Vụ giết người ở Bắc Giang: Sự lì lợm của kẻ mang 3 tiền án

Hoàng Hải |

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 2 tiếng đồng hồ tại cơ quan công an, Đỗ Văn Năm đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại cháu rể rồi phi tang xác của mình.

Chối tội trong lần đầu làm việc

Liên quan đến vụ án mạng giết người phi tang xác đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân, sáng ngày 29/9, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Vũ Văn Thành – Đội phó đội điều tra tổng hợp Công an huyện Lục Ngạn.

Nói về diễn biến vụ việc, Trung tá Thành cho biết, vào chiều ngày 26/9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo phát hiện nhiều bộ phận thi thể của anh Nguyễn Văn Đ. nổi lập lờ trên con suối Mả Lâm, đoạn qua địa bàn thôn Nam Điện, xã Nam Dương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nhận thấy vụ việc cực kì nghiêm trọng nên Công an huyện Lục Ngạn đã thông báo cơ quan cấp trên.


Đại tá Phạm Mạnh Thường (người đi thứ 2) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc

Đại tá Phạm Mạnh Thường (người đi thứ 2) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc

Ngay sau đó, Công an huyện Lục Ngạn đã cử các trinh sát, chia thành nhiều mũi khác nhau rà soát các đối tượng có nghi vấn trên địa bàn và tiếp tục tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Đến sáng ngày 27/9, Đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp xuống hiện trường phối hợp cùng với Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

“Ngay trong tối ngày 27/9, chúng tôi đã tiến hành làm việc với đối tượng Đỗ Văn Năm, nhưng ban đầu, đối tượng này không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra rất bình tĩnh, không có biểu hiện gì sợ sệt.

Theo khai nhận ban đầu của Đỗ Văn Năm vào tối ngày 27/9, hắn có thừa nhận vào chiều ngày hôm đó (20/9) nạn nhân Nguyễn Văn Đ. có đến nhà mình uống rượu và đến 21h tối thì ra về. Sau đó, Năm không biết nạn nhân đi đâu và về đâu.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, nắm bắt các chứng cứ tại hiện trường và theo quy luật nguồn nước chảy của dòng suối cùng với những thông tin có được tại những hộ gia đình sống quanh khu vực, chúng tôi tiếp tục triệu tập Năm lên trụ sở làm việc vào sáng ngày hôm sau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ không thể chối cãi, Đỗ Văn Năm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình", Trung tá Vũ Văn Thành cho biết.


Đối tượng Đỗ Văn Năm tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Đối tượng Đỗ Văn Năm tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Bình tĩnh khai nhận hành vi phạm tội

Cũng theo lời Trung tá Vũ Văn Thành cho hay, sau khi cúi đầu nhận tội, Đỗ Văn Năm tỏ ra rất bình tĩnh và khai nhận chi tiết mọi hành vi phạm tội của mình và không có biểu hiện gì sợ hãi.

Sau gần 2h đấu tranh khai thác, Đỗ Văn Năm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai một cách rất rõ ràng, chi tiết và tỏ ra rất bình tĩnh.

Lời khai ban đầu của đối tượng Đỗ Văn Năm tại cơ quan Công an huyện Lục Ngạn: Vào chiều ngày 20/9, Nguyễn Văn Đ. đến nhà Năm ăn cơm, uống rượu.

Hai người ngồi uống rượu đến gần khuya, Năm nhận thấy Đ. đã có biểu hiện say rượu và nói nhiều nên hắn đã khuyên nạn nhân ra về.

Tuy nhiên Đ. đã không về mà tiếp tục ngồi ở lại uống. Sau đó, Năm ngồi hát chầu văn và vừa hát vừa tiếp tục uống rượu cùng với Đ.

Trong lúc này, Đ. nói: “Tôi đốt nhà ông” thì Năm nói lại: “Mày đốt nhà tao thì cô mày ở đâu?”. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn và Năm đã dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo Đ. về nhưng Đ. vẫn không chịu về.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đ. đã dùng một cái đĩa ném vào di ảnh của con trai Đỗ Văn Năm đã mất từ trước đó. Sau đó, Đ. còn dùng chiếc ghế băng định đập bàn thờ của con trai Năm thì bị đối tượng dùng búa đập vào đầu 3 nhát.

Thấy Đ. đã tử vong, Năm đã kéo xác nạn nhân ra sau vườn và phân thi thể thành nhiều phần phi tang...”, Trung Tá Vũ Văn Thành kể lại lời khai ban đầu của nghi can Đỗ Văn Năm tại cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại