Phát hiện đường hầm đào bằng móng tay và thìa của tù nhân Do Thái

Cẩm Mai |

Bằng công nghệ quét mới, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một đường hầm dài 35m do các tù nhân người Do Thái đào bằng móng tay và thìa trong Thế chiến II.

Thảm họa Đức quốc xã tàn sát 100.000 tù nhân chiến tranh người Do Thái trong khu rừng quanh một khu nhà nghỉ ở nông thôn được coi là sự kiện đáng sợ nhất trong Thế chiến II.

Phát hiện đường hầm đào bằng móng tay và thìa của tù nhân Do Thái - Ảnh 1.

Vị trí phát hiện ra đường hầm.

Khoảng 70.000 người Do Thái ở Vilnius và khu vực lân cận đã phải hành quân vào rừng, bị trói, bắn chết và vứt xuống một cái hố lớn.

Sau này, các học giả, thầy tu và lính kháng chiến Ba Lan cùng 7.500 binh lính Xô viết cũng bị thảm sát ở đây.

Để thoát khỏi "địa ngục trần gian", có một nhóm 40 tù nhân gầy gò và bị thương đã tự đào đường hầm dài 35m để trốn chạy khỏi quân Đức quốc xã ở Ponary cách thành phố Vilnius của Lithuania 9,8km về phía nam.

Những tù nhân Do Thái này gọi là "Đội quân đốt xác" bị giam cầm trong trại tập trung Stutthof gần Sztutowo, Ba Lan.

Phát hiện đường hầm đào bằng móng tay và thìa của tù nhân Do Thái - Ảnh 2.

Ảnh tư liệu về hố giam cầm trong rừng Ponar của Đức quốc xã.

Đức quốc xã bắt họ phải đào lên những thi thể người bị bắn và chất đống trong mộ tập thể trong vùng lãnh thổ bị Đức quốc xã chiếm đóng kể từ tháng 7 năm 1941, để đốt hòng che giấu tội ác.

Đội quân đốt xác có nhiệm vụ đào các thi thể lên và hỏa thiêu trước khi hồng quân Liên Xô tiến đến vào năm 1943 để Đức quốc xã phi tang tội lỗi.

Sau khi gần hoàn thành nhiệm vụ, đội quân đốt xác bị giam cầm trong một hố lớn, lo sợ họ sẽ bị giết nên họ dùng thìa và móng tay để đào một đường hầm nhỏ để thoát ra khỏi cái hố đó.

Họ đào ròng rã suốt 3 tháng, đến ngày 15/4/1943, họ phá xiềng xích ở chân bằng cái giũa móng tay, 40 người trong đội quân đã bò qua đường hầm chui ra.

Song thật không may, nhiều người bị phát hiện ra khi chưa đi đến được hàng rào trại tập trung.

Chỉ cố 15 người cố gắng cắt được hàng rào chui thoát ra rừng và chỉ co 11 người sống sót vượt qua cuộc đào tẩu.

Phát hiện đường hầm đào bằng móng tay và thìa của tù nhân Do Thái - Ảnh 3.

Nhà khảo cổ đang nghiên cứu đường hầm.

Nhóm nhà nghiên cứu người Israel, Mỹ, Canada và Lithuania mới phát hiện ra đường hầm dài 35m nằm sâu dưới mặt đất 1,5 đến 2,7m trong rừng Ponar, nay gọi là rừng Paneriai, bằng công nghệ chụp cắt lớp điện trở điện tử.

Phát hiện đường hầm đào bằng móng tay và thìa của tù nhân Do Thái - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp cắt lớp: vạch đỏ là đường hầm chạy hướng ra hàng rào.

Dựa vào đó, họ xây dựng hình ảnh 3D kết cấu đường hầm.

Tiến sĩ Jon Seligman, người Israel - dẫn đầu đoàn tìm kiếm đường hầm, nói: "Gia đình tôi vốn ở Lithuania, Tôi không cầm được nước khi phát hiện ra đường hầm trong rừng Ponary."

Phát hiện đường hầm đào bằng móng tay và thìa của tù nhân Do Thái - Ảnh 5.

Tiến sĩ Jon Seligman.

"Phát hiện này là một minh chứng hùng hồn về niềm tin chiến thắng lấn át nỗi tuyệt vọng".

Phát hiện đường hầm đào bằng móng tay và thìa của tù nhân Do Thái - Ảnh 6.

Đài tưởng niệm nạn nhân vụ tàn sát trong rừng Ponary.

Đường hầm mới được phát hiện được gọi là "con đường thoát khỏi địa ngục".

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại