Vờ đánh ghen giữa đường để cướp tài sản

vytran |

Thấy chị Hương bị nhóm người đấm đá túi bụi, lấy sạch tài sản, bà con lại không vào can thiệp vì cho rằng chị đang bị đánh ghen...

Khoảng đầu tháng 12/2011, chị Lê Thị Kiều Hương (tên nhân vật đã được thay đổi) sang Hậu Giang thăm người quen. Trên đường, có một phụ nữ hỏi xin chị Hương quá giang. Giữa trời nắng chang chang, thấy người phụ nữ tay xách, nách mang trông tội nên chị Hương đã dừng lại cho người lạ đi nhờ xe.

Được một đoạn, người phụ nữ yêu cầu chị Hương dừng lại, nói là đã đến nhà. Thị vừa bước xuống xe, bất ngờ có một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ xông tới, túm lấy chị Hương đánh túi bụi. Vừa đánh chúng vừa chửi, vừa ra tay lấy hết tài sản của chị Hương.

Người phụ nữ lúc này đứng bên ngoài gào thét, mắng chửi chị Hương thậm tệ: “Mày dám lấy chồng bà hả? Bà đánh cho mày chết, đánh cho mày chừa. Đồ thứ gái hư mất nết…”. Chị Hương không thể kêu cứu vì đã bị bọn chúng bịt miệng. Người xung quanh cũng chẳng ai dám can thiệp vào vụ đánh ghen như thế này.

Hành động xong, bọn chúng lên xe chạy mất dạng. Lúc này, bà con mới dám đến hỏi thăm chị Hương thì mới vỡ lẽ đó chỉ là màn đánh ghen giả do bọn cướp dựng lên hòng che mắt người đi đường, dễ bề khống chế nạn nhân.

Đây có thể coi là một thủ đoạn mới rất tinh vi và táo tợn của bọn tội phạm.

Theo Thiên Bình

Vĩnh Long Online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại