Vác dao chém chết người rồi ngồi đợi công an đến bắt

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát với H. khiến Hùng bị thương phải nằm viện gần 1 tháng. Sau khi trở về, dù vết thương thể xác đã khỏi nhưng Hùng vẫn chờ cơ hội trả thù.

Khi thấy hai anh em H. và Hg. ngồi xem bóng đá trong quán cà phê gần nhà, không để phí thời gian gần một năm chờ thời cơ, Hùng về nhà vác rựa đến chém 2 nhát chí mạng vào cổ và đầu khiến H. chết tại chỗ, còn Hg. bị thương.

Buổi tối kinh hoàng

Vì mâu thuẫn từ trước chưa thể hòa giải được, Lâm Văn Hùng (SN 1981 ngụ ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) vẫn còn cay cú nên chờ cơ hội thuận lợi sẽ quyết đoạt mạng H. cho bằng được. Sau một thời gian dài theo dõi nhưng vẫn chưa thể ra tay được. Khi thấy anh Phạm Ngọc H. (SN 1964, ngụ ấp Cây Ổi) cùng em trai là Phạm Ngọc Hg. (SN 1980) đang ngồi quán cà phê say mê xem trận bóng đá hấp dẫn giữa Việt Nam gặp Brunei, Hùng đã về nhà lấy rựa đến giải quyết ân oán xưa. Khi người dân cả nước đang hò reo, vui mừng chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam, thì mọi người trong quán nước một phen hú vía và hoảng loạn.

 - Ảnh 1

Chị Hồ Thị T., vợ nạn nhân đau buồn trước sự ra đi của chồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 19h ngày 8/12/2013, Hùng đến quán cà phê của anh B.Q. gần nhà để uống nước. Đang ngồi chơi, Hùng thấy anh H. cùng em trai cũng đến uống nước và xem bóng đá. Hùng âm thầm về nhà lấy cây rựa sắc bén quay trở lại quán để trả thù. Đến quán, thấy anh H. đang ngồi quay mặt vào trong xem bóng đá, từ phía sau, Hùng chém một nhát chí mạng vào cổ làm H. đứt nửa cổ, gục tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục vào bên trong, chém tiếp anh Hg. một nhát vào cổ, nhưng do chém với tay nên chỉ bị đứt lớp da bên ngoài. Chém bị hụt, lại thấy anh Hg. tay ôm cổ bỏ chạy, Hùng lại nổi máu “điên” cố đuổi quyết chém chết nhưng không đuổi kịp. Hùng quay trở lại quán nước, thấy anh H. đã nằm bất động hắn không buông tha, tiếp tục chém một nhát vào trán nạn nhân. Vết chém này đã làm cho nạn nhân bay mất phần vỏ não. Tiếp đến, Hùng lại chém thêm một nhát ở phần bụng khiến anh này chết tại chỗ.

Chị Nguyễn Thị L., sống gần nơi xảy ra án mạng cho biết: “Ghê quá chú ơi! Người gì mà dã man, thấy anh H. chết rồi mà hắn vẫn không tha, còn chém tiếp ở bụng, mặt. Nhìn hắn như một con quỷ khát máu, những người trong quán lúc đó chạy toán loạn vì sợ, chẳng ai dám vào can ngăn. Gây án xong hắn trở về nhà, mọi người báo công an đến hiện trường chứ không biết làm gì khác”.

Chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đêm xảy ra vụ án, anh B.Q., chủ quán cà phê nhớ lại: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi mọi người đang vui mừng và cùng bình luận về những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước Brunei, tôi thấy mọi người la lên rồi bỏ chạy tứ phía. Nhìn vẻ hung hãn của Hùng chẳng ai đủ bản lĩnh để xông vào cướp cây rựa sắc bén”.

 - Ảnh 2

Em trai nạn nhân kể lại sự việc kinh hoàng đã qua.

Thù hằn vì "nợ” trước chưa trả xong

Người nhà của nạn nhân cho hay, cách đây khoảng 10 tháng trước, trong một lần em trai của Văn Hùng đi đánh bida cùng với em trai H.. Trong cuộc chơi này giữa hai người em có xảy ra mâu thuẫn nhưng không tự giải quyết được, mà cả hai cùng chạy về cầu cứu anh trai. Không để em mình bị người khác bắt nạt, H. đến quán bida để giải quyết mâu thuẫn giùm em trai thì gặp Hùng, anh trai của phe đối lập.

Cuộc hội ngộ của hai người anh trở nên căng thẳng, khi không thể hòa giải bằng lời nói mà phải dùng đến vũ lực. Lúc bấy giờ, H. đã dùng cây sắt gần đó đánh trúng vào đầu Hùng làm anh này phải nhập viện điều trị. Sau khi vết thương lành và rời bệnh viện về nhà, chính quyền địa phương đã mời hai bên đến trụ sở UBND xã để hòa giải. Tại đây, hai bên đồng ý việc gia đình anh H. phải lo hết chi phí thuốc men, viện phí theo hóa đơn của bệnh viện cho Hùng. Tuy nhiên, sau khi về nhà H. lại không giữ lời việc hoàn trả lại hết chi phí chữa vết thương cho Hùng.

Chị Lương Thị Tr., hàng xóm của H. cho hay: “Tôi thấy nhiều lúc Hùng đi nhậu về say là chửi nhà anh H., luôn miệng bảo, hắn không chịu trả tiền lại cho tao thì nợ máu phải trả bằng máu. Mỗi lần rượu vào, Hùng toàn nhắc đến chuyện tiền chi phí chữa trị lúc nằm viện do bị người ta đánh, Hùng lại luôn miệng chửi thề”. Được biết, gia đình của Hùng thuộc diện khó khăn, Hùng là trụ cột trong gia đình, bươn chải làm nông để kiếm tiền nuôi vợ và  con nhỏ. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, lại mất một số tiền lớn (khoảng 17 triệu đồng) để chữa trị vết thương nên ấm ức trong lòng.

 - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ.

Tên sát nhân ngồi chờ công an đến bắt

Thông tin từ người dân cho biết, sau khi từ bệnh viện về nhà, Hùng đã nhiều lần đến nhà anh H. để đòi lại số tiền mà anh đã bỏ ra để chữa trị trước đó. Thế nhưng, gia đình anh H. không chấp nhận đền bù toàn bộ chi phí mà Hùng đưa ra là 17 triệu đồng. Vì cho rằng bên bị hại tự hô khống số tiền đã bỏ ra để chữa trị. Vì không chịu trả tiền nên Hùng thường xuyên đến đòi. Quá bực mình, anh H. đã đưa cho bị hại số tiền 7 triệu đồng kèm lời nói: “Cho mày số tiền như bỏ ra mua thịt cho chó ăn thôi”, vì nghĩ số tiền viện phí cũng không đến chừng đó.

Nóng mặt trước thái độ đưa tiền cùng lời nói của H., Hùng cầm số tiền “bố thí” này về nhà mà không nói thêm một lời nào. Nghĩ chuyện đã có thể giải quyết xong, dù biết chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Hơn nữa cả bị hại và người gây ra đều là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nên mâu thuẫn sẽ nhanh qua rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. “Từ ngày xảy ra chuyện trên quán bida đến nay đã rất lâu, vào 10 tháng chứ ít gì, tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ không còn gì nữa, bởi ra đường gặp nhau hai bên vẫn chào hỏi nhau. Nào ngờ Hùng  lại  thù dai đến thế...”, em trai nạn nhân nói.

Sau khi gây án xong, biết không thể trốn thoát khỏi tội lỗi mình gây ra, Hùng về nhà ngồi chờ công an đến bắt và di lý về trụ sở công an xã Hòa Thạnh sau đó chuyển lên công an tỉnh Tây Ninh thụ lý để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. “Ngay khi nhận được tin báo từ người dân có án mạng tại quán cà phê trên địa bàn, lực lượng công an xã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên công an tỉnh xuống làm việc. Chúng tôi đến nhà bắt Hùng hắn bất ngờ nói: “Nãy giờ tôi đang chờ các anh đến bắt đây”, anh Nguyễn Hoài Thanh, Phó trưởng Công an xã Hòa Thạnh cho biết.               

Đang điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án

Ngày 11/12/2013, trao đổi với PV, một cán bộ công an tỉnh Tây Ninh cho hay,  Lâm Văn Hùng khai nhận trước đó vào ngày 26/3, Hùng bị anh Phạm Ngọc H. đánh gây thương tích ở đầu. Vì vụ việc này, chính quyền xã Hòa Thạnh đã xử phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng về hành vi gây rồi trật tự công cộng. Sau đó, vì quá uất ức những lời sỉ nhục của H. nên Hùng có ý định trả thù. Hiện công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết của vụ án.  

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại