Vợ vào nhà nghỉ "nói chuyện" với bạn hàng, chồng nổi ghen gây án mạng

Huyền Vy |

Gặp ông Đoàn, không ai có thể nghĩ người đàn ông ở tuổi ngũ tuần, trông khá lam lũ, chân chất, hiền lành lại là một kẻ phạm tội giết người. Nguyên do bị vợ “cắm sừng”, ông ta không kiểm soát được bản năng, nổi cơn cuồng ghen, vác dao hung hãn đâm “tình địch” nên mắc vòng lao lý.


Nguyễn Đức Đoàn

Nguyễn Đức Đoàn

Vắng trăng thì đã có sao

Hơn hai mươi năm trước, sau bước tìm hiểu, ông Nguyễn Đức Đoàn, sinh 1966, ở Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội, xây dựng gia đình với bà Hạ - năm ấy là một cô thôn nữ bằng tuổi, người cùng quê.

Ai cũng nói “cùng tuổi nằm duỗi mà ăn” nhưng cuộc sống của vợ chồng ông Đoàn nơi vùng quê nghèo lâm vào cảnh khó khăn. Ngoài nghề nông, hai vợ chồng phải tính chuyện chạy chợ kiếm thêm đồng ra, đồng vào.

Rồi vợ chồng ông lần lượt sinh hạ được 2 người con, có nếp có tẻ. Cuộc sống gia đình ông Đoàn tuy chưa thật sung túc nhưng vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc.

Vốn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, ông Đoàn luôn lo lắng, chăm chút cho cuộc sống của vợ con.

Khi thấy con cái ngày một lớn, học hành tiêu pha tốn kém, trong khi đó công việc làm ăn ở quê ngày một khó khăn nên đầu năm 2012, sau khi hai vợ chồng bàn bạc, một mình ông khăn gói, quả mướp lên đường vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, làm mướn kiếm tiền gửi về cho vợ nuôi con.

Xa quê mới được khoảng 3 tháng, trong khi một mình làm lụng vất vả nơi đất khách, quê người thì ông Đoàn bàng hoàng, tức tối khi nhận được thông tin ở nhà bà Hạ gian díu với một người đàn ông cùng quê, kém bà 6 tuổi.

Người báo tin cho ông Đoàn chính là em trai và cậu con trai của ông nên khó có thể nói rằng, thiên hạ phao tin nói xấu.

Kẻ lén lút quan hệ với vợ ông Đoàn khi ông vắng nhà không phải ai xa lạ mà chính là ông Đình, vốn là bạn hàng buôn bán của vợ chồng ông lâu nay. Hai người thường đưa nhau vào một nhà nghỉ ở TT Vân Đình thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Ghen tuông, ông Đoàn không thể ngờ người vợ đầu ấp, tay gối hơn hai mươi năm nay, có với nhau 2 mặt con, vậy mà ông vừa đi làm ăn xa đã “vắng trăng có sao”, quan hệ ngoài luồng.

Từ khi nhận được tin của em và con trai, ông Đoàn như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Sau khi thu xếp công việc, đầu tháng 9-2012, ông bắt xe khách từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, quyết làm mọi việc cho ra nhẽ.

Thấy chồng ghen tuông, căn vặn, bà Hạ thừa nhận phải lòng và có quan hệ tình cảm với ông Đình. Không phải khi ông Đoàn đi làm ăn xa hai người mới nảy sinh tình cảm mà từ năm 2011, họ đã “đầu mày cuối mắt” với nhau.

Vốn là bạn hàng của vợ chồng ông Đoàn nên hàng ngày bà Hạ và ông Đình vẫn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi buôn bán. Ở cái tuổi 45, bà Hạ đang độ hồi xuân. Cùng tuổi bà nhưng trông ông Đoàn có phần già cả và hom hem hơn.

Trong khi đó, ông Đình không chỉ kém tuổi hơn mà trông còn khá phong độ. Lúc đầu hai người chỉ dám trao cho nhau những cái liếc mắt, vài câu ỡm ờ, bông đùa chứ không dám tiến xa.

Tuy nhiên, từ khi ông Đoàn lên đường vào TP Hồ Chí Minh thì hai người mới có điều kiện gần gũi nhau hơn. Lúc đầu chỉ là những lần hò hẹn, rủ nhau đi hát karaoke cho vui rồi sau đó hai người đưa nhau vào nhà nghỉ.

Biết mối quan hệ ấy là bất chính nên họ chọn TT Vân Đình ở bên huyện Ứng Hòa là nơi để lén lút gặp nhau nhưng cũng không qua được mắt người đời.

Đến nước này không thể giấu diếm nên bà Hạ không chỉ thú nhận mà còn hứa với chồng sẽ chấm dứt mọi quan hệ với người đàn ông kia.

Còn ông Đoàn, thấy vợ thú nhận mọi chuyện, nghĩ đến 2 đứa con cùng hạnh phúc gia đình nên ông cũng dìu dịu, không muốn làm to chuyện. Tuy nhiên, ông muốn gặp kẻ “ăn vụng” kia nói chuyện cho ra nhẽ.

Thế nhưng nhiều lần ông Đoàn hẹn gặp, ông Đình đều cố tình né tránh. Không gặp được “tình địch” nhưng mọi chuyện qua lời thú nhận của bà Hạ là quá rõ, ông lên đường tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh làm ăn.

Phút cuồng ghen tội lỗi

Cứ nghĩ, cuộc sống xa nhà sẽ khiến cho ông Đoàn quên đi được nỗi buồn bị vợ “cắm sừng”.

Tuy nhiên, chuyện buồn bực này ông không thể xua đi nổi, bởi cơn ghen tuông cứ hàng ngày gặm nhấm, dày vò, hành hạ khiến tâm trạng ông luôn bất an, bức xúc.

Mới chỉ có 2 tháng quay lại TP Hồ Chí Minh, không thể chịu đựng nổi, ông Đoàn quay trở về quê. Cứ nghĩ trở về quê, sống với vợ con, gia đình, nỗi ghen tuông, bực tức trong ông sẽ dịu bớt.

Tuy nhiên, ông còn khổ sở hơn bởi hàng ngày phải nghe những lời đàm tiếu xì xào của mọi người xung quanh về mối quan hệ ngoại tình của người vợ với “phi công trẻ”.

Máu ghen nổi lên dữ dội, ông Đoàn quyết phải trả thù kẻ “tình địch”. Tuy nhiên, nhiều lần ông để ý săn lùng nhưng chưa gặp mặt ông Đình.

Sáng hôm ấy, ông Đoàn cùng hai người bạn rủ nhau ra quán ăn sáng. Ngồi nhậu đến hơn 9 giờ, ba người uống hết 3 chai rượu loại 330ml thì mới đứng dậy. Không về nhà mà ông Đoàn đi đến nhà bố đẻ.

Đánh tiếng từ ngoài sân nhưng bước đến cửa ông mới biết bố không có nhà. Vừa quay ra, ông Đoàn chợt nhìn thấy ông Đình đứng nói chuyện với một người hàng xóm.

Lâu nay ông Đoàn tìm gặp “tình địch” nhưng không được, nay ông ta tự dẫn xác đến, thật là dịp may hiếm có. Máu ghen tuông cộng với chút hơi men, ông Đoàn quay ngay lại nhà bố đẻ tìm một con dao để “dạy” cho “tình địch” một bài học.

Loay hoay tìm kiếm rồi ông ta cũng phát hiện có con dao bầu để ở chậu cây cảnh trong sân. Cầm lấy con dao, ông đi ra thì đúng lúc ấy ông Đình chia tay người hàng xóm.

Trong khi ông Đình lúi húi cắm chìa khóa vào ổ khóa xe máy thì ông Đoàn lén đi đến, không nói không rằng vung dao đâm một nhát vào bụng ông Đình.

Bị tấn công bất ngờ, ông Đình không dám kêu đau mà ôm bụng lên tiếng chào: “Ối, anh Đoàn mới về à?”. Vừa nói dứt lời, ông Đình vội quay người bỏ chạy.

Thấy “tình địch” định chạy thoát thân, đang cơn say máu, ông Đoàn cầm con dao nhọn lập tức truy sát, tiếp tục đâm một nhát thứ hai vào ngực ông Đình khiến ông loạng choạng nhưng vẫn cố chạy.

Thấy ông Đình bị ông Đoàn đâm, đúng lúc ấy có người em trai và em họ của ông Đình đi ngang qua vội xông vào can ngăn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bị ngăn cản, ông Đoàn bỏ “tình địch” quay sang tấn công 2 người em của ông Đình. Đuổi kịp người em trai ông Đình ở ngoài đường liên xã, ông Đoàn cầm dao đâm trúng bụng anh này.

Khi anh này đưa tay lên che bụng thì bị ông Đoàn hung hãn đâm thêm một nhát nữa trúng cẳng tay trái gục ngã tại chỗ.

Thấy thế, người em họ ông Đình chạy đến phía sau Đoàn túm áo kéo lại cũng bị ông ta vung dao đâm trúng bàn tay trái gây thương tích. Chỉ khi người này van xin, ông ta mới chịu dừng tay.

Đúng lúc ấy, nhiều người trong xóm thấy có đánh nhau nên kéo đến khá đông, họ xúm vào can ngăn ông Đoàn. Cầm con dao, ông ta chạy về nhà.

Trên đường, Đoàn gặp anh Nguyễn Sỹ Thủy, người cùng thôn nên nhờ chở ra khu vực cầu Phùng Xá thuộc địa phận TT Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Khi đến nơi, anh Thủy vừa dừng xe thì thấy Đoàn giơ con dao nhọn còn dính máu khoe: “Tao vừa đâm anh em nhà thằng Đình”. Sau khi ném con dao xuống sông Đáy hòng phi tang, Đoàn bắt xe khách bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Còn về ông Đình và 2 người em, sau đó mọi người vội xô vào đưa cả 3 anh em đi bệnh viện cấp cứu. Rất may, mặc dù bị thương khá nặng nhưng ông Đình được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Sau này giám định pháp y xác định, ông bị tổn hại sức khỏe 78%. Còn em trai ông Đình cũng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 34%.

Riêng người em họ ông Đình thì từ chối giám định. Về phía anh Thủy, sau khi nghe ông Đoàn kể lại chuyện đã đến CAH Mỹ Đức trình báo.

Sau khi thu thập tài liệu, lời khai nhân chứng, CAH Mỹ Đức xác định Nguyễn Đức Đoàn là thủ phạm vụ án nên phát lệnh truy nã ông ta về tội “giết người”.

Sau khi chạy vào TP Hồ Chí Minh, Đoàn không dám quay trở về nơi làm việc cũ mà tìm vào huyện Hóc Môn lẩn trốn.

Ông ta thuê trọ trong khu nhà trọ tồi tàn, hàng ngày kiếm sống dưới vỏ bọc của người đàn ông ăn mặc nhếch nhác làm nghề bán ngô luộc.

Mặc dù giấu khá kín tung tích, hơn 2 năm sau ngày gây án, đến đầu tháng 12-2014, Đoàn bị CATP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ theo lệnh truy nã của CAH Mỹ Đức.

Trước cơ quan điều tra, ông Đoàn thừa nhận dùng dao đâm ông Đình bởi ghen tuông. Biết ông Đình rủ vợ vào nhà nghỉ và chính bà Hạ, vợ ông cũng thừa nhận chuyện này.

Khi được cơ quan công an triệu tập, bà Hạ cũng khẳng định có vào nhà nghỉ với ông Đình. Không bắt được quả tang, vì thế ông Đình phủ nhận mọi lời khai của ông Đoàn và vợ ông.

Ông Đình cho rằng quan hệ giữa ông với bà Hạ chỉ là quan hệ trong làm ăn, buôn bán. Một mực ông phủ nhận: “Chúng tôi chỉ là đi hát cho vui vậy thôi, chứ không hề có chuyện tằng tịu, quan hệ trai gái”.

Không chỉ thế, ông Đình còn tố ngược, trước đó bà Hạ có vay của ông một khoản tiền là 7 triệu đồng để trả nợ cho tiền thua cờ bạc của chồng nên hai vợ chồng ông Đoàn ủ mưu, gài bẫy với mục đích uy hiếp ông để phủi tay, không trả số tiền đã vay.

Còn bà Hạ thì thanh minh có vay số tiền ấy của ông Đình với mục đích chi tiêu cá nhân, chồng bà không hề biết việc vay mượn này.

Cay đắng vì vợ thú nhận ngoại tình, “tình địch” lại phủ nhận, ông Đoàn chỉ biết đặt câu hỏi: “Hai người thích nói chuyện thì ra quán cà phê mà nói, sao phải rủ nhau vào nhà nghỉ. Trong nhà nghỉ làm gì có karaoke mà bảo vào đó hát?”.

Không có bằng chứng nên câu chuyện ngoại tình của vợ ông Đoàn với ông Đình đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, hành vi của Đoàn dùng dao đâm, chém 3 anh em ông Đình đã rõ.

Chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng mà ông Đoàn suýt đoạt mạng ông Đình. Giữa tháng 11-2015, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử.

Xác định, hành vi của ông Đoàn có tính chất côn đồ, ông Đình và hai người em không tử vong là nằm ngoài ý muốn của ông nên tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Đoàn mức án 20 năm tù giam về tội “giết người”.

Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại