Vỏ bọc đáng sợ của kẻ giết hại dã man bảo vệ vũ trường New Square

H.Sơn-H.Hải |

Người thân nạn nhân trong vụ án mạng tại vũ trường New Square không khỏi bất ngờ trước vỏ bọc đáng sợ của hung thủ Ngô Văn Quỳnh...

"Tôi ngỡ chồng bị trúng gió..."

Bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của chồng, bà Đinh Thị Tịnh (SN 1962) vợ nạn nhân Quan Chí Đạt (SN 1961, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) nghẹn ngào chia sẻ:

“Hôm đó tôi đi bán phở, hơn 11h mới về đến nhà. Bình thường khi tôi về thì ông Đạt đã ở nhà và lo cơm nước. Nhưng hôm đó thì vẫn chưa thấy ông Đạt ở nhà, lúc đó ruột gan tôi nóng như lửa đốt.

Đúng lúc này thì có người làm cùng chỗ với chồng tôi gọi điện về thông báo ông ấy bị trúng gió đang ở công ty và bảo tôi đến ngay để chăm sóc.

Nghe xong điện thoại tôi vội vàng chạy sang chỗ ông ấy đang làm để xem tình hình sức khỏe chồng như thế nào.

Khi tôi vừa bước chân vào cổng thì có chú bảo vệ làm cùng với nhà tôi chạy ra dẫn tôi vào. Đến đó tôi mới biết chuyện chồng tôi vừa bị sát hại”.

Vội vào bên trong vũ trường New Square, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt bà Tịnh. Ông Đạt nằm dưới nền nhà ở tầng 2, trên người có rất nhiều vết thương.

Bà Đinh Thị Tịnh, vợ nạn nhân Quan Chí Đạt chia sẻ với PV.

Bà Đinh Thị Tịnh, vợ nạn nhân Quan Chí Đạt chia sẻ với PV.

“Tôi liền chạy lại ôm chồng thì các chú công an ngăn lại không cho lại gần. Lúc đó tôi như chết lặng khi biết tin chồng tôi bị sát hại một cách dã man quá.

Nhưng vì gia đình, các con, tôi cố gắng nén nỗi đau để có thể tiếp tục lo cho gia đình” – bà Tịnh giọng buồn chia sẻ.

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng trên ông Đạt là lao động chính trong nhà. Nhưng giờ đây mọi công việc trong gia đình đều do bà Tịnh gánh vác, chăm lo cho các con ăn học.

“Hai vợ chồng làm quần quật cả ngày mới có thể lo cho gia đình và 2 con ăn học, trưởng thành. Buổi tối hàng ngày tôi vẫn vào làm dọn dẹp vệ sinh cùng chỗ với chồng.

Hôm nào mà ít khách thì 1 giờ là được nghỉ, còn đông khách phải tới 2, 3 giờ sáng mới được về nhà. Sáng 5h đã phải dậy đi bán phở đến 11h trưa mới hết khách.

Ông ấy làm bảo vệ hơn 10 năm nay, làm việc ở vũ trường cũng 4-5 năm rồi. Hàng ngày cứ 22h là ông ấy đi làm ca đêm cho tới 11, 12h trưa hôm sau mới về nhà.

Vì tính tình ông ấy thật thà hiền lành nên chủ tin tưởng giao cho trực đêm ở vũ trường lâu rồi. Ai ngờ sự việc đến cơ sự như thế…” – bà Tịnh giọng buồn bã nói.

Vất vả là thế nhưng hai vợ chồng bà Tịnh chưa bao giờ điều qua tiếng lại với nhau. Biết bố mẹ vất vả nên 2 con trai đều rất ngoan và học hành khá, giỏi.

Lợi dụng lòng tin của nạn nhân, đối tượng Ngô Văn Quỳnh đã lên kế hoạch để cướp tài sản.Bị phát hiện hắn đã giết hại người mà hắn vẫn thường gọi là bố, xưng con mỗi khi đến làm việc tại đây.

Lợi dụng lòng tin của nạn nhân, đối tượng Ngô Văn Quỳnh đã lên kế hoạch để cướp tài sản.Bị phát hiện hắn đã giết hại người mà hắn vẫn thường gọi là bố, xưng con mỗi khi đến làm việc tại đây.

"Quỳnh gọi chồng tôi là bố"

Nói về hung thủ đã gây ra vụ án, bà Tịnh buồn rầu cho biết: “Tôi không thể ngờ thằng Quỳnh (hung thủ vụ án) lại có thể gây ra cái việc tày trời đến vậy.

Là người làm cùng chỗ nên tôi biết ông nhà tôi quý Quỳnh lắm. Hai người cứ gặp nhau là nó lại gọi ông Đạt “bố bố, con con”.

Không chỉ thế đi đâu về gặp chồng tôi nó cũng một điều dạ, hai điều vâng. Thời gian gần đây nó còn hay mua đồ ăn, nước uống cho ông ấy. Ngờ đâu, nó cũng chỉ là cái vỏ bọc để thằng Quỳnh tạo lòng tin với chồng tôi thôi”.

Ông Đạt rất cẩn thận, trước khi đi ngủ ông ấy thường đi kiểm tra vũ trường một lượt xem có điều gì bất thường không, nên người lạ rất khó có thể thâm nhập vào.

Trước khi gây án, Quỳnh đã lên kế hoạch từ trước để tránh không bị phát hiện và dễ bề ra tay sát hại nạn nhân.

Lấy được lòng ông Đạt, việc Quỳnh gọi điện vào xin ngủ nhờ, khiến nạn nhân đồng ý mà không mảy may suy nghĩ, đề phòng gì.

“Khi đã tạo được lòng tin và sự quý mến của ông ấy thì nó đã ra tay và sát hại chồng tôi một cách dã man.

Có lẽ ở suối vàng ông ấy cũng không thể ngờ rằng người mà suốt ngày gọi mình là bố, xưng con lại chính là người đã sát hại mình.

Giờ mọi việc cũng đã qua rồi, tôi chỉ mong sao luật pháp sẽ xử lý nghiêm minh để chồng tôi được siêu thoát” – bà Tịnh đề nghị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại