Phát hiện bí mật lớn của nhà chồng, cô vợ dùng 1 mâm cơm đạm bạc khiến tất cả phải hổ thẹn

Ngọc Anh |

Mất 1 tuần vật vã, đau khổ, đắn đo đủ cả, Ngân làm 1 phép thử cho cả nhà chồng và cho chính mình.

Hôn nhân không đơn thuần là chuyện của riêng 2 người. Nhiều cặp vợ chồng bị tác động rất lớn bởi những người thân xung quanh. Ví dụ như câu chuyện của Thanh Ngân.

Ngân (30 tuổi, đã kết hôn được 7 năm) chia sẻ: “Tôi từng có 1 cuộc hôn nhân gần như hoàn hảo. Bố mẹ tôi là bạn lâu năm với bố mẹ chồng. Tôi với anh ấy cũng như thanh mai trúc mã. Người ta nói 1 đôi bạn thân tiến triển thành tình yêu thì tình yêu ấy sẽ rất bền vững. Nhưng hóa ra không phải, vì quá hiểu nhau nên chúng tôi mới nhanh chán nhau”.

Công việc ổn định, 2 gia đình lại ở gần nhau nên con cái của Ngân đều có bà nội bà ngoại đỡ đần. Cuộc sống ngỡ tưởng rất yên bình hạnh phúc thì chợt 1 ngày Ngân phát hiện ra chồng mình có bồ nhí. Cô đã giữ bình tĩnh và văn minh nhất có thể, nói chuyện với chồng, nói chuyện với tiểu tam. Tất cả nhằm 1 mục đích cứu vãn gia đình. Ngân cũng tin những gì chồng cô nói, rằng anh ta chỉ trót 1 phút yếu lòng, mọi thứ sẽ kết thúc và quay trở về với quỹ đạo vốn có.

Phát hiện bí mật lớn của nhà chồng, cô vợ dùng 1 mâm cơm đạm bạc khiến tất cả phải hổ thẹn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến 1 hôm: “Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng. Cô ta đã có bầu với chồng tôi. Mẹ chồng có vẻ đã biết hết chuyện chứ không hề vô tư như tôi vẫn nghĩ. Bà nói: ‘Mẹ nói con rất nhiều lần rồi con không nghe để đến mức như thế này. Giờ mẹ hỏi thật con con có yêu nó không? Tại sao lằng nhằng mãi không dứt được?’. Khi chồng tôi ấp úng tôi cũng đủ biết cô gái kia không đơn thuần chỉ là kẻ thứ 3 nữa rồi. Lúc sau mẹ chồng tôi bàn tính: ‘Giờ lỡ rồi không thể phá thai được, dù gì nó cũng là con của con, con nghĩ thật kỹ đi, con muốn gắn bó cả đời mình với ai. Dứt khoát để 2 đứa nó đỡ khổ, đau 1 lần rồi thôi’. Tôi gần như chết khụy”.

Những lời mẹ chồng nói hôm ấy Ngân rất giận nhưng sau khi suy nghĩ, xâu chuỗi mọi việc cô lại cảm thấy bà làm thế là để mọi thứ kết thúc dứt điểm. Vì có lẽ đây không phải lần đầu chồng cô ngoại tình.

Mất 1 tuần vật vã, đau khổ, đắn đo đủ cả, Ngân làm 1 phép thử cho cả nhà chồng và cho chính mình.

Đầu tiên, Ngân gửi con sang bên ngoại rồi nấu 1 mâm cơm mời hẳn tiểu tam đến nhà ăn. Vì cô ta đang rất cần 1 danh phận nên Ngân nói gì cô ta cũng nghe lời.

Cơm bê ra bố chồng Ngân tấm tắc: “Canh cua, châu chấu rang nước dưa chua, cà pháo, muối vừng, ếch kho tộ…, chà ngon quá, phải đến 20 năm bố mới được ăn đấy”. Nói xong ông ngồi hồi tưởng chuyện ngày xưa, 2 ông thông gia cứ trời mưa lại rủ nhau đi soi ếch, vợ chồng Ngân thì đi vợt châu chấu rồi cãi nhau chí chóe. Tiếng cười đang râm ran thì vị khách Ngân mời đã tới.

Khỏi phải nói cả nhà ngạc nhiên đến thế nào. Mẹ chồng và chồng Ngân bối rối ra kéo cô ả kia đi nhưng không kịp nữa rồi. Ngân giới thiệu với bố chồng đây là bạn cô mời đến ăn cơm.

Mọi người đều sợ bố chồng Ngân biết nên cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Bình thường ông là người rất nghiêm túc lại quý con dâu, nếu ông biết chuyện con trai ngoại tình thì chắc hẳn anh ta không thể sống yên.

Phát hiện bí mật lớn của nhà chồng, cô vợ dùng 1 mâm cơm đạm bạc khiến tất cả phải hổ thẹn - Ảnh 2.

Khi không khí còn gượng gạo, Ngân gắp thức ăn cho tiểu tam rồi mỉa mai: “Những món này trông có vẻ đơn giản nhưng không phải cứ nấu theo công thức là được đâu. Người sắp làm dâu như em cũng nên học kĩ vào. Mọi người ăn ngon chưa chắc vì chị nấu ngon đâu mà do đó là những món ăn tuổi thơ, khắc ghi nhiều kỉ niệm từ khi bố mẹ chị còn nghèo, vợ chồng chị còn là những đứa trẻ. Nói chung những gì đã ăn sâu vào tiềm thức, là nền móng thì khó mà quên được lắm. Giờ bọn em tuổi trẻ, cứ yêu nhau là bất chấp nhưng những lúc khó khăn, cơ hàn cố mà giữ cái bất chấp ấy vì nhau”.

Bố chồng Ngân không nghĩ ngợi gì lại kể thêm chuyện con dâu có công vun vén cho gia đình chồng thế nào, lúc chồng khó khăn cũng không bỏ mặc. Những câu chuyện ngỡ vô tư nhưng lại khiến “kẻ có tật phải giật mình”.

Tối hôm ấy Ngân đề nghị ly hôn chồng. Những gì cô làm hôm nay chỉ là lời nhắc nhở chứ không phải để níu kéo. Bởi cô tin rằng bất cứ thứ gì đã đến lúc hết hạn sử dụng thì cần vứt nó đi, dù là tình yêu. Cô nhất định sẽ không sống những chuỗi ngày tạm bợ với 1 người chồng phản bội chỉ vì tiếc số năm từng bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại