Vụ cướp xe vàng trước cửa nhà: Hơn 15 tỷ đồng đã bị mất

Hà Khê |

Trao đổi với PV, ông Vũ Đức Phi cho biết, hơn 400 lượng vàng ta, 80 lượng vàng tây và 1 tỷ đồng đã bị tên cướp lấy đi trong vụ cướp vàng táo tợn vừa diễn ra sáng nay.

Tên cướp sau khi đoạt được chiếc xe chở tiền, vàng đã nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường Quang Trung rồi mất hút. Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe ở tại một con đường nhỏ, vắng người qua lại.

Chia sẻ với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông Vũ Đức Phi cho biết, khoảng 10h sáng nay 7/1, chiếc xe ô tô của ông đã được tìm thấy ở khu vực gần cầu vượt Phú Lương (phường Phú Lương, quận Hà Đông). Vị trí tìm thấy chiếc xe cách hiện trường khoảng 4 km.

Ông cho biết, vào thời điểm trên hai người cháu của ông khiêng thùng tôn đựng vàng từ nhà xuống để vào cốp ô tô rồi sau đó lên xe máy đi ra tiệm vàng (cách đó khoảng 200 mét). Lúc này, ông đang bận nên chưa kịp xuống lái xe đi.

Chỉ khoảng 1 phút sau, kẻ trộm đã mở cửa rồi lái xe ô tô chạy mất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phi tiết lộ số tài sản bị kẻ gian lấy đi bao gồm: hơn 400 lượng vàng ta, hơn 80 lượng vàng tây và đúng 1 tỷ tiền mặt.

"Tính sơ sơ số tiền bị mất khoảng hơn 15 tỷ đồng. Kẻ gian sau khi lái xe đến gần cầu vượt Phú Lương thì cạy cốp xe, lấy toàn bộ số tài sản đó", ông Vũ Đức Phi cho biết.

Ngay sau đó, lực lượng công an quận Hà Đông đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm chiếc xe. Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Phi cho biết, chiếc xe đã được đưa về công an quận để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Cửa hàng vàng nhà ông Phi
Cửa hàng vàng nhà ông Phi

Trao đổi với PV vào chiều 7/1, Đại tá Vương Tiến Dũng xác nhận có vụ việc ông Phi trình báo về chiếc xe chở vàng bị cướp vào 7h sáng 7/1. Vị này cho biết thêm, hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra xác minh.

Theo ông Phi, kẻ gian đã lên kết hoạch rất chi tiết và theo dõi toàn bộ hoạt động của các thành viên trong gia đình ông.

Theo tìm hiểu của PV, chiếc xe Kia đời cũ là phương tiện vận chuyển vàng từ nhà ra tiệm thường được ông Phi đỗ ngay vỉa hè phía trước nhà. Khi kẻ gian lái chiếc xe bỏ trốn, hệ thống khóa điện của xe vẫn chưa bị phá.

"Tôi nghĩ kẻ đó không có chìa khóa xe, nên sau khi chạy xe đến đoạn đường vắng, hắn đã dùng xà cầy cạy cốp và lấy vàng đi", ông Phi đưa ra nhận định.

Ông Vũ Đức Phi
Ông Vũ Đức Phi

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào 7h sáng 7/1, tại số nhà 77 (phố Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp xe ô tô chở vàng của cửa hàng vàng Phi Đoan (Hà Đông). Xe ô tô chở vàng nói trên là của ông Vũ Đức Phi (SN 1960, trú địa chỉ trên).

Trước thời điểm bị cướp, ông Phi có xếp một lượng lớn vàng trong thùng tôn và đưa vào xe ô tô 4 chỗ của gia đình. Sau khi hai người cháu xếp vàng vào xe rồi đi xe máy ra cửa hàng trong khi ông Phi chưa kịp xuống. Lợi dụng sơ hở này, kẻ gian đã lái xe ô tô chạy mất.

Bố của ông Phi là ông Vũ Thiên Kỳ là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, tuy nhiên vì tuổi già nên ông Kỳ không nghĩ người leo lên xe là kẻ trộm mà tưởng là người thân trong nhà.

Sự việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng. Trong sáng hôm nay, lực lượng công an quận Hà Đông đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Một cán bộ công an quận Hà Đông khuyến cáo người dân nên cẩn thận hơn trong việc vận chuyển tài sản lớn trên đường để tránh rủi ro xảy ra. Vị này khuyên với tài sản lớn, nên thuê lực lượng áp tải.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nghiêm trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại