Phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Người vợ nói không biết gì về 7 bộ xương cốt còn lại

Thanh Tú |

"Tôi lấy cây khều khều xem thử thì thấy có cục tròn tròn, tưởng là gáo dừa nên tôi lấy tay bóc ra coi thử. Lúc lật lên, tôi mới tá hỏa thấy đó là sọ người", anh Phong kể trên báo Thanh niên.

Ông Hà Văn Cung (Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) chiều qua (9/1) cho biết trên TTXVN, công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (C09) Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện 9 bộ xương cốt cất giấu dưới ao trong vườn và trong nhà của một người dân tại ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu.

7 trong 9 bộ xương cốt được công an phát hiện trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN 1957, trú tại tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh). Còn 2 bộ xương cốt do anh Đinh Văn Phong (trú tại tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh) phát hiện ngay trước đó, ở sau nhà anh, dưới ao nuôi ba ba nhưng hiện đã bỏ không.

Anh Phong kể trên Thanh niên online, khoảng 7 giờ sáng 9/1, anh dậy đi vệ sinh, có đi ngang ao nuôi ba ba không có nước, bỏ hoang, thấy xương người chỉ mới cháy trèm trèm, ở chỗ mà mấy bữa trước anh có đốt rác.

"Ngồi xuống nhìn thì tôi thấy xương. Tôi nghĩ là xương trâu xương bò gì đó thôi. Tôi lấy cây khều khều xem thử thì thấy có cục tròn tròn, tưởng là gáo dừa nên tôi lấy tay bóc ra coi thử. Lúc lật lên, tôi mới tá hỏa thấy đó là sọ người, hoảng quá tôi liền đến công an xã trình báo vụ việc", Thanh niên online dẫn lời anh Phong.

Phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Người vợ nói không biết gì về 7 bộ xương cốt còn lại - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện 2 bộ xương cốt. Ảnh: Người lao động

Người đàn ông này cho biết, sau khi anh phát hiện 2 bộ xương sọ trên thì công an tiếp tục khám nghiệm tìm thêm ra 7 bộ hài cốt nữa.

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc này mà Tuổi trẻ online dẫn từ UBND huyện Gò Dầu, bà Cao Thị Cẩm Vân nói, cách đây khoảng 5-6 năm, chồng bà là ông Đinh Văn Xưởng (đã mất) nói có người cần mua bộ xương cốt với giá 100 triệu đồng. Ông Xưởng tìm mua xương cốt tại Đắk Lắk mang về tìm người bán, song chưa bán được.

Trước khi ông Xưởng mất vào đầu năm 2019, ông bảo bà vợ việc mình đã để 2 bộ xương trong hồ chứa nước mà gia đình xây, nếu ai mua thì bán. Chồng mất được 4 tháng, bà Vân lấy hai bộ xương cốt vứt xuống hồ, chính là hồ nuôi ba ba bỏ không của nhà anh Đinh Văn Phong. Bà Vân nói không biết gì về 7 bộ xương cốt còn lại mà công an phát hiện sau.

Theo ghi nhận của báo Thanh niên online, ông H. (33 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh) nói từng nhìn thấy chồng bà Vân lấy sọ và xương trên để thương lượng mua bán gì đó với một người phụ nữ, sau không bán được nên đem bỏ vào hồ nước.

Vụ việc chấn động này vẫn đang được nhà chức trách làm rõ.

Phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Người vợ nói không biết gì về 7 bộ xương cốt còn lại - Ảnh 3.

Những bộ hài cốt mà lực lượng công an thu được từ ao nuôi ba ba và nhà Bà Cao Thị Cẩm Vân. Ảnh: TTXVN.

Phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Người vợ nói không biết gì về 7 bộ xương cốt còn lại - Ảnh 4.

Nơi anh Phong phát hiện 2 bộ xương cốt sáng 9/1. Ảnh: báo Tây Ninh

Phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Người vợ nói không biết gì về 7 bộ xương cốt còn lại - Ảnh 5.

Ảnh: Công an nhân dân

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại