Ghen tuông, cưỡng bức người yêu để trả thù rồi giết |
TAND TP HCM đã tuyên phạt Ngô Phùng Hiệp (24 tuổi, quê Kiên Giang) mức án tử hình về các tội Giết người và Hiếp dâm.
Theo nội dung vụ án, Hiệp quen cô gái tên Thơm qua mạng và nảy sinh tình cảm nên thường xuyên rủ đi chơi. Khoảng tháng 9/2010, Hiệp chở Thơm đến quán ở bờ sông Sài Gòn nơi mình đang làm bảo vệ để tâm sự.
Bị cáo Hiệp bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh: Hải Duyên.
Lúc ngồi trong chòi lá thấy Thơm nói chuyện điện thoại, tưởng cô có bạn trai khác nên Hiệp tỏ vẻ ghen tuông. Hắn âm mưu cưỡng bức người yêu để trả thù sau đó sẽ chia tay. Hiệp khống chế Thơm nhằm giở trò đồi bại nhưng bị chống cự quyết liệt.
Thấy có tiếng động, Bằng (đồng nghiệp thay ca cho Hiệp) đang canh quán đã rọi đèn vào chòi, biết sự việc nhưng đã bỏ đi. Trong lúc vật lộn với cô gái, Hiệp dùng dao cứa cổ, bịt miệng nạn nhân cho đến khi chết hẳn.
Kẻ
sát nhân mang xác người yêu ra khỏi chòi chừng 20m thì vứt xuống sông
phi tang.
Sát hại người tình sau khi "mây mưa" vì bị chê… bất lực |
Vào năm 2010, trong những lần ghé quán cafe thư giãn” trên đường Phó Cơ Điều (phường 3, TP.Vĩnh Long). Bị cáo là Nguyễn Minh Quang (SN 1984, ở xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mặn mà của nữ tiếp viên tên T. Mặc dù biết T. đã có gia đình nhưng sau một thời gian quen biết, Quang và T. vẫn lao vào nhau như con thiêu thân.
Bị báo Nguyễn Minh Quang tại tòa (Nguồn: báo Vĩnh Long online)
Sau mỗi lần “mặn nồng”, Quang lại hào phóng “boa” cho người đẹp 200.000 đồng.
Đến ngày 26/1/2011, đôi tình nhân lại tiếp tục hẹn gặp nhau tại một nhà trọ ở xã Long Phước (huyện Long Hồ).
Tại đây, 2 người đã “hành sự”, nằm nghỉ một lát thì Quang yêu cầu T. cho quan hệ lần thứ hai. Tuy nhiên, lần này thì Quang chưa được thỏa mãn nên sau đó, 2 người đi tắm và T. có ý muốn ra về.
Do trong lúc tắm, T. còn chê Quang “yếu sinh lý” nên khiến Quang tự ái. Trong cơn nóng giận, Quang đã lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp vào vùng cổ của T.
Sát hại tình già vừa "ân ái", cướp tài sản vì không có tiền sắm Tết |
Dịp Tết 2012, không có tiền mua sắm đồ cho gia đình, Bùi Trung Kiên (30 tuổi) đã nghĩ cách sát hại chị Trần Thị Lan hơn mình 18 tuổi vì biết người này có điện thoại, xe máy đắt tiền... Cả hai quen biết nhau hơn một năm trước.
Chiều 16/1, sau hồi hỏi han và trò chuyện, Kiên và chị
Lan đã đồng ý "quan hệ". Khi người phụ nữ đang nằm trên giường gọi điện
thoại, Kiên lặng lẽ ra khỏi giường và lấy con dao nhỏ kẹp vào nách.Bất ngờ bị bạn tình đâm, chị Lan chống trả quyết liệt.
Nạn nhân cố sức chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị lôi lại đâm cho đến chết. Sau khi gây án, Kiên đeo găng tay tháo hai chiếc nhẫn của nạn nhân và lấy điện thoại, xe máy...
H. Huyền
(tổng hợp)