Vụ thảm sát kinh hoàng: Hung thủ cố giết 5 người

NGỌC SƠN |

Sáng 11-4, tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu xảy ra vụ án nghiêm trọng khi một phụ nữ sang nhà hàng xóm vô cớ chém cả gia đình 5 người, làm chết tại chỗ 3 người và làm trọng thương 1 người.

Chiều 12-4, chúng tôi tìm về xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng cướp đi sinh mạng của ba bà cháu trong một gia đình.

Tới trung tâm thị trấn Yên Định, chúng tôi hỏi đường về địa chỉ nói trên. Chưa kịp dứt lời, mấy anh xe ôm đã nhao tới hỏi: “Về chỗ chém người à?”. Vừa hỏi, các anh vừa tận tình chỉ đường.

Cũng không quá khó tìm bởi vụ án mạng đã gây rúng động làng trên xóm dưới. Mặc dù đã qua một ngày, thế nhưng người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập đông trước cửa nhà nạn nhân.

Vừa bước tới cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là chiếc bàn thờ vừa mới lập và di ảnh của ba bà cháu còn đang khói hương nghi ngút.

Nạn nhân là gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1985) cùng chồng là Đỗ Văn Kiên (SN 1981). Hung thủ là Mai Thị Vóc (SN 1975) là hàng xóm sát vách và là họ hàng với gia đình nạn nhân.

Thời điểm chúng tôi đến, chị Thơm đang nằm bất động trên chiếc giường mà suýt nữa anh Kiên bị chém chết. Gặp chúng tôi, chị Thơm gượng dậy tiếp trong nước mắt.

Chị Thơm và những người có mặt trong phòng không ai nhớ rõ vụ việc kinh hoàng xảy ra lúc mấy giờ. Chị chỉ nhớ khi mình kéo chiếc xe thồ để giữa cửa để chất xoài lên mang ra chợ bán thì Vóc đi sang gọi con.

Việc Vóc sang không khiến chị mảy may suy nghĩ bởi đã quá đỗi bình thường. Chị cũng không ngờ được rằng, chính chiếc xe thồ chở xoài của chị lại như một điềm báo trước về vụ án mạng kinh hoàng.

Chiếc xe án ngữ ở cửa khiến những người trong gia đình và người ở ngoài không thể giải cứu nhau.

Sát thủ Mai Thị Vóc

Trở lại câu chuyện lúc Vóc vào tìm cậu con trai Đỗ Văn Trưởng (SN 2008) đang chơi với Đỗ Thành Đạt (SN 2007) trong phòng 2 (nhà chị Thơm kinh doanh cà phê và  có mấy phòng karaoke được đánh theo số thứ tự 1, 2, 3).

Nghe Vóc hỏi, chị Thơm chỉ về hướng hai cháu đang chơi trong phòng 2. Nghe xong, Vóc lặng im đi xuống phòng 2 phía sau vườn nhà. Chị Thơm không biết rằng trên đường đi xuống, Vóc đã rẽ vào quầy bar nhà chị lấy con dao để xuống “hành sự”.

Theo lời chị Thơm, sau khi Vóc xuống chưa lâu, chị thấy cháu Trưởng đi lên và ra ngoài bờ sông chơi. Vóc ở dưới khóa cửa lại và chém cháu Đạt đến ngất lịm.

Lúc này, cháu Đỗ Công Minh (SN 2012) đang chơi ở nhà hàng xóm chạy về tìm anh. Mải chất xoài lên xe thồ, chị Thơm cũng không để ý việc cháu Minh chạy về.

Chỉ tới lúc nghe tiếng thét thất thanh và nhiều tiếng động lạ thì chị Thơm mới chạy xuống xem. Đến cửa phòng 2, chị hoảng hồn khi nhìn thấy dòng máu chảy ra từ cửa. Cứ nghĩ hai cháu chơi với nhau bị ngã, chị đạp cửa bước vào.

Cánh cửa vừa bật mở, chị không tin vào mắt mình trước cảnh tượng hết sức hãi hùng. Hai đứa con trai của chị nằm trên vũng máu, đầu và mặt biến dạng.

Sau giây phút bàng hoàng đó, theo bản năng của người mẹ, chị lao vào ôm các con mình. Sự kinh hoàng tưởng như tới đó là hết, nhưng không, khi chị Thơm vào phòng ôm con thì Vóc đứng nấp ở một chỗ kín bên ngoài lăm lăm con dao chờ đợi.

Thấy chị, Vóc cầm dao lao lên hạ sát. Nghe tiếng cửa kêu, chị Thơm quay ra và phát hiện Vóc lao vào, vung dao chém mình. Thấy vậy, chị Thơm nghiêng người tránh được và lao ra ngoài kêu cứu.

Anh Kiên (đeo khăn trắng) và anh Lực trao đổi với phóng viên

Vóc hung hãn cầm dao đuổi theo chị Thơm đến phòng khách thì phát hiện anh Kiên đang nằm ngủ trong căn phòng nhỏ. Thấy vậy, bà ta vào chém Kiên. Anh choàng tỉnh đạp bà ta vào góc phòng rồi lao ra ngoài.

Tuy nhiên, vừa ngã người về phía sau, Vóc vừa chém với về phía anh Kiên khiến anh bị đứt gân chân. Anh Kiên vẫn cố lết ra khỏi phòng và lách người qua chiếc xe thồ xoài của vợ rồi lao ra đường.

Khi anh Kiên bỏ chạy thì bà Đỗ Thị Ngọc (52 tuổi) đứng sau chứng kiến sự việc... tri hô.

Vóc nghe tiếng kêu cứu đã quay lại hạ sát bà Ngọc. Bị Vóc đuổi, bà Ngọc chạy về phía sân sau để tẩu thoát nhưng không kịp.

Vóc đuổi tới nơi và thẳng tay chém bà Ngọc gục chết tại chỗ. Sau đó, Vóc lạnh lùng quay lên phòng khách và tìm vợ chồng chị Thơm để... giết tiếp.

Sau khi anh Kiên thoát được ra ngoài, do mất máu nhiều, người dân xung quanh đã vội vã đưa vào Bệnh viện đa khoa Hải Hậu cấp cứu.

Lúc này, mọi người cũng đã đứng chật kín trước cửa nhà chị Thơm để tìm cách giải cứu. Thấy vậy, Vóc đứng giữa phòng khách tay lăm lăm con dao chém loạn xạ về phía trước.

Trước cảnh tượng đó, không một người nào dám lao vào khống chế. Ít phút sau đó, anh trai Vóc là Mai Văn Lực (SN 1970) lập tức có mặt ở hiện trường.

Trước sự hung hãn của em gái, anh Lực đành phải kiếm một thanh gỗ dài vụt rơi dao trên tay Vóc, anh lao tới đá con dao sang một bên và khóa tay Vóc lại. Ít phút sau đó, lực lượng CA xã, huyện Hải Hậu cũng có mặt tại hiện trường.

Trao đổi với chúng tôi, anh Mai Văn Lực cho biết: từ khi mẹ chồng mất vào đầu tháng 2-2015, Vóc thường tự xưng là bà nội và có những biểu hiện khác thường. Đến 13 giờ ngày 11-4, đội giám định pháp y của Công an tỉnh Nam Định đã có mặt để khám nghiệm tử thi.

Chị Nguyễn Thị Thơm cũng cho biết, giữa gia đình chị và Mai Thị Vóc không có va chạm gì. Ngoài việc hằng ngày đi bán nhộng, thời gian qua Vóc nghiện lô đề và thường xuyên đánh với số tiền hàng trăm triệu đồng trong một ngày.

Khi không có tiền, Vóc còn đi vay cả trăm triệu để nuôi một dàn đề mong gỡ vốn...

Trao đổi với chúng tôi, Hoàng Văn Thiệp - Trưởng CA xã Hải Tân cho hay: hung thủ Mai Thị Vóc có chồng và 4 con (2 trai, 2 gái) đều đang đi học.

Chồng hung thủ đi làm ăn xa ở Lào Cai. Ngoài là hàng xóm, Vóc còn có họ hàng với gia đình chị Thơm, anh Kiên (mẹ anh Kiên là em của bố chồng Vóc). Hung thủ chưa có điều tiếng hay xích mích với hàng xóm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại