Vụ đâm chết "thầy xem tử vi": Nỗi lòng người cha già

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - "Tôi khẳng định con tôi không phải làm nghề bói toán như mọi người đồn", ông D. tâm sự về sự việc mới xảy ra với con trai mình.

“Không đoái hoài đến chuyện lấy vợ”

Vụ án mạng “thầy xem tử vi bị đâm chết” xảy ra sáng ngày 5/12, tại quán nước nằm trên đường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nạn nhân là anh Lê Tuấn Anh, sinh năm 1975. Chiều ngày 8/12, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Ngồi nghiêng người trên chiếc ghế gỗ giữa nhà, ông Lê Văn D. đã ngoài 60 tuổi là bố đẻ nạn nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi và cho biết mấy ngày qua đã đưa tro cốt con trai về quê nhà ở Nam Định. 

Chia sẻ về đứa con trai đoản mệnh của mình, giọng ông D. trầm trầm: “Tuấn Anh là con thứ 2, hiền lành đến mức sai ‘cắt tiết con gà’ cũng không dám làm. Đăng ký hộ khẩu ở Hà Nội vì vợ chồng tôi ở trên này đã lâu, tuy nhiên Tuấn Anh thường xuyên làm ăn ở quê cùng với người anh trai, không mấy khi về nhà ở Hà Nội”.

Về cuộc sống cá nhân của con trai, ông D. buồn bã kể về mối tình đầu dang dở của nạn nhân, sau anh này đã không chịu lấy vợ khiến hai ông bà  thường xuyên phải lo lắng như lo cho một người con đang ở tuổi mới lớn: “Cách đây gần chục năm, Tuấn Anh yêu một cô gái nhưng gia đình họ không đồng ý cưới vì cho rằng không hợp tuổi thế là 2 đứa chia tay.

Kể từ ngày đó Tuấn Anh chẳng đoái hoài gì đến chuyện yêu đương, lấy vợ, mỗi khi bố mẹ nhắc đến thì nó luôn gạt đi nên chúng tôi cũng buồn”.

Góc phố nơi xảy ra án mạng, cách đó vài nhà là tiệm cầm đồ nơi đối tượng cầm dao đi ra để sát hại anh Tuấn
Góc phố nơi xảy ra án mạng, cách đó vài nhà là tiệm cầm đồ nơi đối tượng cầm dao đi ra để sát hại anh Tuấn

Anh Lê Tuấn Anh từng tốt nghiệp tại một trường cao đẳng xây dựng, ngoài ra anh Tuấn Anh cũng là người có khả năng xem tử vi tốt nhưng theo ông D. thì con trai ông chỉ xem giúp bạn bè chứ không bao giờ lấy tiền của ai.

"Mỗi lần về nhà này thì nhiều bạn bè kéo đến nhờ xem, họ có hộp bánh, cân hoa quả làm quà vậy thôi, rồi Tuấn Anh cũng chia cho các cháu trong nhà. Tôi khẳng định con tôi không phải làm nghề bói toán như mọi người đồn", ông D. cho biết.

Cái chết thảm của "thầy xem tử vi"

Ông D. kể lại thông tin về cái chết của con trai ông từ cơ quan công an: “Tôi được nghe công an kể lại rằng con tôi có mâu thuẫn chuyện tiền nong với một đối tượng tên Vân. Sau đó, Vân đi gọi một thanh niên tên Hòa đến, vì ức chế cái gì đó mà Tuấn Anh có cầm chén nước hất vào người Vân, ngay lập tức cô này ra lệnh cho Hòa chém chết Tuấn Anh”, ông D. kể

Nói đến đoạn, ông D. bày tỏ sự nghi ngờ về người phụ nữ tên Vân: "Tôi nghĩ Tuấn Anh và người chém kia không quen biết gì nhau, chỉ có thể là Vân thuê vì trước đây con tôi từng chơi với cô Vân này, sự việc tôi mong cơ quan pháp luật làm rõ.”

Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi chứng kiến cảnh nam thanh niên thản nhiên rút trong người ra con dao dài, rồi chém người không ghê tay, bà Phạm Thị Bắc (60 tuổi), người bán hàng nước nơi xảy ra sự việc cho biết: “Khoảng hơn 10 giờ sáng hôm đó, có 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến gọi nước, 3 người ngồi sát vỉa hè nói chuyện nhỏ nên tôi cũng chẳng nghe thấy gì.

Được một lúc thấy có chuyện cãi vã to tiếng, một thanh niên hất cốc nước vào cô gái rồi ngay lập tức người con trai còn lại rút trong người ra một con dao dài chém nạn nhân. Tôi hoảng loạn hét lên và chui vào sau cánh cửa để tránh, lúc ngó ra thì thấy nạn nhân ôm bụng chạy về phía cuối phố, tiếp tục bị đuổi chém rồi ngất đi”, bà Bắc kể.

Hiện nay cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự Đặng Trung Hòa về hành vi giết người, Hoàng Thị Kim Vân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 5-12, tại quán nước ở số 4 đường Khương Trung mới, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Lê Tuấn Anh (SN 1975, ở đường Kim Giang, Thanh Xuân).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Thanh xuân đã phối hợp với Đội trọng án 1 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội và Phòng kỹ thuật hình sự, để điều tra. Đối tượng gây án nhanh chóng được xác định là Đặng Trung Hòa, sinh năm 1994, trú tại xã La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Hiện đang sống lang thang tại Hà Nội.

Sau khi gây án mạng Vân và Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương, tuy nhiên do thấy không có khả năng trốn thoát, nên đến chiều tối cùng ngày Vân và Hòa đã cùng đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại