Vợ thú nhận ngoại tình, chồng đi mua dao đâm chết "tình địch"

Hoàng Hải |

Sau khi vợ thừa nhận có quan hệ bất chính với người đồng nghiệp, Hoan trằn trọc cả đêm không ngủ rồi đi mua con dao đâm chết "tình địch".

Vụ việc Trần Văn Hoan (SN 1988, quê Nam Định, trọ ở làng Tân Mỹ) bất ngờ dùng dao nhọn đâm chết “tình địch” vì bị vợ "cắm sừng" vào sáng ngày 1/7, tại cổng làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, HN) đã khiến người dân vô cùng bàng hoàng.

Sau khi đâm "tình địch" bị trọng thương, Hoan đã chạy sang nhà cô, chú gần đó để lẩn trốn nhưng được sự vận động của mọi người, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hoan để điều tra về tội giết người. Bước đầu Hoan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu của Hoan tại cơ quan công an, vào tối ngày 30/6, do có sẵn ý nghĩ nghi ngờ, ghen tuông về việc vợ có quan hệ bất chính với người khác, nên nhân lúc vợ đi tắm, Hoan đã mở di động của vợ mình ra kiểm tra.

Thấy có tin nhắn từ số máy lạ gửi cho vợ, Hoan liền tra hỏi về chủ nhân của số điện thoại khả nghi trên thì được vợ cho biết là số máy của một người tên là T. làm cùng công ty.

Sau đó, Hoan đã xác minh phía vợ mình và chủ nhân của số điện thoại thì được biết chủ số máy là anh Phạm Thanh T. (SN 1988, quê Nam Định) làm cùng công ty với vợ.

Hoan đã tìm cách liên lạc với anh T. ngay sau đó và hỏi về mối quan hệ giữa vợ mình với anh T., thì được anh này thừa nhận do làm cùng công ty nên khoảng 1 tháng nay giữa 2 người có nảy sinh tình cảm với nhau.

Không chỉ thế, hai người đã cùng nhau thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Biết được sự việc, Hoan quay về nhà hỏi vợ về mối quan hệ với đồng nghiệp thì vợ Hoan cũng thừa nhận sự việc trên và van xin chồng tha thứ.

Sau khi đến quán cháo lòng, Hoan đã không vào bên trong mà ngồi trên xe ở cửa quán để chờ tình địch

Sau khi đến quán cháo lòng, Hoan đã không vào bên trong mà ngồi trên xe ở cửa quán để chờ "tình địch"

Cả đêm 30/6, sau khi biết được việc vợ ngoại tình, Hoan nằm trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, khoảng 6h30 ngày 1/7, sau khi ngủ dậy và chở vợ đi làm, Hoan nảy sinh ý định tìm gặp và đánh “tình địch”.

Trước khi đưa vợ đến cơ quan, Hoan chở vợ ra chợ Tân Mỹ mua đồ ăn sáng, nhân tiện lúc đó đối tượng mua một túi cam và một con dao inox.

Sau đó, Hoan gọi điện tìm anh T. và được biết anh này đang ngồi ăn sáng ở quán cháo lòng, đầu làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.

Ngay sau khi biết được "tình địch" đang ngồi ăn cháo ở gần nhà mình, Hoan liền chạy xe về đến quán cháo nhưng không vào ăn mà ngồi trên xe máy ngoài cửa quán đợi nạn nhân” .

Sau khoảng 5 -7 phút, anh T. ăn xong và đứng dậy trả tiền đi về, Hoan lợi dụng lúc anh T. trả tiền đã tiến sát lại, đâm một nhát chí mạng vào cổ nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, anh T. hoảng sợ ôm cổ chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng chủ quán để lánh nạn.

Ngay sau đó, vợ chồng chủ quán cháo lòng kịp thời can ngăn, thu giữ con dao trên tay Hoan và cùng một số người dân đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Thể thao gần đó, sau đó nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong vào khoảng 17h cùng ngày.

Về phần Hoan, ngay sau khi đâm “tình địch”, đối tượng đã bỏ chạy sang nhà người thân gần đó để lẩn trốn và kể đầu đuôi mọi việc cho mọi người nghe.

Được sự vận động, khuyên bảo của người thân, Trần Văn Hoan đã ra Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại