Vụ thảm sát cả nhà ở Gia Lai: Từ trộm chó thành giết người dã man

Trang Anh (TH) |

Nghi phạm trong vụ thảm sát cả nhà ở Gia Lai mới bị cơ quan điều tra bắt vào đêm 23/1 đã khai rằng mục đích vào nhà chỉ để trộm chó.

Theo thông tin trên báo Gia Lai, khoảng 22 giờ đêm 23/1, công an đã bắt được nghi can trong vụ thảm sát một gia đình tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ khiến 2 cha con ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) tử vong.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, ở Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, hiện trú xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai) bị bắt trên quốc lộ 19B (khu vực xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) khi đang di chuyển từ huyện Đức Cơ lên Tp. Pleiku.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, Tiến khai nhận đêm xảy ra sự việc, đối tượng mang theo một chiếc vợt muỗi, tháo lưới chế thành roi điện như dụng cụ để bắt chó đi qua cửa nhà ông Cường, nghe tiếng chó sủa nên nảy sinh ý định trộm chó.

Tiến liền cắt tấm lưới B40 phía sau nhà ông Cường để đột nhập vào trong. Do phát ra tiếng động nên chó sủa, ông Cường nghe tiếng đã dậy bật điện để kiểm tra. Lúc này Tiến thấy động liền ẩn nấp, ngồi chờ yên ắng để tiếp tục hành động.

Tuy nhiên, ông Cường vừa đóng cửa, tắt đèn thì lại tiếp tục mở cửa lần thứ hai rồi bắt gặp Tiến nên đã kéo hắn vào nhà hỏi lý do đột nhập. Sau đó, Tiến và ông Cường xảy ra xô xát, Tiến đã rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Lúc này vợ con ông Cường đang ngủ nghe tiếng động nên chạy ra xem sao thì Tiến tiếp tục lao vào đâm các nạn nhân nhiều nhát khiến 2 cha con ông Cường tử vong tại chỗ, vợ và mẹ ông Cường bị trọng thương.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Hữu Trường/Tuổi trẻ

Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Hữu Trường/Tuổi trẻ

Sau khi gây ra thảm án, Tiến đã đến một quán bida tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ để ngủ qua đêm và bị chủ quán nhận dạng rồi trình báo cơ quan công an.

Nguồn tin trên báo Người lao động cho biết, Tiến từng tham gia quân đội nhưng đã xuất ngũ, về làm tự do tại các địa phương. Bố Tiến là bộ đội xuất ngũ, mẹ Tiến là công nhân công ty 74, Binh đoàn 15.

“Đây mới là những thông tin ban đầu về vụ án, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xem Tiến có phải là đối tượng duy nhất hay có đồng phạm cùng thực hiện” - Đại tá Phạm Văn Chẩn cho biết tại buổi họp công bố thông tin điều tra với báo chí.

Hiện nghi can Tiến đang tiếp tục được lấy lời khai tại Phòng PC 45 - Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan công an đang lấy lời khai nghi can Tiến (Ảnh: Báo Gia Lai)
Cơ quan công an đang lấy lời khai nghi can Tiến (Ảnh: Báo Gia Lai)

Trước đó, rạng sáng 21/1, công an nhận được tin báo kẻ gian đã đột nhập vào nhà giết hại ông Nguyễn Văn Cường và cháu Nguyễn Thị Thủy.

Bà Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) nhập viện với tình trạng trên người có tới 11 vết thương do đâm chém, trong đó vết nặng nhất là ở bàn tay vì ảnh hưởng đến gân, còn cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ nạn nhân Cường) là người may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Theo cụ Lưu Thị Hồ, lúc hung thủ lẻn vào nhà, bị ông Cường phát hiện, hắn đã dùng dao khống chế, 2 bên giằng co nhau, chiếc mũ phớt đội trên đầu rơi xuống. Lúc này cụ ngờ ngợ nhận ra hình dáng giống người mà cụ đã từng gặp.

Khoảng 15 ngày trước, có một người đàn ông lạ đi trên chiếc xe ô tô màu đen dừng trước nhà ông Cường, ngồi rất lâu trước sân nhà nạn nhân. Lúc này ông Cường đang tắm, tưởng khách đến tìm bố nên cháu Thủy chạy ra mời vào nhà uống nước.

Tuy nhiên, người đàn ông nhìn ngó xung quanh nhà rồi bảo: “Nhà có con chó đẹp quá” rồi bước ra xe đi thẳng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại