Từ vết máu kéo lê và những sợi tóc lần ra kẻ giết người dã man

Nguyễn Song |

Do thiếu tiền tiêu xài, 2 đối tượng bàn nhau đi trộm tài sản. Khi đi qua nhà ông Ứng, bọn chúng nảy sinh ý định trộm cắp nhưng bị phát hiện nên đã giết người dã man.

Từ vết máu kéo lê và những sợi tóc lần ra kẻ giết người dã man (Nguồn: ANTV)

Khoảng 9 giờ ngày 11/8/2012, người thân sang nhà thì bàng hoàng phát hiện cụ bà Nguyễn Thị Bích (sinh  năm 1936), tại tổ 6, phường Pom Hán, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai nằm thoi thóp trên chiếc giường trong buồng, đầu và tay đầy thương tích.

Lần theo những giọt máu trên mặt đất, người thân hoảng hốt tiếp tục thấy ông Nguyễn Đức Ứng (SN 1932, chồng bà Bích) tử vong tại khu vườn sau nhà.

Cụ bà Nguyễn Thị Bích được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, với thương tích rất nặng như chấn thương sọ não, gãy xương má, gãy tay phải, dập lá lách với tỷ lệ thương tật lên đến 73%.

Trong nhà đồ đạc bị lục tung tóe, cánh cửa bị phá bung.

Tin nhắn bí ẩn của 1 kẻ nhằm vu oan cho đối thủ của mình đã khiến cơ quan công an khó khăn trong điều tra

Tin nhắn bí ẩn của 1 kẻ nhằm vu oan cho đối thủ của mình đã khiến cơ quan công an khó khăn trong điều tra (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Cơ quan chức năng nhận định hung thủ có thể từ 2 đối tượng trở lên. Căn cứ vào dấu vết để lại hiện trường, đồ đạc bị lục soát, cửa tủ bị phá, cán bộ điều tra xác định đây có thể là vụ án giết người để cướp tài sản.

Tuy nhiên, hàng xóm liền kề cũng không phát hiện có bất kỳ hiện tượng gì bất thường trước, trong và sau khi vụ án xảy ra. Nhân dân không cung cấp được thông tin nào liên quan với vụ án...

Nạn nhân sống sót chỉ biết hung thủ đều còn trẻ, lạ mặt, ngoài ra không nhớ được chi tiết quan trọng nào khác liên quan đến đặc điểm nhận dạng bọn chúng.

Ngày 15/8/2012, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã ký quyết định xác lập chuyên án, do ông trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án.

Nhiều tổ trinh sát đã được huy động đi khắp nơi theo những manh mối rất nhỏ, triệu tập đến 203 đối tượng nghi vấn nhưng vẫn không có kết quả.

Quá trình điều tra bế tắc, thông tin không có, vụ án tạm đình chỉ và giao cho Đội án Nhân thân (trọng án) - Phòng PC 45 Lào Cai tiếp tục khai thác.

Đầu tháng 2/2014, qua nắm tình hình, trinh sát thấy nổi lên đối tượng Hoàng Văn Khuê (sinh năm 1991, ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng - Lào Cai) và Phạm Thanh Dương  (sinh năm 1995, ở trọ tại tổ 20, phường Pom Hán).

Hoàng Văn Khuê tại cơ quan Công an.

Hoàng Văn Khuê tại cơ quan Công an (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Sáng 1/5/2014, Khuê bị bắt khẩn cấp và trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng y đã phải khai nhận là "đồng tác giả" vụ giết người, cướp tài sản kinh hoàng tại nhà cụ Ứng.

Bọn chúng khai hai tên cướp được khoảng 4 triệu đồng rồi bỏ trốn. Khuê xin đi cai nghiện để tránh sự điều tra của công an.

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục  KỲ ÁN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại