Vợ kẻ đâm chết cháu vì tán tỉnh bất thành cảm thấy tủi nhục

H.Sơn |

(Soha.vn) - "Tôi thấy tủi nhục, xấu hổ vô cùng vì chồng làm khổ vợ, khổ con, mang tiếng cả đời..." - vợ hung thủ đâm chết cháu vì tán tỉnh bất thành chia sẻ.

Những ngày qua dư luận xóm Liên Thành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ vẫn bàn tán, xôn xao về việc Triệu Văn Toản (SN 1986) đâm chết cháu họ đúng chiều 30 Tết. Nguyên nhân được xác định do hung thủ tức giận vì ve vãn cháu họ mình là chị Triệu Thị Phượng (SN 1995) không thành lại bị nạn nhân mách lại với vợ.

Di ảnh chị Triệu Thị Phượng

Di ảnh chị Triệu Thị Phượng

Trước đó, chiều 30 Tết (30/1/2014 dương lịch), Toản nhiều lần sang nhà chị Phượng tìm gặp hòng giải quyết mọi chuyện hắn ấm ức trước đó. Sẵn trong người chuyếnh choáng hơi men, Toản đã cầm dao sang thẳng nhà cháu họ mình để xả cơn giận. Thấy chị Phượng đang tắm cho con, sẵn máu côn đồ, y đã dùng con dao thủ sẵn trong người đoạt mạng cháu họ mình trong chốc lát.

Sau khi gây ra chuyện tày đình, Toản còn tự dùng dao đâm vào ngực mình nhưng không tử vong vì được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Toản thoát khỏi cái chết trong tích tắc, nhưng những gì mà hắn gây ra cũng khiến mọi người ghê sợ.

“Tôi biết Toản từ khi mới chập chững biết đi đến khi lớn lên lấy vợ, sinh con đẻ cái tại nơi bố mẹ Toản vất vả sinh thành. Nhưng thời gian gần đây, những tiếng đồn ra vào về việc Toản thường giấu vợ sang nhà cháu họ để chọc ghẹo với ý đồ trái với đạo lý đời thường được mọi người bàn tán nhiều.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là miệng lưỡi thế gian nghe để biết thôi. Nào ngờ sau khi chuyện đau lòng này xảy ra chúng tôi không thể tin rằng đó lại là thật. Về góc độ gia đình, chúng nó gọi nhau là chú cháu sao lại có thể làm cái chuyện trái với đạo lý như thế được?

Nó lại ra tay sát hại con bé như thế bọn trẻ (con chị Phượng - PV) biết sống thế nào đây bây giờ… (!?)” - bà Th. - một người dân sống gần nhà nạn nhân chia sẻ.

Nói về câu chuyện đau lòng này, chị Nguyễn Thị Đào (vợ Toản) đã không kìm nén được nỗi lòng, luôn day dứt về hành động của chồng mình gây ra.

Nỗi buồn của vợ hung thủ Triệu Văn Toản

Nỗi buồn của vợ hung thủ Triệu Văn Toản

“Tôi cũng chỉ vì nghe thấy những lời thật thà của cháu Phượng mà sau đó trong người cứ nóng như lửa đốt, đầu óc điên loạn không kiểm soát được hành vi. Chuyện ấy chẳng ai mong muốn cả, nhưng tôi thấy tủi nhục, xấu hổ vô cùng vì chồng làm khổ vợ, khổ con, mang tiếng cả đời.

Nếu với ai khác thì tôi không nói làm gì, nhưng đằng này lại với cháu gọi mình bằng chú mà khiến tôi hổ thẹn với dòng họ, có lỗi với gia đình cháu Phượng lắm. Cũng vì chén rượu, giận quá mất khôn mà gây ra cái chuyện tai tiếng để lại điều tiếng của miệng lưỡi thế gian, gia đình dòng họ ngàn đời sau thì đâu có đáng chứ…” - chị Đào quay mặt đi nói đứt quãng.

Cũng theo chị Đào, sau khi biết được chuyện này, chị đã dọn dẹp đồ đạc để về quê ngoại cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng có thể khi chồng đi nhậu với bạn bè về không thấy vợ ở nhà chăm lo cho Tết nên xảy ra bi kịch trên.

“Tôi cũng chỉ muốn anh ấy nghĩ lại việc làm không đúng của mình và suy nghĩ lại cho đúng với trật tự trên dưới, trước sau để mọi người không chê trách. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…!” - chị Đào chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại