“Phát khóc” vì thẻ đỏ, Iran vẫn thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, đại chiến Nhật Bản ở tứ kết

Tiểu Lâm Mộc |

Trận đấu vòng 1/8 giữa Iran vs Syria đã diễn ra đầy kịch tính và hai đội phải phân định thắng bại bằng loạt sút luân lưu cân não.

Là ứng viên sáng giá cho chức vô địch song Iran đã trải qua hơn 120 phút cực kỳ căng thẳng trước đối thủ bị đánh giá "cửa dưới" là Syria.

Với lực lượng mạnh hơn, Iran chủ động chơi tấn công, giành tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 72% trong hiệp 1. Tuy nhiên, dù dồn ép nhưng đội bóng áo trắng lại gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Syria.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 32 khi trọng tài cho Iran hưởng phạt đền vì xác định hậu vệ Syria đã phạm lỗi với tiền đạo Mehdi Taremi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Mehdi Taremi là người thực hiện cú sút hiểm hóc, đánh lừa thủ môn đối phương để mở tỷ số trận đấu.

Tưởng chừng bàn thắng này có thể giúp Iran tạo thế trận một chiều trong hiệp hai nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra, xuất phát từ những nỗ lực tuyệt vời của tuyển Syria.

Iran với hàng công mạnh mẽ tiếp tục dồn ép nhưng các hậu vệ Syria đã chơi xuất sắc, liên tục cản phá những pha hãm thành và dứt điểm của cầu thủ đối phương.

Thậm chí đến phút 59, Syria trong một tình huống phản công đã buộc thủ môn của Iran Alireza Beiranvand phải phạm lỗi truy cản trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR rồi cho Syria hưởng phạt đền. Lần này, đến lượt Omar Khrbin đánh lừa thủ môn Iran rồi sút bóng vào lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

“Phát khóc” vì thẻ đỏ, Iran vẫn thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, đại chiến Nhật Bản ở tứ kết- Ảnh 1.

Tuyển Iran gặp khó khăn rất lớn trước nỗ lực của Syria.

Bàn gỡ của Syria càng khiến phần còn lại của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Iran vẫn kiểm soát bóng vượt trội, nhiều lần dứt điểm nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Thậm chí đến phút 90+1, Iran chỉ còn lại 10 người trên sân sau khi tiền đạo Taremi nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu. Chân sút này thậm chí đã úp mặt xuống rồi bật khóc một hồi trước khi phải rời sân.

Lúc này, các CĐV của Iran phải lo lắng khi đội nhà chơi thiếu người trong khi hiệp hai còn tới 9 phút bù giờ. Thế nhưng, Syria lại không thể cụ thể hoá ưu thế quân số để ghi bàn lội ngược dòng. Hai đội buộc phải kéo nhau vào những hiệp phụ.

Đến lúc này, Iran mới chứng tỏ được đẳng cấp của một ứng viên cho chức vô địch. Họ chủ động cầm bóng chắc, tạo thế trận an toàn để kéo Syria vào loạt sút luân lưu. Toan tính đó của Iran đã thành công.

“Phát khóc” vì thẻ đỏ, Iran vẫn thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, đại chiến Nhật Bản ở tứ kết- Ảnh 2.

Niềm vui của tuyển Iran.

“Phát khóc” vì thẻ đỏ, Iran vẫn thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, đại chiến Nhật Bản ở tứ kết- Ảnh 3.

Nỗi buồn của tuyển Syria.

Hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng bại. Với sự lì lợm và bản lĩnh hơn, Iran đã đánh bại Syria với tỷ số luân lưu 5-3.

Với chiến thắng đầy nghẹt thở, Iran đã tiến vào tứ kết đối đầu Nhật Bản. Đây có thể coi như một trận "chung kết sớm" ở giải đấu năm nay.

Tỷ số chung cuộc: Iran 1-1 Syria (luân lưu: 5-3)

Đội hình xuất phát:

“Phát khóc” vì thẻ đỏ, Iran vẫn thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, đại chiến Nhật Bản ở tứ kết- Ảnh 4.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại