Vụ "mũ công an cấp tướng" tại sòng bạc: Còn nhiều uẩn khúc

Sau một thời gian dài theo dõi, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM phối hợp với cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an (phía Nam) đã bí mật đột kích nhằm triệt phá một ổ bạc nhiều "dân anh chị" do Nguyễn Thị Thu Hương tổ chức. Tại sòng bạc, lực lượng công an phát hiện nhiều vũ khí, tang vật và cả “mũ kê pi mang hàm cấp tướng” của ngành công an.

Dân bất ngờ về sòng bạc khủng

Ngày 16/5 cơ quan công an TP.HCM cho biết vẫn đang tạm giữ 25 đối tượng trong vụ bắt sòng bạc tại quận Tân Phú, TP.HCM. Theo đó sòng bạc này do đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1968, ngụ 16/52 đường B3, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà khoảng một tháng nay.

Hàng ngày sòng bạc này bắt đầu hoạt động từ 12h trưa đến khoảng 23h, hoặc từ 17h đến sáng hôm sau thì nghỉ. Tại đây, thường xuyên có từ 10 đến 20 con bạc tham gia. Trong sòng bạc mỗi con bạc đặt ăn thua mỗi ván ít nhất từ 50.000 đến 1 triệu đồng.

Đối tượng làm nhà cái gồm Nguyễn Thị Thu Hương và Trần Văn Chiến (chưa rõ lai lịch). Khoảng 1h35’ ngày 10/5, lực lượng của PC45 đã bất ngờ đột nhập triệt phá sòng bạc này. Điều đặc biệt là sòng bạc này đã hoạt động được một tháng nhưng gần đây mới được triệt phá.

Vụ mũ công an cấp tướng tại sòng bạc: Còn nhiều uẩn khúc
Các con bạc bị bắt tại sới bạc của Nguyễn Thị Thu Hương

Từ những thông tin trên, PV đã tìm đến đường B3 để tìm hiểu vụ việc. Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đây khoảng hơn 10 ngày, nguồn tin về sự hoạt động của sòng bạc được người dân cung cấp cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi hỏi về thông tin sòng bạc, nhiều người dân vẫn không biết.

Anh N.T.Q, sống gần sòng bạc trên cho hay: "Tôi thường đi làm sáng sớm, đến chiều tối mới về nên cũng chỉ biết ở đây có nhiều người ra vào chứ không nghĩ là sòng bạc. Khi các đối tượng tại sòng bạc bị bắt, nhiều người ở đây cũng tá hỏa vì không ngờ rằng ở gần nhà mình có sòng bạc khủng. Tôi nghĩ rằng sòng bạc này phải rất tinh vi thì mới qua mắt được nhiều người như vậy".

Tuy nhiên, sự bành trướng của sòng bạc cũng không qua được mắt người dân. Cách đây hơn mười ngày, nhiều người đã nghi ngờ đây là một điểm ăn chơi trá hình. Anh T.T.B ngụ gần đây cho biết: "Đây là khu vực đông công nhân nên việc có nhiều người ra vào cùng một điểm dễ khiến người khác nghi ngờ thôi.

Phát hiện thấy chập tối có nhiều xe ra vào tụ điểm, sáng ra lại có người lén lút dắt xe ra nên chúng tôi sinh nghi. Phỏng đoán đó là tụ điểm bài bạc, nên có một số người đã trình báo cơ quan công an. Khi lực lượng công an đến triệt phá, mặc dù trong đêm nhưng tôi vẫn thấy rất nhiều đối tượng bị bắt, chắc sòng bạc lớn lắm".

Điều khiến người dân địa phương đặt nhiều nghi vấn là chốt dân phòng nằm ngay đầu hẻm ra vào sòng bạc, cách sòng bạc không xa nhưng không ai hay biết. Anh N.X.L cho biết: "Chúng tôi vẫn thường thấy các anh bên tổ dân phòng đi ngang qua đây, nghĩ là các anh ấy đã biết. Tuy nhiên, chúng tôi chờ mãi mà cũng không thấy bắt bớ gì. Tôi nghĩ các đối tượng lạ đến khu vực thì ít nhất tổ dân phòng phải nắm bắt được và kiểm tra. Huống hồ, sòng bạc này đã hoạt động cả tháng trời mà không thấy động tĩnh gì thì quá lạ".

Vụ mũ công an cấp tướng tại sòng bạc: Còn nhiều uẩn khúc
Chiếc mũ kê pi cấp tướng

Phát hiện “mũ kê pi cấp tướng”?

Cơ quan điều tra cho biết, từ tin báo của người dân, lực lược công an đã tổ chức theo dõi quá trình hoạt động của sòng bạc do Nguyễn Thị Thu Hương cầm đầu trong một thời gian dài. Vào khoảng 1h35' ngày 10/5, hàng chục trinh sát công an TP.HCM kết hợp với lực lượng của Bộ Công an bao vây căn nhà.

Để đột kích vào trong nhà, cảnh sát đã tổ chức đu thang dây bí mật để không đánh động các đối tượng bên trong. Mọi hoạt động đều diễn ra lặng lẽ cho đến khi cửa chính của căn nhà được vô hiệu hoá, lực lượng chức năng đồng loạt ập vào từ tầng 1 và bên ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang 25 người chơi xóc đĩa, cùng gần 10 triệu đồng trên chiếu bạc, một bộ chén dĩa, 4 quân vị, chiếc két sắt đã bị mở tung. Đáng chú ý là trong quá trình lục soát tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc mũ kê pi cấp tướng ngành công an, dao bấm, mã tấu, súng giả...

Sau khi kiểm tra, trinh sát còn phát hiện trên trần nhà có thiết kế một lỗ lớn thông lên mái nhà. Nghi vấn về vấn đề này, nhiều người cho rằng chủ sòng bạc thiết kế lối thoát bí mật này để tẩu thoát và tẩu tán tang vật khi bị công an vây bắt. Có nhiều khả năng khi trinh sát ập vào, có người đã gom hết tiền tại sòng bạc và trong két sắt tẩu thoát nên tiền tại chiếu bạc bị thu giữ quá ít.

Bằng chứng ban đầu lí giải cho điều này là chiếc két sắt trong tình trạng mở toang không một cắc bạc. Không chỉ vậy, để đối phó với công an, sòng bạc của Hương còn có hai lối thoát đều dẫn ra các con hẻm ngoằn ngoèo. Căn nhà cũng được thiết kế nhiều lớp cửa để cách âm với bên ngoài.

Tại trụ sở công an, Hương khai nhận: Đã tổ chức cho các con bạc sát phạt trong thời gian dài. Cứ mỗi con bạc vào sòng thì Hương lấy xâu là 50.000 đồng. Cứ hết mỗi giờ, Hương lấy xâu con bạc thắng ở ván quy định là 50.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, đối tượng Hương thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 600.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Trong trường hợp con bạc thua cháy túi mà cần tiền vốn gỡ lại thì bà này sẵn sàng cho vay. Còn nếu con bạc mệt quá, chủ sòng sẽ sắp xếp cho ngủ phòng có máy lạnh và phục vụ ăn uống rất chu đáo. Nhiều người cho rằng, rất có thể đó là lý do thu hút được nhu cầu của nhiều con bạc đến đây hàng ngày. Điều đáng chú ý nữa là sòng bạc hoạt động rất tinh vi, từ trong tới ngoài đều được dàn cảnh như trong phim. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Hương tổ chức cho hai đối tượng là Phùng Văn Hải và Lê Ngọc Long cảnh giới, gác cửa.

Trong đó, Hải được bố trí ngồi ở đầu hẻm, nếu gặp con bạc quen thì Hải nháy máy để Long mở cửa cho vào. Mỗi ngày như thế, đối tượng Hương trả công cho Hải từ 200.000 - 300.000 đồng, riêng đối tượng Long chỉ nuôi ăn ở, không trả tiền. Cũng tại cơ quan điều tra, giải thích về chiếc mũ kê pi cấp tướng, Hương cho biết: "Không biết của ai, có thể do một con bạc nào đó bỏ quên". Tuy nhiên, do đây là lời khai ban đầu từ một phía của Hương nên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vì sao chiếc mũ này lại xuất hiện tại ổ bạc, xác minh đây là mũ thật hay mũ giả…

Các con bạc bị bắt tại sới bạc

Theo thông tin từ cơ quan công an, các con bạc đang tham gia đánh bạc bị bắt gồm: Trần Thị Huệ (Tươi), Trần Thị Huệ (Huệ lớn), Trần Thị Huê, Trần Văm Chiến, Lê Bá Sơn, Bùi Văn Bình, Trần Xuân Huy, Phạm Đức Huy, Đinh Văn Hạnh. Hiện những người bị bắt đã được chuyển cho Đội 8 (PC45 công an TP.HCM) tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại