Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ

VĂN TIÊN |

Xót cảnh cô gái trẻ mắc phải chứng bệnh u gan quái ác, ngủ ngồi suốt 12 năm trời chỉ mong được chết đi để bố mẹ bớt khổ, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, phép màu đã đến với gia đình em khi có rất nhiều người tìm đến giúp đỡ, hỗ trợ em chữa bệnh.

Ngày 7/10, sau 3 ngày bài viết: "Xót cảnh cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi vì không muốn bố mẹ nợ hoài tới nỗi không thể chữa bệnh cho em" được đăng tải, trao đổi với chúng tôi, chị Châu Thị Loan (40 tuổi, ngụ ấp Lo Co C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) cho biết đã nhận được rất nhiều điện thoại thăm hỏi, giúp đỡ để chị có điều kiện tiếp tục chữa bệnh cho con.

photo-1

Ước mơ đến trường của cô bé 9 tuổi đã bị dập tắt.

Những ngày đầu tháng 10/2018, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp nơi em Lê Thị Kiều Xuyến (21 tuổi) đang chống chọi từng ngày với căn bệnh u gan quái ác.

Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà mọi người ủng hộ cho em Lê Thị Kiều Xuyến (21 tuổi, con gái chị Loan) bị căn bệnh u gan, lá lách to quái ác đã lên đến hơn 130 triệu đồng.

Đây là một số tiền vô cùng lớn để giúp đỡ em Xuyến có đủ khả năng để vô máu mỗi tháng, duy trì sự sống.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 2.

Thiếu tiền chữa bệnh, sức khỏe Xuyến ngày một tệ hơn.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 3.

Chỗ ngủ và sinh hoạt hằng ngày của em là trên chiếc ghế dựa cũ kỹ.

Ngồi bên cạnh Xuyến, chị Loan ân cần đút cho em từng muỗng nước, mấy ngày nay, tâm trạng của Xuyến cũng tốt lên rất nhiều khi biết được có nhiều người giúp đỡ để em chữa bệnh, đỡ gánh nặng cho bố mẹ.

Xuyên rưng rưng nước mắt: "Em vui lắm, suốt 12 năm nay, em chỉ biết ngồi một chỗ, nhận sự chăm sóc của bố mẹ.

Cứ mỗi lần nhìn thấy bố mẹ cực khổ, đi vay từng đồng để em đi vô máu là em chỉ muốn chết đi để không còn là gánh nặng nữa. Giờ thì tốt quá rồi, bố mẹ em sẽ đỡ cực hơn, em cũng có hi vọng để chữa bệnh nữa".

Xoa đôi chân gầy guộc của Xuyến, chị Loan không cầm được xúc động, chị bật khóc: "Mấy tháng qua không có tiền để đi vô máu cho Xuyến, con bé bệnh ngày một nặng hơn khi phải liên tục thở oxy.

Dù con bé có không đi lại được nhưng chưa một ngày nào chị có ý định bỏ con cả. Dù sao đi nữa cũng là máu mủ mà chị dứt ruột đẻ ra, chị chỉ sợ một điều khi gia đình không còn tiền để vô máu cho Xuyến, con bé sẽ bỏ anh chị mà đi.

Mấy nay chị mừng lắm, con bé có cơ hội được sống tiếp rồi".

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 5.

Chị Loan xúc động khi nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ để Xuyến điều trị.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 6.

Đôi bàn chân của Xuyến không đi lại được.

Theo chị Loan cho biết, sau khi Xuyến học đến lớp 5 thì cơ thể em có những biểu hiện bất thường, Xuyến ốm sốt liên tục, cái bụng bắt đầu lớn dần ra. Dù được anh chị chạy chữa khắp nơi ở quê, ai kêu gì làm nấy nhưng bệnh tật không hề thuyên giảm.

Đến khi gom góp đủ tiền để đưa Xuyến lên thành phố khám bệnh thì các bác sĩ cho biết em bị to lá lách, u gan..., tốn rất nhiều tiền nên gia đình không đủ điều kiện để giúp Xuyến phẫu thuật.

"Lúc đó anh chị đã làm đủ mọi cách nhưng không thể nào cứu chữa cho con bé được. Nhìn thấy con chịu giày vò suốt 12 năm qua, chị ân hận lắm. Giá mà mình có điều kiện tốt hơn thì có lẽ bây giờ con bé đã khỏe mạnh trở lại rồi", chị Loan nghẹn lời.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 7.

Xuyến khóc rất nhiều khi nghĩ đến bố mẹ vất vả vì em.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 8.

Đứa em trai 5 tuổi của Xuyến cũng sợ hãi bởi cái bụng to tướng của chị gái.

Vì căn bệnh gan to quái ác nên Xuyến chỉ ngồi được một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày của em đều do một tay chị Loan chăm sóc. Nhìn những vết lằn xanh của Xuyến sưng to mỗi ngày trên bụng mới cảm nhận được nỗi đau đớn mà em phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Để có tiền chữa bệnh cho Xuyến duy trì mạng sống, hằng ngày cả hai vợ chồng chị Loan đều đi làm thuê cuốc mướn, ai kêu gì làm nấy.

Do không có đất có vườn, lại ít học, số tiền tích góp được mỗi ngày vẫn không thể nào giúp gia đình chị Loan xoay đủ để mỗi tháng vô máu 3-4 lần cho Xuyến (khoảng 6 triệu đồng).

Cứ mỗi lần không gom đủ tiền, Xuyến lại không được vô máu khiến cho cơ thể em ngày một tiều tụy.

"Tháng trước vì không mượn được tiền, con Xuyến không được vô máu đầy đủ nên bệnh luôn, giờ phải thở bằng oxy.

Mượn nợ người ta cũng hơn 40 triệu rồi, đâu có ai cho mượn hoài được. Cũng may được mọi người quan tâm giúp đỡ, giờ gia đình chị cũng đỡ vất vả hơn rồi", chị Loan tâm sự.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 9.

Hi vọng phép màu tiếp tục xuất hiện với em để em viết tiếp cuộc sống của mình.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 10.

Lợi (5 tuổi) đang đi học mẫu giáo, em ước sau này lớn sẽ giúp chị Xuyến chữa bệnh.

Với số tiền được mọi người ủng hộ, chị Loan cho biết trước mắt sẽ đưa Xuyến lên TP.HCM để tầm soát lại căn bệnh và hi vọng có được một cơ hội mới để em chữa bệnh.

Đồng thời, chị cũng sẽ trả khoản nợ mà trước kia gia đình vay để chữa bệnh cho Xuyến, dành số tiền còn lại để giúp Xuyến vô máu, duy trì mạng sống.

"Anh chị có cực khổ cỡ nào cũng chịu được, mình hi sinh cho con mấy chục năm rồi, có vấn đề gì đâu. Ước gì có một phép màu xảy ra với con bé, nó còn quá trẻ để có được một cuộc sống mới.

Giá mà không đau ốm bệnh tật, nghỉ học hồi lớp 5, giờ con bé đã học gần xong đại học rồi", chị Loan nghẹn lời.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 11.

Cơ hội sống của Xuyến được viết tiếp nhờ có sự ủng hộ của mọi người.

Phép màu đến với cô gái trẻ 12 năm ngủ ngồi, chỉ mong chết đi cho gia đình bớt khổ - Ảnh 12.

Mong Xuyến có được sức khỏe tốt, sớm vượt qua đau đớn của bệnh tật.

Nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, Xuyến thỏ thẻ: "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, ước gì em có thể khỏe lại để bố mẹ không còn khổ nữa. Em sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người".

Có lẽ đối với Xuyến lúc này, được mọi người giúp đỡ đã tiếp thêm động lực để giúp em vượt qua nỗi đau đớn của bệnh tật, sự mặc cảm của bản thân khi không có một cơ thể lành lặn để sống tiếp.

Hi vọng bằng tình thương của bố mẹ dành cho em có thể giúp em vượt qua mọi khó khăn, bình phục sớm nhất để viết tiếp ước mơ được đi học, kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa quan tâm, giúp đỡ Xuyến để em có cơ hội tiếp tục chữa căn bệnh u gan quái ác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại