Phi Nhung: Tôi phải uống thuốc an thần để kiềm chế mình

Tùng Ninh |

"Tôi không khôn khéo như người khác được. Tôi chấp nhận bị mọi người chửi khi nói thẳng, nhưng tôi không khéo được" – Phi Nhung nói.

Mới đây đã diễn ra buổi họp báo chương trình Solo cùng Bolero 2021. Tại buổi họp báo, ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ về tình trạng của mình khi làm giám khảo:

"Mỗi lần ghi hình chương trình này, tôi phải uống thuốc an thần để kiềm chế mình và nghe các thí sinh hát rồi chấm điểm một cách chính xác.

Phi Nhung: Tôi phải uống thuốc an thần để kiềm chế mình - Ảnh 1.

Bình thường tôi rất dễ tính, nhưng khi chấm điểm, tôi phải chọn một tiếng hát thật đặc biệt từ trong tâm hồn của thí sinh.

Khi chọn ra được một thí sinh nào làm quán quân, đó phải là người yêu nghề, sống chết với nghề và vừa phải hát, diễn thật tốt.

Tôi chấm theo kinh nghiệm của chính tôi, từng là một người không biết gì cho tới khi bước vào Bolero. Bản thân tôi phải học hỏi rất nhiều và học từ chính các thí sinh của mình".

Phi Nhung thừa nhận, cô không giỏi ăn nói nên thường có những nhận xét khá thẳng tính. Cô nói:

"Tôi không khôn khéo như người khác được. Tôi chấp nhận bị mọi người chửi khi nói thẳng, nhưng tôi không khéo được. Tính tôi rất thẳng lên các thí sinh cứ yên tâm, rằng tôi có la mắng nhưng rất thương, đừng sợ tôi. Tôi nói vậy thôi nhưng vẫn thương các em lắm.

Phi Nhung: Tôi phải uống thuốc an thần để kiềm chế mình - Ảnh 3.

Các ca sĩ trẻ bây giờ rất giỏi, giỏi hơn tôi hồi xưa rất nhiều. Ai cũng hát hay nhưng lại giống nhau, tôi chưa tìm ra được một giọng hát đặc biệt. Quán quân trong tâm trí tôi phải là một người thực sự đặc biệt, nên tôi rất khắt khe, nghiêm túc để chọn lựa.

Bởi vậy nên tôi hi sinh, chấp nhận bị chửi để chọn được một thí sinh khiến tôi an tâm".

Về việc ngồi chung ghế giám khảo với Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung chia sẻ:

"Trong chương trình này, tôi ngồi chung với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh Hưng giỏi hơn tôi rất nhiều. Anh ấy đỡ cho tôi nhiều lắm.

Hồi xưa, khi anh Hưng chưa hát nhạc Bolero, tôi đã bảo anh ấy trong một lần qua Mỹ rằng: "Bọn em tuy hát nhạc Bolero nhưng chưa có được hào quang như mình mong muốn. Anh có thể hát Bolero để nâng tầm nó lên cao hơn giúp bọn em được không?".

Phi Nhung: Tôi phải uống thuốc an thần để kiềm chế mình - Ảnh 4.

Anh Hưng nghe xong đồng ý ngay và hứa với tôi sẽ làm được. Anh ấy phá cách Bolero nhưng tôi lại rất thích. Người ta cứ nghĩ Bolero là phải thuần túy nhưng thời đại ngày càng tân tiến, nên việc phá cách là hoàn toàn được, miễn sao vẫn giữ được Bolero là được".

Ngoài ra, Phi Nhung cũng lên tiếng về chuyện bị mất giọng khi hát chung với ca sĩ Như Quỳnh trong một liveshow gần đây tại Hà Nội. Cô nói:

"Đợt vừa rồi tôi bị mất giọng khi hát vì đi liên tiếp ba ngày không ngủ, ra tới Hà Nội lại lạnh quá nên làm tôi mất giọng.

Phi Nhung: Tôi phải uống thuốc an thần để kiềm chế mình - Ảnh 5.

Tôi là một người đi hát bao nhiêu nằm, phải rèn luyện, trau dồi rất nhiều mà cũng phải vấp ngã khi bị bệnh. Nếu lúc hát tôi cố lên cao nữa là sẽ không thể hát nổi, nên phải chịu. Sức khỏe của tôi gần đây rất không tốt.

Vì vậy nên trong lần hát tại Hà Nội vừa rồi, tôi không hề hài lòng về mình. Chị Như Quỳnh cũng bị bệnh nên hát không nổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại