Vụ giết người, cứa cổ tại Long Biên: Hung thủ hay trộm cắp và ăn quà vặt

trangnguyen |

Một ngày sau khi bị bắt, bố mẹ hung thủ vẫn không hề biết về tội ác của con trai mình.

Trước đó như Sohanews đã đưa tin, vào khoảng 14h30’ chiều 22/8, tại số nhà 24 phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1963, chủ quán cà phê Hương Sen).Tài sản bị mất bước đầu xác định 1 đôi khuyên tai bằng vàng tây, 1 nhẫn vàng ta 3 chỉ và 2 điện thoại di động.

Đến 4h00 ngày 24/8, tổ công tác CA TP Hà Nội, do đồng chí Trần Ngọc Hà – Đội trưởng Đội điều tra trọng án Phòng CS HS – CATP đã phối hợp với công an tỉnh Thái Nguyên xác định làm rõ được thủ phạm gây án và đã bắt giữ được đối tượng Triệu Quân Sự, sinh năm 1991, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

vu-giet-nguoi-cua-co-tai-long-bien-hung-thu-hay-trom-cap-va-an-qua-vat
Căn nhà của hung thủ Triệu Quân Sự

Có mặt tại Xóm Bản Luông – Xã Phú Cường – Đại Từ - Thái Nguyên, nơi gia đình hung thủ Triệu Quân Sự đang sinh sống. Tiếp xúc với ông Triệu Xuân L (SN 1967) bố của Triệu Quân Sự cho hay:

Gia đình chúng tôi cũng đã nhận được thông tin láng máng là Sự đã gây ra một tội gì đó bị công an Hà Nội lên tận nơi bắt giữ. Chúng tôi hoàn toàn không biết con trai mình đã gây ra tội lớn gì? Bởi lẽ thằng Sự nó cũng không phải là một đứa phá phách hay chơi bơi gì cả".

Khi phóng viên vào đến nhà kể lại sự việc thì mẹ của hung thủ vẫn chưa tin, vì cho rằng con trai mình không thể làm được chuyện tày trời đó.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h30 một cán bộ công an từ Hà Nội gọi điện lên cho bà cho biết Sự đã gây nên cái chết cho một phụ nữ chủ quán cafe dưới Hà Nội, lúc đó gia đình mới biết sự việc.

"Khi nghe được tin này tôi rã rời chân tay, và không thể tin nổi", bà Phạm Thị T. (SN1969) mẹ của hung thủ cho hay.

Được biết, từ bé đến lớn Sự là một học sinh khá thông minh và nhanh nhẹn, Sự cũng không hay đánh nhau với bạn bè, thậm chí hồi học lớp 6 Sự còn được chọn đi thi học sinh giỏi Văn ở Huyện.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn,khi bước vào đầu năm lớp 11, Sự đã xin nghỉ học để về giúp bố mẹ nuôi em gái ăn học. Từ ngày nghỉ học Sự chỉ ở nhà quanh quẩn giúp bố mẹ việc đồng áng.

Trong thời gian này cháu chỉ ở nhà giúp việc đồng áng cho chúng tôi, cháu không ăn chơi phá phách gì, ăn mặc cũng rất giản dị, chỉ có mỗi một tật là hay ăn quà vặt…” – ông L cho biết.

vu-giet-nguoi-cua-co-tai-long-bien-hung-thu-hay-trom-cap-va-an-qua-vat
Ông Triệu Xuân L - bố hung thủ giật mình nghe tội ác của con

Theo ông L thì đến tháng 2/2012 Sự thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tưởng chừng vào môi trường quân sự thì sẽ khiến cháu tốt hơn và bỏ đi một số tính xấu.

Tuy nhiên, khi vừa lên đường được một thời gian thì Sự trốn đơn vị về nhà. “Tổng cộng từ khi đi nghĩa vụ Quân sự cháu đã 5 lần trốn đơn vị để về nhà, còn những lần khác cháu trốn nhưng không về nhà mà đi nơi khác thì chúng tôi không được biết.

“Hơn nữa, vào đơn vị Sự cũng thường xuyên ăn cắp điện thoại di động của đồng đội, có nhiều lần chúng tôi phải mang tiền lên trả cho người đã mất vì cháu trộm xong là bán luôn…”, ông L cho biết thêm.

vu-giet-nguoi-cua-co-tai-long-bien-hung-thu-hay-trom-cap-va-an-qua-vat
Ông Vũ Văn Nghiệp, Trưởng công an xã Phú Cường

Trao đổi với phóng viên ông Vũ Văn Nghiệp, Trưởng công an xã Phú Cường – Huyện Đại Từ cho biết: Gia đình Sự cũng không khá giả gì, cả bố và mẹ đều chỉ làm nông, em gái của Sự sau khi học hết lớp 12 cũng ở nhà làm ruộng.

Theo ông Nghiệp thì, trước đây ở địa phương, Sự cũng đã từng gây ra vài vụ trộm cắp vặt trong xã và đã bị chính quyền nhắc nhở.

Sau khi Sự ra nhập quân ngũ chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn sau khi xong nghĩa vụ sẽ tạo công ăn việc làm nhưng không ngờ Sự lại gây ra tội ác tày trời này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại