Vờ yêu, lừa bán 4 nữ sinh sang Trung Quốc

Đường dây này do Bùi Văn Lịch (27 tuổi, trú tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) điều hành. Lịch là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Cao Bằng về hành vi mua bán người.

Bùi Văn Lịch và Hoàng Xuân Giang.

Bằng thủ đoạn lừa yêu và sử dụng tên giả, Lịch cùng với Hoàng Xuân Giang (22 tuổi, trú tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, sinh viên Trường Cao đẳng Y Phú Thọ) đã lừa bán trót lọt 4 cô gái (đều là sinh viên và học sinh của các trường trung cấp trên địa bàn).

Được tặng iPhone, tham gia vào đường dây mua bán người

Sáng 14.6, tổ công tác của Đội phòng, chống tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Phú Thọ dưới sự chỉ huy của thượng tá Đào Diệu Sơn - Phó trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Phú Thọ - đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Giang về hành vi mua bán người. Khi biết tin ấy, mẹ Giang và nhiều người láng giềng bất ngờ. Vết trượt tội lỗi của Giang bắt nguồn từ đâu?

Hoàng Xuân Giang là con lớn trong một gia đình có 2 anh em. Bố Giang làm nghề chạy xe ôm, còn mẹ thì làm nghề nội trợ, nhưng từ nhỏ Giang đã được dạy dỗ chu đáo. Giang thi đỗ vào Trường Cao đẳng Y Phú Thọ và đang trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp, còn em gái cũng đang theo học tại một trường đại học ở Hà Nội.

Ngoài những giờ lên lớp, Giang vẫn giúp bố chạy xe ôm ở bến xe Yên Lập để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và trang trải việc học hành. Mọi chuyện bắt đầu từ sự quen biết tình cờ giữa Giang với Bùi Văn Lịch tại bến xe Yên Lập, cách đây hơn một năm. Hôm đó, bố Giang bị ốm nên nhờ Giang chở Lịch từ bến xe Yên Lập về nhà một người bạn Lịch mới quen tên là Trịnh Thị Th (20 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập).

Khi làm quen với Giang, Lịch giới thiệu tên là Trung, quê ở Phú Thọ. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, chẳng ngờ đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của Giang…

Qua sự dẫn dắt của Giang, đối tượng Lịch đã làm quen được với 3 cô gái là Hoàng Thị Kim Th, Phùng Thị Thúy Ng (cùng 22 tuổi, sinh viên Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng) và Nguyễn Thị Thu H (21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y Phú Thọ). Sau khi được Lịch đưa đi ăn nhậu và cho chiếc điện thoại iPhone, Giang bắt đầu tham gia đường dây mua bán người sang Trung Quốc.

Phi vụ đầu tiên Giang cùng Lịch thực hiện là lừa bán Trịnh Thị Th. Bằng những lời lẽ ngon ngọt, Lịch lúc đó (dưới tên gọi là Trung) đã lấy được cảm tình của Th. Khi biết cá đã cắn câu, Lịch rủ Th lên Lạng Sơn mua quần áo. Một ngày đầu tháng 10.2012, Lịch và Giang bắt taxi đưa nạn nhân Th sang Trung Quốc bán.

Lần thứ hai vào cuối tháng 10.2012, Giang cùng với Lịch lừa bán Nguyễn Thị Thu H sang Trung Quốc. H là bạn học cùng trường với Giang. Lần đó, H đến phòng trọ của Giang chơi rồi bị cảm nặng nên Giang đưa H đến nhà nghỉ nơi Lịch đang thuê trọ ở đó. Với sự “dẻo mỏ” của mình, Lịch dễ dàng khiến H rơi vào vòng tay của anh ta…

Cũng với thủ đoạn cũ, Lịch rủ H lên Lạng Sơn mua quần áo. So với những nạn nhân khác, H có phần lanh lợi hơn nên đã từ chối lời mời mọc của Lịch. Song khi được Giang thuyết phục: “Tao sẽ đi cùng mày, có gì phải sợ”, H lại tặc lưỡi đồng ý. Lần này, Giang và Lịch cùng vượt biên sang Trung Quốc, đưa H vào một động mại dâm ở bên kia biên giới…

Phá án

Mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng nếu không có sự trở về của Hoàng Thị Kim Th vào cuối tháng 4.2013. Nạn nhân Th sau đó đã viết đơn trình báo đến Đội phòng, chống tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội, Phòng PC45, Công an tỉnh Phú Thọ. Trung úy Trần Mạnh Linh được lãnh đạo Phòng PC45 giao nhiệm vụ thu thập lời khai của người bị hại, làm rõ hành vi mua bán người qua biên giới.

Theo lời khai của nạn nhân Th thì cô bị một đối tượng tên là Trung lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Cùng đi với Th còn có Phùng Thị Thúy Ng. Cả hai cùng bị đối tượng Trung đưa đi trong một ngày. Th chỉ biết rằng người đàn ông tên Trung là bạn của Giang, còn cụ thể tên, tuổi và địa chỉ ở đâu thì cũng không biết. Căn cứ vào lời khai của người bị hại, trung úy Trần Mạnh Linh đã triệu tập đối tượng Giang đến trụ sở để đấu tranh, song vụ án lúc đó cũng giậm chân một chỗ vì chưa có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Giang.

Suốt ngần ấy thời gian, trung úy Linh và các cộng sự vẫn âm thầm bám theo di biến động của Giang. Đầu tháng 6.2013, nạn nhân Nguyễn Thị Thu H trốn được về nước. Trong tâm trạng vô cùng đau đớn, H đã kể lại tội ác của Giang và đồng bọn. Theo lời kể của H thì cô bị bán vào một động mại dâm cách biên giới Việt Nam khoảng 2.000km. Biết rõ hoàn cảnh của bản thân, H khôn khéo làm theo mọi yêu cầu của chủ nhà nên được đối tượng này cho sử dụng một chiếc điện thoại di động…

Một ngày cuối tháng 5.2013, lợi dụng lúc đi vệ sinh, H bỏ trốn. Ngày thì chạy theo đường rừng, đêm đến thì theo quốc lộ, H đi bộ ròng rã 5 ngày mà không tìm thấy đường về. Trong lúc cùng quẫn, H nhớ đến một người khách Trung Quốc vẫn thường lui tới mua dâm và gọi điện thoại cho người này… H được người đàn ông Trung Quốc mua vé ôtô về Việt Nam. Song H cũng không biết địa chỉ của kẻ mua bán người. Từ lời khai của H, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã có căn cứ khẳng định Giang là đối tượng tham gia vào đường dây lừa bán nữ sinh sang Trung Quốc.

Phòng PC45 xác định được Trung là Bùi Văn Lịch, quê ở Tuyên Quang. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang ráo riết truy bắt đối tượng Lịch, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu 2 nạn nhân còn lại.

Trong vụ án này, chính sự dễ dãi của các nạn nhân là nguyên nhân khiến các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Cả 4 nữ sinh trên dù chỉ quen biết Lịch trong thời gian ngắn, nhưng tất cả đều đã qua đêm với Lịch. Thủ đoạn lừa bán người của Lịch không mới, hắn ta chỉ cần vài món quà, những lời nói ngon ngọt nhưng đã khiến các nạn nhân rơi vào bẫy…

Ai biết thông tin về đối tượng trên liên hệ với trung úy Linh, theo số điện thoại: 0913282062.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại