Tử hình tên cướp dùng súng bắn công an

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị truy đuổi tên Tuấn cầm đầu băng cướp đã dùng súng bắn lại lực lượng công an làm một chiến sĩ tử vong. Sau đó tên Tuấn tiếp tục chạy vào nhà dân dùng súng uy hiếp cướp xe để chạy trốn.

Dùng dùng cướp xe từ Bắc chí Nam

Ngày 17/7/2013 tòa phúc thẩm TAND tối cao TP HCM đã bác toàn bộ đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với bị cáo Bùi Văn Trung (SN 1989), bị cáo Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1987) tù chung thân, bị cáo Trịnh Công Vững  (SN 1989) 25 năm tù về các tội:  “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, các bị cáo Trung, Mạnh và Vững là những đối tượng nguy hiểm đã cùng với tên Trần Quốc Tuấn (đã chết do bị lực lượng công an bắn tiêu diệt) là kẻ chủ mưu cầm đầu liên tục gây ra nhiều phi vụ giết người, cướp tài sản không ghê tay.

Trong thời gian từ tháng 5/2011 – 7/2011, tên Tuấn đã rủ Trung, Mạnh và Vững thực hiện 4 vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Đắc Lắc và Đồng Nai. Hậu quả, trong những lần cướp tài sản bị truy đuổi bọn chúng đã nổ súng bắn chết 3 người.

Các bị cáo  Vững, Mạnh, Trung tại phiên tòa
Các bị cáo Vững, Mạnh, Trung tại phiên tòa 

Cụ thể, ngày 28/5/2011, Trần Quốc Tuấn rủ Bùi Văn Trung lên Đắc Lắc tìm  mua một khẩu súng ngắn. Thông qua sự giới thiệu của hai người bạn, Tuấn gặp và đưa 1 triệu đồng cho Nguyễn Bửu Lộc ở Thành phố Buôn Ma Thuột nhờ mua một khẩu súng. Lộc đã lấy tiền nhưng không mua và cũng không trả tiền lại cho Tuấn. Tuấn nhờ anh Nguyễn Hữu Dũng đòi lại tiền. Dũng hứa hẹn nhưng không đòi được. Sau đó Tuấn gọi điện thoại cho Lộc nhưng không ai nghe máy. Tức giận Tuấn rủ Trung cầm dao đi tìm Lộc và Dũng để “giải quyết”.

Khoảng 19 giờ 45 ngày 29/5/2011, Tuấn chở Trung đến nhà Dũng. Khi thấy anh Dũng đi ra từ trong nhà, Tuấn cầm hai con dao xông tới đâm liên tiếp 14 nhát. Sau đó Tuấn chạy ra xe cùng Trung tẩu thoát.

Đến tháng 6/2011, trong chuyến đi chơi Miền Bắc, Tuấn, Trung thuê nhà nghỉ ở thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa ngủ qua đêm. Khoảng 21 giờ ngày 8/6/2011, Tuấn điều khiển xe mô tô chở Trung đi dạo quanh thành phố Thanh Hóa. Khi đi trên đoạn đường thuộc xã Quảng Thành phát hiện phía trước có anh Nguyễn Mạnh Linh điều khiển xe mô tô chở chị Nguyễn Thị Vân ngồi phía sau. Tuấn cho xe của mình áp sát làm anh Linh và chị Vân ngã té xuống đường sau đó cướp xe và chở nhau vào Miền Nam.

Trong khoảng thời gian sống ở Đồng Nai, tên Tuấn cùng Trung và đồng bọn sử dụng súng thực hiện một vụ giết người, cướp xe SH bán lấy tiền tiêu xài.

Cuộc truy đuổi kinh hoàng

Vào khoảng 16 giờ ngày 19/7/2011, Trần Quốc Tuấn điều khiển xe mô tô chở Bùi Văn Trung chạy với tốc độ nhanh lưu thông trên hương lộ 10, thuộc xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai bị cảnh sát giao thông phát hiện, Tuấn tăng tốc bỏ chạy. Khi lực lượng tuần tra khống chế, Tuấn rút khẩu súng bắn một phát trúng vào đùi trái anh Hồ Thông rồi tiếp tục chạy tiếp.

Trên đường tháo chạy, chẳng may xe chết máy, chúng liền bỏ xe chạy bộ thoát thân. Đến khi gặp người đi đường, Tuấn rút súng khống chế để cướp xe. Đến khu vực vòng xoay thuộc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai. Lực lượng công an Cẩm Mỹ phát hiện, truy đuổi ép xe bọn chúng vào lề đường. Cả hai lại bỏ xe chạy bộ vào rừng bỏ chốn.

Bị tuyên phạt 25 năm tù, bị cáo Vững tươi cười sau phiên tòa kết thúc
Bị tuyên phạt 25 năm tù, bị cáo Vững tươi cười sau phiên tòa kết thúc

Trung chui xuống ống cống dưới đường, còn Tuấn chạy vào rẫy người dân. Tiếp tục dùng súng khống chế cướp xe làm phương tiện tẩu thoát. Lúc này, anh Tâm sinh viên thực tập tại công an huyện Cẩm Mỹ đến khống chế bắt Tuấn nhưng bị đối tượng dùng súng K59 bắn vào ngực tử vong.

Sau đó Tuấn cởi áo bỏ lại cùng chiếc xe, tiếp tục chạy vào nhà dân gần đó dùng súng khống chế chủ nhà cướp một chiếc xe dream và nổ máy tẩu thoát. Bị người dân tri hô và lực lượng công an đuổi bắt, đối tượng hung hãn dùng súng bắn trả. Nhận thấy đây là tên cướp hung hãn nguy hiểm nên lực lượng chức năng đã quyết định nổ súng tiêu diệt.

Quá trình điều tra vụ án, lực lượng Công an đã lần lượt bắt được các tên Nguyễn Hoàng Mạnh, Trịnh Công Vững đã nhiều lần tiếp tay cùng tên Tuấn thực hiện nhiều vụ giết người, cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại