'Yêu râu xanh' mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho bé gái

Theo Xzone/TTTĐ |

Thực hiện hành vi đồi bại xong, sợ bé Huỳnh mang thai, Vũ ra tiệm thuốc tây mua một viên thuốc ngừa thai khẩn cấp Postinor về cho bé gái này uống.

Nhiều lần hiếp dâm trên gác gỗ

Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1982, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) sinh ra trong một gia đình khó khăn. Thế nhưng, hắn đua đòi, thích chơi hơn thích học nên chỉ mới học hết lớp 5 đã nghỉ học.

Lớn lên, Vũ long nhong với đám bạn ngoài đường. Khi mới 14 tuổi, hắn đã cùng một số người khác ra tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Lần phạm tội đó, hắn bị tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Ra tù, chân ướt chân ráo, Vũ lại càng buồn bã hơn vì bị mọi người xa lánh. Trong những ngày lang thang buồn bã, hắn làm quen được với Nguyễn Ngọc Huỳnh. Khoảng 15h ngày 15.3.2005, hắn đến nhà bà T. chơi, thấy không có người lớn ở nhà, gã trai mới lớn chợt nảy sinh ý định giở trò đồi bại với cô bé chỉ mới bước qua tuổi 12.

Ngồi chơi được một lúc, Vũ rủ Huỳnh lên gác gỗ nói chuyện và rủ cháu Huỳnh giao cấu. Thực hiện hành vi đồi bại xong, sợ bé Huỳnh mang thai, Vũ ra tiệm thuốc tây mua một viên thuốc ngừa thai khẩn cấp Postinor về cho bé gái này uống.

Nguyễn Hoàng Vũ tại phiên tòa sơ thẩm

Sáu ngày sau, khoảng 15h ngày 21.3.2005, Vũ lại tiếp tục đến thăm bà T. Thấy Vũ ở bên trong, Huỳnh cũng vào ngồi chơi, nói chuyện. Được một lúc, quen mùi, Vũ lại rủ Huỳnh lên gác gỗ nói chuyện.

Cũng như lần trước, hai người tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với nhau. Tuy nhiên, lần này, có kinh nghiệm lần trước, bé Huỳnh tự ra quầy thuốc tây mua thuốc tránh thai để uống.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi mẹ của cô bé này phát hiện con gái có nhiều điều không bình thường. Gặng hỏi mãi, Huỳnh cũng thừa nhận toàn bộ mọi chuyện xảy ra. Mẹ Huỳnh liền đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Vũ.

Tại cơ quan công an, Huỳnh còn khai, hai người từng giao cấu hai lần khác tại nhà của bà T. nhưng không nhớ rõ tháng nào.

Còn Vũ sau khi bị tố cáo đã "cao chạy xa bay". 7 năm sống lang thang, hắn lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Trong một lần đang bán thuốc phiện cho con nghiện, hắn bị công an bắt. Vào 26.7.2011, Vũ ra tòa và bị phạt 7 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian Vũ ngồi tù, công an phát hiện ra hắn liên quan đến vụ án hiếp dâm bé Huỳnh cách đây 8 năm nên khôi phục điều tra.

Kết thúc buồn

Sáng 28.1.2013, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Hoàng Vũ về tội hiếp dâm trẻ em. Trong phiên tòa, Vũ thừa nhận đã nhiều lần cùng nạn nhân quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, hắn cho biết, trong tất cả những lần này, không phải chính mình là người chủ động mà chính nạn nhân đã dụ dỗ. Mặc dù bị truy vấn nhiều lần nhưng Vũ vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất.


Nỗi buồn trên khuôn mặt Vũ

Đến tham dự phiên tòa, nạn nhân mặc một bộ áo quần thời trang, đầu nhuộm vàng. Khi được mời lên hỏi, chị Huỳnh khẳng định, trước đây, mình bị Vũ dụ dỗ chứ không phải như lời bị cáo khai.

Vũ cho biết, ngay lần đầu giao cấu với nạn nhân, hắn lo sợ vô cùng nên mới mua thuốc tránh thai cho Huỳnh uống. Trong thâm tâm hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thực hiện lần thứ hai. Tuy nhiên, sau đó, trong hoàn cảnh trống vắng, chỉ có hai người, hắn lại không kìm được lòng.

Sau khi nghe tin gia đình Huỳnh tố cáo, Vũ quá sợ hãi nên đã trốn chạy. Hắn hy vọng, mình sẽ trốn được và không phải vào vòng lao lý. Tuy nhiên, do buôn bán ma túy nên hắn phải tra tay vào còng số tám. Cũng chính lúc này, tội hiếp dâm của hắn cũng khơi lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại