tuổi đưa 4 trai tráng từ 15 đến 20 tuổi ra trước vành móng ngựa.

Nhưng, đáng lo hơn, cô bé đã có quan hệ tình dục lúc mới gần tròn 11 tuổi, với một người đàn ông khác trong xóm. Đều tự nguyện.

Thẩm phán Châu Thị Điệp, Phó Chánh án TAND quận 11, người xử vụ án T và Y nêu trên bình luận: "Chỉ có gỗ đá hoặc không phải là đàn ông mới có thể kìm chế được ham muốn bản năng trong những trường hợp như vậy."

Tôi không thống kê được, nhưng có nhiều vụ sẽ không lộ ra trước pháp luật.

Trong một khảo sát nhỏ, nhiều chàng trai đã kể cho tôi nghe việc họ bị các bé gái chủ động mời chào như thế nào.

Mới chỉ khoảng 13, 14 tuổi, lớn nhất là 16 nhưng các cô bé này thường xuyên chụp hình khoe ngực trên facebook, và thông qua các ứng dụng hẹn hò trên mạng, các em ăn diện, trang điểm, đi tìm bạn trai.

Đối tượng chúng nhắm đến là đàn ông có thu nhập tốt. Tuổi tác hay hoàn cảnh gia đình không quan trọng.

"Các em chỉ nhìn cách ăn mặc, đi xe gì, xài điện thoại nào... là lấy số điện thoại liền. Rồi về gửi hình, nhắn tin, chào mời đề nghị thẳng tuột không che đậy. Thậm chí có em còn chụp hình khỏa thân gửi qua điện thoại cho người được chấm".

Đã có vụ cô bé lớp 10 chủ động rủ rê một doanh nhân khá giàu có ở địa phương rồi khi anh này nhãng ra thì chủ động tống tiền.

Nửa đêm nửa hôm nhưng cô bé chỉ cần nhắn tin bảo đang bắt xe đến nơi anh này sống là anh đã rủn hết cả chân tay, buộc phải chầu chực đón em, đưa đúng số tiền em muốn.

Cao thủ hơn là em luôn sẵn trong tay vài "ông chú" như thế.

Chúng hoàn toàn không phải là trẻ thất học nên thiếu hiểu biết. Chúng có hoàn cảnh sống tốt, học hành tử tế nhưng muốn có tiền rủng rỉnh, muốn nhanh chóng làm người lớn, muốn được đưa đi chơi những nơi hào nhoáng...

Tuổi non nớt nhưng việc các em hiểu rất rõ và sử dụng thành thục các cách tấn công đàn ông bằng cơ thể thì lại chẳng non chút nào.

Có lẽ cần nghiên cứu sâu hơn về tâm sinh lý lứa tuổi để có giải pháp hợp lý hơn trong những vụ việc như thế này.

Vì hiện tại, cùng một vụ việc sẽ có hai cách xử lý trái ngược: không bị phát hiện và nếu cả hai cùng im lặng, sẽ qua truông êm luôn. Nếu bị phát hiện, thường đầu tiên nhà gái sẽ thương lượng.

Việc làm này hầu như chẳng có ý nghĩa gì ngoài mang lại một số tiền cho những gia đình quá nghèo. Và, nếu không thương lượng được thì vào tù.

Trong khi đó, những ảnh hưởng lớn, sâu xa và dai dẳng hơn về tinh thần của các bé gái thì hầu như không được ai lưu tâm đến nữa.

Đây cũng là một vấn đề gây đau đầu hết sức cho những nhà tư vấn.

Vì trong các vụ hiếp dâm/cưỡng dâm, nạn nhân thường sợ hãi cùng cực do bị đánh, bóp cổ, đe dọa giết nếu để lộ. Cho nên chúng hình thành phản xạ tự bảo vệ để tránh những chuyện tương tự.

Việc của chuyên gia tâm lý là giúp chúng làm lành các vết thương từ sự sợ hãi tuyệt vọng này.

Phía sau nhiều vụ án Giao cấu với trẻ em: Phải làm sao, khi đó là cái gật đầu của những cô bé bạo dạn? - Ảnh 2.

Cha mẹ nên quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ. Ảnh minh họa

Nhưng trong các vụ liên quan đến tình dục mà hai bên đều đồng tình thì chúng nhầm tưởng đấy là tình yêu. Chúng sẽ phản kháng khi người yêu bị coi là phạm tội.

Chúng không hề biết đó là điều sai, không được làm, nên quá trình tư vấn sẽ đặc biệt kéo dài.

Một cô bé 13 tuổi đã công khai post lên facebook dòng trạng thái: "Chờ chồng dìa". "Chồng" bé là chàng trai hơn vài tuổi, vừa bị tống vào tù.

Một bé gái 13 tuổi khác bị ông chú hàng xóm xâm hại ngay trên gác xép của gia đình thì dữ dội nói với các chuyên gia tư vấn: "Thả chú ra cho con. Con yêu chú, con cho chú. Mắc mớ gì bắt chú?".

Bạn có ngờ đến không? Bạn sẽ dạy cho con em mình như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại