Bàng hoàng nghe bạn kể chuyện hiếp dâm tập thể em gái mình

Hữu Chí |

(Soha.vn) - Vô tình nghe được câu chuyện của bạn cùng phòng lại chính là một trong số các "yêu râu xanh" hãm hiếp em gái mình, anh X. vô cùng bàng hoàng.

P1: Nữ sinh lớp 9 kể lại giây phút bị hiếp dâm tập thể trong nhà nghỉ

Bẽ bàng nghe bạn cùng phòng kể chuyện hiếp dâm...em gái

Sự việc diễn ra vào đêm 24/5/2013, em T.T.H (SN 1998, ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị bạn rủ đi chơi, ép uống bia rồi đưa vào một nhà nghỉ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Anh T.V.X (SN 1991, xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) là anh trai của nạn nhân H. sau khi học xong do chưa có việc làm nên anh tìm ra Hà Nội để kiếm việc làm thêm. Khi xin được vào làm công nhân xây dựng cầu cống, anh đã tìm và thuê ở cùng phòng trọ với một trong các đối tượng hãm hiếp em gái mà không hề hay biết.

Ở khoảng 2 tháng, đầu tháng 11 anh X. đã bất ngờ khi nghe được câu chuyện của Dũng (biệt danh Cuội) cùng phòng trọ kể về hành vi hiếp dâm em gái mình. Anh như chết lặng người, và cố lấy lại bình tĩnh, lân la dò hỏi lại thông tin từ người kể trên cho thật chính xác. Sau khi xác định được thông tin, anh vội khăn gói về quê, báo sự việc với gia đình và đâm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Đơn tố cáo của gia đình ông L
Đơn tố cáo của gia đình ông L

Anh T.V.X cho biết: “Tôi mới vào làm không lâu và ở chung với 6 người trong phòng trọ trên đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào tối hôm 3/11 sau khi ăn cơm xong, tôi cùng mấy người trong phòng ngồi nói chuyện  vui với nhau. Đến khoảng 9 – 10h tối, anh em đang chuẩn bị đi ngủ thì Dũng kể “Đợt trước ở quê bọn tao mới quen con H., hôm đó cả 6 thằng đều “chơi” cùng. Thằng Hưng “chó” nó dùng “hàng” nên không thấy nó ra…”

Anh X. sững người ra khi biết đó chính là em gái mình. Lấy tinh thần, anh cố trấn tĩnh và giả vờ hỏi thêm một câu “Thế bọn bay không sợ đi tù à? Dũng liền bảo “nếu có đi tù thì cho một thằng đi còn 5 thằng ở lại nuôi em nó!, nói ở đây thôi bọn bay đừng nói cho ai biết cả”.

Để nắm thông tin cụ thể và rõ ràng hơn, anh X. cố nán lại vài ngày dò hỏi thực hư vụ việc em gái mình bị hãm hiếp sau lần gặp thứ hai với Dũng “Cuội”.

“Hôm 9/11, ở Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Minh Khai, tôi gợi chuyện hỏi thì Dũng kể lại sự việc cụ thể về chuyện quen biết em gái tôi rồi đưa đi hát, uống bia, vào nhà nghỉ. Dũng còn tư vấn cho tôi những nhà nghỉ nào tốt hơn ở quê để đi nghỉ.” X. nói.

Sau khi năm được thông tin cụ thể chính xác từ Dũng “Cuội”, anh X. vội khăn gói về quê sau ngày hôm đó.

Sang ngày hôm sau, tôi vội về quê và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình, sau nhiều lần gặng hỏi em gái, em gái tôi cũng khai toàn bộ sự việc trên”. Anh X. cho biết thêm.

Anh X và ông L xót xa bên con gái bị hãm hiếp

Anh X. và ông L. xót xa bên con gái bị hãm hiếp

Ông T.V.L. bố nữ sinh H. cho biết thêm: “Hôm trước, con trai tôi đi làm về kể việc em gái bị các đối tượng hãm hiếp, khi tôi gọi H. vào hỏi thì H. sợ không dám nói. Dỗ dành mãi H. mới kể toàn bộ hết sự việc.

Hôm đó về nhà con gái tôi không dám khai vì sợ các đối tượng có quay video lại sẽ tung lên mạng. Tôi có nghe nói trong số những đối tượng hãm hiếp con gái tôi, có người đã nghiện, chích ma túy. Không biết rồi con tôi có bị nhiễm bệnh tật gì không? Tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội”.

Bắt khẩn cấp 3 "yêu râu xanh"

Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân H., cơ quan Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xác minh và truy bắt các đối tượng.

Ngày 18-11, Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa bước đầu đã bắt tạm giam 3 nghi phạm gồm Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (tức Dũng “cuội”, SN 1993) cùng ngụ xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc) và Hoàng Văn Hạ (SN 1990 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) trong vụ hiếp dâm nữ sinh T.T.H. (SN 1998, ngụ xã Ngư Lộc).

Hiện vụ việc vẫn đang được các nhà chức trách tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại